3 giờ sáng 13-6 (giờ Việt Nam), trái bóng World Cup 2014 bắt đầu lăn. 64 trận đấu kéo dài hơn 1 tháng hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ trên khắp thế giới cảm xúc thăng hoa cùng những pha bóng đẹp, những chiến thắng ngoạn mục của các đội bóng yêu thích và cả những giọt nước mắt tiếc nuối trước những trận thua không thể "tâm phục, khẩu phục"
Và, thế mới là bóng đá!
Có thể nói, World Cup 2014 là một World Cup của nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Những cuộc đình công, biểu tình liên miên ở xứ sở vũ điệu samba cho thấy một khía cạnh khác của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi hàng tỉ USD đổ vào World Cup, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người nghèo. Ngay trước khởi tranh chỉ vài ngày, biểu tình lại nổ ra tại khu trung tâm Sao Paulo- nơi sẽ tổ chức trận đấu khai mạc giữa Brazil và Croatia. Và không ít lo lắng sẽ có biểu tình đúng ngày khai mạc. Trước đó, những cáo buộc tham nhũng liên quan đến FIFA cũng ít nhiều tác động không hay đến World Cup 2014.
Ở khía cạnh chuyên môn, với sự đòi hỏi ngày càng cao hơn của người hâm mộ, không ít ý kiến bày tỏ sự thất vọng khi dần về sau này, bóng đá thực dụng đang lấn dần bóng đá đẹp, đầy chất nghệ thuật, cống hiến khiến ngày hội World Cup trở nên nhạt nhẽo, khô khan. Khán giả mong chờ những trận đấu đẹp, sôi động của bóng đá tấn công; chờ đợi sự tỏa sáng của những cá nhân xuất sắc hoặc những màn trình diễn của các "quái nhân" như thủ môn lòe loẹt Campos (Mexico) hay thủ môn ghi bàn giỏi nhất thế giới Chilavert (Paraguay)
Chờ đợi và không ít thất vọng với những mùa World Cup đã qua! Thế nhưng, khi trái bóng World Cup 2014 bắt đầu lăn, trái tim người hâm mộ lại run lên với những hy vọng. Và thế mới là bóng đá- môn thể thao vua với những đam mê cuồng nhiệt!
Và World Cup 2014 cũng thấp thoáng nỗi lo ngại về bóng ma thường đi kèm các giải bóng đá lớn: nạn cá độ. Trước ngày khai mạc World Cup không lâu, các nhà chức trách ở một số quốc gia châu Á đã phá hàng loạt đường dây cá độ bóng đá lớn. Ở Việt Nam, sau mỗi mùa World Cup, Euro,
không ít gia đình lâm vào cảnh trắng tay, nhà tan cửa nát, không ít người vướng vào vòng lao lý bởi cá độ. Một World Cup lành mạnh chính là điều những người hâm mộ chân chính mong chờ!
Hy vọng sẽ có một mùa World Cup đẹp!
KHUÊ NGUYỄN