25/08/2008 - 19:57

Vượt lên nghịch cảnh

Thùy Dương và em gái đang sống ở nhà ngoại.

Em Võ Thùy Dương, 15 tuổi, ở phường Tân Khánh, thị xã Tân An, tỉnh Long An, học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn, được nhiều người khen ngợi vì nhà nghèo nhưng học giỏi, hiếu thảo với ông bà. Cha mẹ ly thân, mười mấy năm qua em sống với bà ngoại. Khó khăn chồng chất nhưng Dương vẫn cố gắng vượt qua để học tốt, sống đẹp.

Bà Phan Thị Lẹ, 66 tuổi, ngoại của Dương, nói về cháu trong niềm xúc động: “Dương ngoan lắm, suốt ngày chỉ lo làm và học, chăm sóc em. Cháu còn nhỏ nhưng rất có tinh thần trách nhiệm, kính trên nhường dưới. Tôi đã hứa sẽ cố gắng lo cho cháu ăn học nên người để bù đắp những thiệt thòi mà cháu đang gánh chịu. Nhưng giờ tuổi cao, sức yếu, không biết còn sống được với cháu bao lâu?”. Bà dẫn chúng tôi lại góc học tập của Dương, khoe xấp giấy khen học sinh giỏi hàng năm được Dương gìn giữ cẩn thận. Chiếc bàn gỗ nhỏ đã cũ nhưng sạch sẽ là nơi đêm đêm Dương thường thức rất khuya để học bài.

Biết cháu rất ngoan nhưng bà vẫn luôn nhắc nhở: “Nghèo cho sạch, rách cho thơm, càng khó khăn càng phải vươn lên”. Về phía Dương, em đã sớm có suy nghĩ chín chắn: “Người ta thường nói khó khăn sẽ dễ làm con người nản lòng, riêng em vất vả nhưng không mặc cảm con nhà nghèo mà cần phải lấy đó làm tiêu chí để rèn luyện mình”. Không có nhiều thời gian nên Dương thường tranh thủ học bài ngay tại lớp, về nhà vừa làm việc nhà vừa học tiếp.

Cha mẹ ly thân, mẹ đem Dương và em về gởi ngoại nuôi. Dù bây giờ được sống trong tình thương của ngoại nhưng Dương vẫn đau đáu một ngày nào đó cha mẹ đoàn tụ, chị em Dương có được một mái gia đình đúng nghĩa. Dương thút thít kể: “Lâu lắm cha với mẹ mới về thăm em một lần. Em nhớ mẹ nhưng không biết làm sao để liên lạc. Nhà cũ của em ở một nơi rất xa và nghèo, xung quanh toàn là những cánh đồng nước nổi, suốt ngày em không dám ra ngoài, chỉ biết ngồi ở bậc cửa ngóng mẹ”.

Thời gian hạnh phúc nhất của Dương là khi em học lớp 7, mẹ có về ngoại ở bóc vỏ hột điều thuê, làm công nhật ở các quán tạp hóa. Nhưng được mấy tháng, thấy không đủ sống, mẹ Dương lại tiếp tục tha hương. Nhớ lời mẹ dạy dù hoàn cảnh nào cũng không được bỏ học, Dương luôn cố gắng đến trường và giữ vững thành tích học tập. Hàng ngày, Dương đi học trên một đoạn đường đá đỏ dài hàng mấy cây số, bất kể nắng mưa em đều lội bộ tới lớp. Tháng rồi, khi biết Dương thi đậu vào Trường THPT Lê Quý Đôn của tỉnh Long An, mẹ đã gởi tiền mua cho Dương chiếc xe đạp để em đi học ngoài thị xã. Dương tâm sự: “Dù nghèo nhưng em sẽ cố gắng sống lương thiện, không làm điều gì xấu”. Cô Lê Kim Hoàng, giáo viên chủ nhiệm năm lớp 9 của Dương ở Trường THCS Khánh Hậu, cho biết: “Dương rất chăm ngoan, quan hệ bạn bè tốt. Tôi mong em có điều kiện được học hành đàng hoàng để trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Dương đã phải sớm lao động vất vả như người lớn. Các cậu, dì bên ngoại cùng góp sức lo cho chị em Dương nhưng chỉ giúp đỡ được phần nào vì ai cũng nghèo. Mới đây, ông ngoại của Dương bị tai biến nằm liệt một chỗ, cảnh nhà càng thêm túng bấn. Ngoài giờ học, Dương lãnh hột điều về lột, khi nào không có hàng thì phụ vắt đồ cho người dì làm thợ may. Công chuyện nhà từ giặt đồ, nấu ăn một tay Dương làm hết. Không chỉ thế, Dương còn thay mẹ lo cho em chu đáo. Nhờ sự tận tình của chị, đứa em gái 3 tuổi của Dương cũng mập mạp, lanh lợi. Cực khổ nhưng Dương không nản lòng.

Tình thương của ngoại hun đúc cho Dương thêm nghị lực phải tự làm cái gì đó để bù đắp cho bất hạnh của gia đình mình. Dương nói: “Không có ai thành công mà không trải qua nhiều thất bại, hiện giờ hoàn cảnh của em chỉ là khó khăn tạm thời, em càng phải phấn đấu vượt qua”. Hiện tại, Dương đang để dành tiền làm thêm để sau này học đại học. Con đường học vấn còn xa, nhưng Dương tin mình sẽ làm được.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết