03/06/2011 - 20:50

Xây dựng nếp sống văn minh ở một dãy ký túc xá

Các sinh viên thường xuyên giữ khuôn viên của KTX An Giang luôn sạch đẹp.

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) hiện có 31 dãy ký túc xá (KTX) với hơn gần 4.600 sinh viên nội trú. Nhưng KTX tỉnh An Giang (thường gọi là C12) được nhiều người biết đến như một điểm “đẹp” vì nhiều năm qua đi đầu trong phong trào xây dựng “Phòng ở, dãy nhà ở sạch - đẹp” của trường với tình đoàn kết, gắn bó của các thành viên.

Tại KTX An Giang, cứ vào buổi tối, người ta lại thấy các sinh viên làm vệ sinh quanh khu vực: nam quét dọn ở khu vực hành lang và sân trước, nữ tụ họp quét hành lang tầng trên và hai bên cầu thang.

Đó là công việc kết thúc một ngày của các sinh viên ở dãy C12 để khi bắt đầu ngày mới, KTX luôn sạch đẹp, tươm tất. Việc phân công vệ sinh của các bạn sinh viên ở dãy C12 đã quen thuộc từ nhiều năm nay. Các sinh viên phân công nhau mỗi ngày có hai phòng ở trực vệ sinh: nữ trên lầu và hai cầu thang, nam thì ở tầng trệt. Cứ hễ hơn 21 giờ là các bạn bắt tay vào việc. Nguyễn Thanh Nhân, Phó dãy C12, cho biết: “Dãy KTX của chúng tôi nhiều năm liền được Ban quản lý KTX của trường công nhận là “Phòng ở, nhà ở sạch - đẹp”. Chúng tôi luôn nhắc nhau phấn đấu để giữ gìn nếp sống đẹp này”.

KTX An Giang do UBND tỉnh An Giang đầu tư xây dựng trong Trường ĐHCT, được đưa vào sử dụng từ năm 2004 gồm 1 tầng trệt, 1 tầng lầu, mỗi tầng 10 phòng. Cứ 10 sinh viên ở một phòng nên KTX thường xuyên có khoảng 200 sinh viên. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh, chỗ phơi quần áo, giặt giũ riêng biệt được giữ luôn sạch sẽ. Trong phòng, quần áo, tập vở của các bạn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Cá biệt, có phòng còn đặt hồ cá, cây kiểng để trang trí cho phòng mình thêm đẹp...

Đây là KTX có phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao nổi bật trong Trường ĐHCT. Hằng năm vào dịp Trung thu, các sinh viên tổ chức thi làm lồng đèn, chơi các trò chơi dân gian như: nhảy bao bố, kéo co, bịt mắt đập nồi... cùng một chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” xôm tụ do các bạn tự biên tự diễn. Một hoạt động truyền thống khác được tổ chức đều đặn từ khi dãy C12 đi vào hoạt động đến nay là “Hội thao truyền thống C12”: nam chơi bóng đá, nữ chơi bóng chuyền. Mỗi phòng là một “đội tuyển”. Họ thi đấu với nhau rất vui vẻ, thân tình nhưng không kém phần hào hứng, quyết liệt. Cứ mỗi chiều, sau một ngày học căng thẳng trên giảng đường, các sinh viên trong dãy lại tìm ra sân thể thao trước dãy để chơi thể thao, vừa thư giãn, vừa rèn luyện sức khỏe. Trong các ngày lễ như: 8-3, 20-10, 2-9... Ban chủ nhiệm dãy đều tổ chức văn nghệ, họp mặt để tạo sân chơi cho các sinh viên xa nhà và kết giao bạn bè.

Các sinh viên trong KTX còn là lực lượng nòng cốt trong Đội văn nghệ của Liên Chi hội Sinh viên An Giang khi những chương trình văn nghệ lớn như: “Tâm tình Thất Sơn”, “Hát với An Giang”, thi cắm hoa, nấu ăn... các bạn đều đóng góp những tiết mục hay, những chương trình đặc sắc.

Đoàn Văn Hảo, một sinh viên cho biết: “Các phong trào văn-thể-mỹ của dãy như là sợi dây gắn kết chúng tôi lại với nhau và tạo động lực để chúng tôi thoải mái trong học tập, rèn luyện. Dãy C12 này như là mái nhà chung của sinh viên xa nhà chúng tôi”.

* * *

Các thành viên KTX C12 rất đoàn kết và yêu thương với nhau. Trước hết, sợi chỉ đỏ để làm cho họ xích gần nhau là tình đồng hương. Nhưng sự gần gũi, gắn bó với nhau trong một dãy nhà, tạo nên một tình bạn, tình anh em tốt đẹp, mới thắt chặt sợi dây quan hệ. Các sinh viên rất sẵn lòng giúp đỡ, động viên nhau khi gặp khó khăn. Trường hợp sinh viên T. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình tan vỡ rồi những người thân của em không may qua đời... Các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ T: những ai được học bổng, làm thêm có tiền... đều chia sớt cho T. ..., hay những trường hợp thiếu gạo nấu cơm, nhà chưa gửi tiền lên kịp... đều được giúp đỡ. Mỗi dịp có sinh viên về quê lên, đều đem theo những sản vật quê mình: có khi là xôi phộng Chợ Mới, mắm Châu Đốc hay bắp Châu Phú... để tặng cho các bạn. Sinh viên năm nhất bỡ ngỡ mới vào được các anh chị đi trước chỉ dẫn chuyện sinh hoạt, đi đứng đến chuyện học hành, bài vở.

Những ngày nghỉ hay có chuyện vui, các bạn lại hùn tiền nấu chè, làm bánh rồi cùng nhau thưởng thức. Mỗi buổi tối, khi bài vở đã xong, các bạn lại tụ họp lại tâm sự chuyện đời, chuyện học, về những nét đẹp ở quê mình để rồi nhắc nhau cố gắng học để về phục vụ cho quê hương, xứ sở.

Nhiều thành viên dù đã ra trường, có việc làm ở quê nhưng có dịp lên Cần Thơ là tìm đến KTX, xin Ban quản lý cho ở lại một đêm để hàn huyên, tìm lại không khí xưa.

* * *

Ông Vũ Viết Châu, Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: “KTX An Giang là một trong những kiểu mẫu về vệ sinh môi trường và về phong trào văn-thể-mỹ của ký túc xá. Chúng tôi lấy dãy này làm điển hình và khuyến khích các sinh viên học tập...”.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết