 |
|
Pha ghi bàn của Shane Smeltz (phải) vào lưới đội tuyển Ý. Ảnh: Reuters. |
Ở lượt trận thứ 2 của bảng F, bản lĩnh và đẳng cấp của các nhà đương kim vô địch thế giới không thắng nổi sự chắc chắn của thủ môn Mark Paston và lối chơi chặt chẽ, bộc lót tốt cho nhau của tuyến phòng ngự New Zealand.
Mục tiêu của đoàn quân của HLV Marcello Lippi trong trận gặp đội tuyển New Zealand không chỉ là 3 điểm, mà còn để “cải thiện” hình ảnh của các nhà đương kim vô địch. Đội hình của Ý trong trận đấu này có sự thay đổi ở tuyến phòng ngự, thủ môn số 1 Buffon không thể ra sân, do bị chấn thương, thay vào đó là thủ môn dự bị Marchetti. Đội tuyển Ý dâng cao đội hình, tổ chức tấn công ngay từ những pha bóng đầu tiên. Ngược lại, đội tuyển New Zealand tổ chức phòng ngự số đông ở phần sân nhà, chờ cơ hội phản công bằng những đường chuyền dài vượt tuyến. Ý tấn công nhiều, nhưng New Zealand đã bất ngờ ghi bàn trước. Phút thứ 7, bóng được treo bổng vào khu vực 16m50 chạm người đội trưởng Ý Cannavaro, tạo thành đường chuyền cho Smeltz (9- New Zealand) đệm bóng vào khung thành mở tỷ số cho các cầu thủ đến từ Châu Đại Dương.
Trong thế buộc phải ghi bàn, các cầu thủ Ý gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Mark Paston. Trước hàng phòng ngự đỗ bê - tông dày đặc của New Zealand, các chân sút của các nhà đương kim vô địch chưa một lần thành công trong các pha dứt điểm. Tuy nhiên, ở phút 29, Smith (New Zealand) phạm lỗi với Rossi (6- Ý) trong vùng cấm địa, đội tuyển Ý được hưởng quả phạt đền. Iaquinta sút thành thành công quả đá phạt trên chấm 11 mét, gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Ý.
Trước sức ép của Ý, các cầu thủ New Zealand đánh mất khu trung tuyến, để tổ chức phòng ngự ở phần sân nhà. Họ đã gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ Ý. HLV Lippi phải tung hai tiền đạo Natale và Camoranesi để hợp cùng Iaquinta thành bộ ba tấn công với hy vọng giành trọn 3 điểm. Ý tạo ra được thế trận một chiều, sức ép họ tạo ra mạnh mẽ nhưng chưa đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội bóng đến từ Châu Đại Dương. Một điểm là thành công lớn của New Zealand, nhưng là trận đấu đầy thất vọng của đội tuyển Ý.
QUANG KHUÊ