Sau khi lập 7 kỷ lục SEA Games và đoạt 8 HCV, “cô gái vàng” của bơi lội Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã về nước vào tối 12-6. Tuy nhiên, thời gian nữ kình ngư người Cần Thơ nghỉ ngơi tại Việt Nam sẽ không nhiều, bởi cô phải trở lại tập luyện để tham dự giải vô địch bơi lội thế giới ở Kazan (Nga) từ ngày 25-7 đến 5-8 tới.
Chiều ngày 12-6, ông Nguyễn Văn Tác, cha của Ánh Viên, hồ hởi cho biết ông chuẩn bị lên TP Hồ Chí Minh đón con gái trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 28. Ông nói mấy ngày nay, ông và vợ- bà Nguyễn Thị Ánh Hồng- rất nôn nóng, không ngủ được và muốn có mặt ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón Ánh Viên. Hai vợ chồng mang theo nhiều loại trái cây mà Ánh Viên thích ăn, bởi chính ông cũng không biết nữ kình ngư có được về nhà tại Cần Thơ hay không. Dù rất nhớ con, nhưng ông Tác và bà Hồng luôn ủng hộ, cổ vũ Ánh Viên tập trung cho công việc, hoàn thành nhiệm vụ, đạt thành tích tốt hơn trong thi đấu. Ông tâm sự: “Có đứa con gái mà mỗi năm nhìn mặt con không được bao lâu, không chăm sóc gì được. Nhưng tôi hiểu tính con, quyết tâm lắm và biết sống tự lập, luôn ngoan hiền, giúp đỡ gia đình rất nhiều. Đôi khi vợ chồng tôi cũng lo Ánh Viên tự mãn với thành tích đạt được, nên nhắc nhở thì con bảo tôi hãy yên tâm. Gia đình tôi rất tin tưởng vào sự dạy bảo nghiêm khắc của mấy thầy”.
 |
|
Ánh Viên tươi cười tại lễ nhận huy chương vàng. Ảnh: QUANG LIÊM |
Để có được thành công và hướng đến mục tiêu xa hơn, Ánh Viên còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa theo kế hoạch tập huấn rất nghiêm ngặt. Chính vì vậy, gia đình và những người thầy cũ của Ánh Viên tại Cần Thơ cũng hiếm khi có cơ hội gặp mặt trò chuyện với cô. Đại tá Bùi Hữu Nghi, Giám đốc Trung tâm Thể thao Quốc phòng 4, cho biết: “Ngay khi về đến TP Hồ Chí Minh, Ánh Viên sẽ tập trung tại Trung tâm Huấn luyện TDTT quốc gia TP Hồ Chí Minh, để ôn luyện và thi “trả nợ” các môn học văn hóa. Sau đó, Ánh Viên tiếp tục tập luyện chuẩn bị thi đấu giải vô địch bơi lội thế giới ở Nga”. Đại tá Bùi Hữu Nghi cũng không giấu được niềm vui trước những bước tiến bộ của Ánh Viên trên đường đua xanh. Ông kể: “Có mặt tại nhà thi đấu môn bơi lội SOBC ở Singapore, tôi rất tự hào và hãnh diện khi nhiều lần nghe quốc ca Việt Nam vang lên trong lễ trao huy chương. Không thể nói gì hơn là trên cả tuyệt vời”.
Ánh Viên đã làm nên kỳ tích cho bơi lội Việt Nam tại SEA Games năm nay, nhưng thành tích đó chưa dừng lại như lời bộc bạch của cô: “Nếu dừng lại thì tôi đã là người thất bại ngay từ bây giờ”. Có lẽ chính nhờ sự cầu tiến đó mà Ánh Viên đã làm được những điều bất ngờ, khó ai nghĩ đến. Ví như việc chưa từng thi đấu ở nội dung 200m bơi ếch, nhưng Ánh Viên đã mang về chiếc HCV thứ 8 cho mình tại kỳ SEA Games 28 này.
Sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tinh thần kiên trì, bền bỉ sẽ còn đưa nữ kình ngư này tiến xa hơn nữa trên đường đua xanh.
NGUYỄN MINH