07/02/2010 - 08:00

Xuân sớm nơi đảo xa

Những ngày cận kề Tết Canh Dần năm 2010, Bộ Chỉ huy Vùng E Hải quân đã tổ chức cho các đoàn công tác quân dân chính đảng TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, cùng phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương (sau đây gọi tắt là đoàn công tác) đi thăm, chúc Tết và tặng quà quân và dân trên các đảo thuộc vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc. Hoạt động này góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) trên các đảo càng vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, giữ bình yên vùng biển trời thiêng liêng ở cực Nam của Tổ quốc.

* Ấm lòng chiến sĩ đảo xa:

Không khí vận chuyển, sắp xếp hàng xuống tàu tại Quân cảng Bộ Chỉ huy Vùng E, trước lúc khởi hành vui như Tết. Đang tất bật cùng cán bộ đoàn công tác chuyển những chồng ấn phẩm xuân và các phương tiện nghe nhìn xuống tàu, chị Nguyễn Thu Hiền, cán bộ Tỉnh đoàn Đồng Nai, phấn chấn: “Những phần quà này là của tuổi trẻ tỉnh nhà gửi tặng các anh CS nơi đảo xa để thay cho lời cảm ơn các anh đã cống hiến sức trẻ của mình để bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”. Chung suy nghĩ đó, chị Lê Ngọc Thu, ca sĩ của Nhà hát Tây Đô, thành viên đoàn công tác TP Cần Thơ, hồ hởi nói: “Ra đảo tôi sẽ hát thật nhiều để phục vụ CB, CS. Mong rằng những lời ca, tiếng hát của chúng tôi sẽ góp phần động viên, cổ vũ chiến sĩ vơi bớt nỗi nhớ nhà trong những ngày Tết, vững chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió”.

Đúng 21 giờ, Tàu HQ32 hú 3 hồi còi vang vọng, rồi hùng dũng rẽ sóng tiến ra biển. Sau một đêm vượt hơn 60 hải lý đầy sóng gió, tờ mờ sáng, đoàn công tác đã đến đảo Thổ Chu, điểm đảo đầu tiên. Đứng trên boong tàu, nhìn từ xa, đảo Thổ Chu - hòn đảo nằm ở vị trí tiền tiêu có hình dáng như một con rồng khổng lồ uốn lượn giữa mặt biển khơi. Từ sáng sớm, trên cầu cảng, hàng chục CB, CS hải quân trong bộ quân phục quần xanh nước biển, áo trắng xếp hàng đứng chào đón đoàn. Con tàu vừa vào cầu cảng, những cán bộ quân dân chính đảng ùa xuống tay bắt, mừng vui, hỏi thăm, chúc mừng CB, CS bằng cử chỉ trìu mến, thân thương. “Tết quê nhà đến với đảo rồi anh em ơi!” - một số CS trẻ xúc động, ôm chầm các cán bộ đoàn công tác reo hò. Sáng hôm đó, sau khi chúc Tết tại Ban Chỉ huy, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Chỉ huy trưởng đảo Thổ Chu hướng dẫn đoàn cán bộ đến thăm các đơn vị đóng trên đảo. Thiên nhiên ở đảo Thổ Chu mùa này tuyệt đẹp. Dọc hai bên đường từ chân đảo lên đến “nóc” đảo, hoa lan đủ màu xen lẫn giữa những cây mai vàng và bông giấy hồng nở rộ. Những cây cổ thụ rừng cũng nở bông trắng xóa, trông rực rỡ sắc xuân. Điểm đầu tiên chúng tôi ghé thăm là Đại đội Pháo binh 23 - đơn vị đóng quân ở điểm cao nhất của đảo. Thấy cán bộ từ đất liền ra thăm, cán bộ, chiến sĩ của Đại đội ai cũng vui mừng, phấn chấn hẳn lên. Họ nắm tay nhau hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện và chúc Tết nhau như người thân xa nhau lâu ngày gặp lại. Giữa đám đông náo nhiệt ấy, tôi đã nghe được lời tâm sự cảm động của Hạ sĩ Huỳnh Văn Bùi, quê ở xã Trường Long, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) với chị Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phong Điền, thành viên của đoàn công tác TP Cần Thơ: “Em ra đảo từ đầu năm 2008, đây là năm thứ hai em được ăn Tết ở đảo. Năm nào ở quê hương cũng tổ chức những đoàn ra thăm như thế này, tụi em phần nào đã vơi bớt nỗi nhớ nhà”. Đến thăm Cụm chiến đấu N1 của đảo, tại đây, không khí đón khách từ đất liền của đơn vị cũng rất tình cảm và thân mật. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng đoàn công tác TP Cần Thơ, chúc Tết và trao tặng những món quà của thành phố cho các CB, CS đơn vị. Cầm tờ báo xuân Cần Thơ còn thơm mùi mực trên tay của đoàn cán bộ thành phố vừa mang ra, Thiếu úy Nguyễn Hoài Thương, quê ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), phấn khởi kể: “Tôi ra đảo từ năm 2004. Mỗi năm cứ vào độ Tết đến, những tờ báo xuân đoàn công tác mang tặng rất quý giá đối với tôi, vì nó là “một quê hương thu nhỏ”, giúp tôi có nhiều thông tin mới về Cần Thơ, ĐBSCL và không khí đón tết ở quê nhà”. Ở trước sân, các CS trẻ của đơn vị đang cùng chị Lê Ngọc Thu, ca sĩ Nhà hát Tây Đô, đang hát vang những bài ca vọng cổ về Cần Thơ tặng các chiến sĩ trẻ. Binh nhất Nguyễn Văn Vũ, quê ở tỉnh Thái Bình ra đảo hơn một năm, nói: “Từ trước tới giờ tụi em chỉ nghe được những bài hát ca cổ qua làn sóng phát thanh. Hôm nay, được trực tiếp nghe ca sĩ hát thật thích quá! Đối với lính đảo tụi em, những ngày đoàn cán bộ từ đất liền ra thăm, chúc Tết là những ngày vui nhất”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng đoàn
công tác TP Cần Thơ tặng quà  và chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa S15 trên đảo Hòn Chuối.
Ảnh: ANH DŨNG 

Buổi chiều ở Đảo Thổ Chu, Đoàn công tác của TP Cần Thơ đã tổ chức gặp mặt, chúc Tết, tặng quà các CS quê hương Cần Thơ đang thực hiện nhiệm vụ ở Đảo. Nói chuyện thân mật với các chiến sĩ, đồng chí Nguyễn Văn Thạnh ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ mong muốn các CS tiếp tục ra sức rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lính. Binh nhì Lê Văn Bảo, CS Đại đội Bộ binh 22, quê ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, vừa ra đảo 5 tháng, thay mặt các CS con em Cần Thơ hứa với đoàn: “Chúng cháu hứa sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, chắc tay súng, quyết giữ vững chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc”.

Những ngày sau đó, Đoàn đã lên tàu HQ32 tiếp tục hành trình đi thăm CB, CS trên các đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc. Tại các nơi đến, cán bộ đoàn công tác đều chúc Tết, ân cần động viên, tặng những món quà xuân mang từ đất liền ra cho CB, CS trên các đảo. Những ca sĩ, đoàn viên thanh niên theo đoàn công tác cũng đã tổ chức giao lưu, đem lời ca tiếng hát phục vụ CB, CS. Thay mặt CB, CS trên các đảo, Đại tá Ngô Văn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng E Hải quân, nói: “Chúng tôi rất vui mừng và xúc động được đón nhận tình cảm và những món quà có ý nghĩa từ đất liền gửi tặng. Đây là nguồn động viên, cổ vũ to lớn để CB, CS ngày đêm vững chắc tay súng bảo vệ biển trời Tây Nam Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó”.

* Sắc xuân nơi đầu sóng ngọn gió:

“Các đảo trên vùng biển Tây Nam cách xa đất liền hàng chục hải lý, nhưng không vì thế mà ngày Tết của CB, CS thiếu hương vị của ngày tết cổ truyền dân tộc và không khí vui xuân” - Đại tá Mai Trọng Định, Phó Chính ủy Vùng E Hải quân khẳng định. Theo Đại tá Mai Trọng Định, năm nay, ngoài chế độ ăn Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và quà của các tỉnh, thành phố gửi tặng, Bộ Chỉ huy Vùng E còn xuất các nguồn quỹ, vốn của Vùng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trên các đảo ăn thêm trong những ngày Tết từ 100 đến 300 ngàn đồng. Đến thời điểm này, việc chuẩn bị cho CB, CS trên các đảo ăn Tết đã được các đơn vị chuẩn bị đầy đủ, chu đáo.

Hôm lên Trạm Ra-đa S95 đóng quân trên đảo Hòn Khoai, chúng tôi thấy trong kho của đơn vị có đầy đủ các thứ như: gạo nếp, đậu xanh, lá dong để gói bánh chưng và các loại bánh kẹo, cà phê, hạt dưa... Thượng úy Lê Văn Phong, Trạm trưởng Trạm Ra-đa S95 đảo Hòn Khoai, khoe: “Tất cả các hương vị của ngày Tết cổ truyền dân tộc của đơn vị chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì. Chúng tôi chỉ chờ đến ngày cận Tết là tổ chức gói bánh chưng và bày biện nữa thôi”. Tết này, ngoài chế độ ăn Tết của cấp trên, nhiều đơn vị trên các đảo còn đưa thêm nhiều loại rau, củ, quả và heo, bò, dê... của đơn vị tăng gia sản xuất được vào cho CB, CS ăn thêm trong những ngày Tết. Đặt chân lên Trạm Ra-đa S15 tại “nóc” đảo Hòn Chuối, chúng tôi thấy nhiều gà, vịt, heo đang nhởn nha đi tìm thức ăn xung quanh doanh trại; khu tăng gia sản xuất của đơn vị có nhiều luống cải, rau muống xanh mượt; hàng chục giàn bầu, bí trĩu quả. “Với số gà, vịt, heo và rau củ quả đơn vị sản xuất được, Tết này cả đơn vị ăn Tết sung túc không thiếu hương vị của đất liền đâu” - Thượng úy Nguyễn Công Hồng, Trạm trưởng Trạm Ra-đa S15 khoe.

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, Tết này, các đơn vị trên đảo cũng tổ chức trang hoàng doanh trại, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao. Hôm ở đảo Thổ Chu, chúng tôi thấy nhiều CB, CS Đại đội Bộ binh 22 đang lúi húi chuẩn bị cành mai, treo cờ Tổ quốc và sửa soạn bàn thờ Bác Hồ. Trung úy Nguyễn Văn Sơn, quê ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, phấn khởi, kể: “Tết năm nào chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nhằm vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ quê trong những ngày đầu năm mới”. Mới 35 tuổi đời nhưng anh Sơn đã có 17 năm trong quân ngũ. Trong 15 năm ấy anh đã có 12 năm ăn Tết với đồng đội ở đảo Thổ Chu. Ba năm nay anh chưa về ăn Tết cùng gia đình. Khi chúng tôi hỏi còn Tết này thì sao? Đôi mắt tròn xoe hướng về phía đất liền xa xôi, anh Sơn vui vẻ nói: “Tết này tôi lại thất hứa về ăn Tết cùng gia đình nữa rồi. Tôi ở lại đảo đón Tết cùng đồng đội để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Có lẽ vợ con và bố mẹ của tôi ở quê giờ này chưa thấy tôi về cũng sẽ hiểu và tự hào về tôi. Đời người lính đảo vinh dự là thế mà”. Khác với Trung úy Nguyễn Văn Sơn, đối với Binh nhất Phạm Tiến Hưng, chiến sĩ Trạm Ra-đa S15 trên đảo Hòn Chuối thì việc đón Tết trên đảo lại là một bước ngoặt và kỷ niệm đáng nhớ của đời lính. Từ mấy ngày trước chàng trai trẻ quê ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang mới ra đảo được 5 tháng này cứ tò mò hỏi thăm đồng đội về chuyện vui xuân, đón Tết trên đảo. Hưng phấn chấn khoe: “Tết đến em cũng nhớ nhà, nhớ quê nhiều. Nhưng nghe các anh trong đơn vị kể, Tết ở đảo cũng tổ chức mổ heo, thức đêm nấu bánh chưng và đón giao thừa; đêm giao thừa đơn vị quây quần bên nhau tổ chức nhiều hoạt động chúc mừng năm mới và lì xì nhau nên em rất háo hức mong Tết đến thật nhanh. Thời gian ở đảo chắc chắn sẽ giúp em trưởng thành hơn”.

Hôm lên thăm và chúc Tết Trạm Ra-đa S00, đơn vị đóng quân ở độ cao 309 mét so với mực nước biển ở “nóc” đảo Nam Du, chúng tôi cũng chứng kiến cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã sửa sang, sơn mới doanh trại. Phòng truyền thống - nơi “trung tâm văn hóa” của đơn vị đã sửa soạn xong bàn thờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ. Những cây mai trước sân doanh trại và những chậu lan rừng dưới bàn tay chăm chút của đơn vị cũng đang khoe sắc. Trung úy Tôn Tuấn, một trắc thủ của Trạm, quê ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đã gắn bó với đảo 16 năm, bộc bạch: “Tết ở đảo vui lắm. Dù ở xa đất liền nhưng chúng tôi chẳng thiếu thốn thứ gì. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc”.

***

Đất nước đang chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới. Đứng giữa biển trời Tây Nam Tổ quốc, chúng tôi đã thấy một mùa xuân mới đang về với những CB, CS trên các hòn đảo thân thương.

Ghi chép l ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết