10/10/2010 - 16:10

Vợ chết, ôm nợ vì tin “thầy bùa”

Tình cảnh “tiền mất, tật mang” nói trên mới xảy ra tại huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang). Ông “thầy bùa” cũng đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cắt lưỡi lấy máu... vẽ bùa, làm thuốc

“Thầy bùa” Nguyễn Lâm Cường bị bắt về tội lừa đảo.

Ngày 29-9, Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp, cho biết: Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp “thầy bùa” Nguyễn Lâm Cường (SN 1977), thường trú ấp Bung Súc, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu); có vợ ở ấp Tân Hưng, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án, giám định vi thể và độc chất trong người nạn nhân.

Vào khoảng cuối tháng 8-2010, chị N.T.L (SN 1964, ấp Tân Hưng, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp) bị bệnh nặng vì suy thận mãn, đã điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Trong khi đang nằm viện tại Bệnh viện Rạch Giá (Kiên Giang) thì được đưa về nhà điều trị bằng bùa phép.

Trong lúc đang rối trí vì vợ bị bệnh nặng, anh T.C.N, đã nhẹ dạ nghe theo lời hàng xóm mời “thầy bùa” về cúng tà ma để giải nạn. Anh N. được giới thiệu đến gặp “thầy” Cường - người cùng xóm. Cường nhanh chóng nhận lời. Ngày 25-8 “thầy” sang nhà anh N. để lên đồng và phán rằng: “Nhà của vợ chồng anh N. đang ở, đã bị yếm bùa từ lúc xây, nên chị L. mới gặp nạn. Muốn chị này hết bệnh cần bỏ ngay thuốc Tây và đưa về nhà để thầy trị bằng thuốc bắc thì mới mong qua khỏi”. Thầy còn căn dặn, phải tuyệt đối tuân thủ lời thầy thì việc điều trị mới linh nghiệm.

Ngày hôm sau, Cường tiếp tục sang nhà anh N. lên đồng, bốc thuốc cho chị L. Toa thuốc mà “thầy” cho có giá rất “huyền bí” 3.996.000 đồng. Thấy vậy, anh N. đưa cho Cường chẵn 4 triệu đồng. Nhận tiền xong, “thầy” liền ra chợ kênh 8 (xã Thạnh Đông A), vào tiệm thuốc bắc hốt 10 thang thuốc trị bệnh sưng mình, sưng mặt, sưng tay và một thang thuốc “quỷ kiến sầu” để xông trong nhà trị tà ma. Tổng cộng gần 600.000 đồng. Số tiền còn lại “thầy” trả nợ và dùng vào một số việc riêng khác.

Đến ngày 27-8, anh N. đến bệnh viện để đưa vợ về nhà. “Thầy”, tiếp tục sang nhà anh N. làm phép. Lần này, “thầy” đã dùng dao lam để cắt lưỡi “thầy” cho máu chảy ra rồi lấy chén hứng. Máu ấy, “thầy” dùng để vẽ bùa, đem đốt rồi cho chị L. uống. Dùng vải đỏ vẽ bùa treo trong nhà anh N. để trừ tà ma và một lá bùa khác để ở đầu giường, nơi chị L. nằm. Số máu còn lại đem pha với nước mưa cho chị L. uống. “Thầy” còn cho đốt một bếp than để giữa nhà, bỏ thuốc xông vào và cho chị L. đi vòng quanh 10 lần.

Đến tối cùng ngày, bệnh tình của chị L. càng trầm trọng hơn. “Thầy” Cường một lần nữa được mời tới. Lần này, “thầy” lại bảo rằng: “Bệnh của chị L. rất nặng, cần có một toa thuốc khác mạnh hơn mới trị khỏi được. Trong toa thuốc mà “thầy” nói tới có cả sừng tê giác. “Thầy” sẽ đi Campuchia để mua về cho gia chủ. Giá của toa thuốc lần này lên đến 19.996.000 đồng. Anh N. vì thương vợ, phải vay mượn của hàng xóm mới có đủ 20 triệu đồng đưa cho “thầy” đi bốc thuốc. Đồng thời, trong lần lên đồng này, “thầy” còn kêu gia chủ phải đặt tiền tổ. Anh N. đã đặt 300.000 đồng và một chiếc nhẫn 2 chỉ vàng 24K.

Lấy tiền đi uống bia... ôm

Sau khi nhận tiền gia chủ, “thầy” nói sẽ bắt xe ôm để đi bốc thuốc, nhưng thầy đã chuyển hướng về Giồng Riềng (Kiên Giang) để nhậu bia ôm với bạn và còn đi tăng 2, tăng 3. Trong quá trình đi “bốc thuốc”, Cường đã mua một chiếc điện thoại và liên tục điện về cho anh N. báo cáo lịch trình để gia chủ yên tâm. Sau khi nhậu xong, “thầy” còn vô nhà nghỉ với tiếp viên đến sáng hôm sau, tỉnh dậy, “thầy” chạy ra chợ sắm liền cho mình một chiếc nhẫn 2,1 chỉ vàng 24K. Sau đó “thầy” mới ghé vào một tiệm thuốc bắc ở Giồng Riềng để hốt thuốc hết 400.000 đồng.

Trong lúc này, chị L. đã phát bệnh rất nặng. Anh N. lại không liên lạc được với “thầy” nên đành đưa vợ trở lại bệnh viện. Đến chiều cùng ngày thì chị L. mất. Khi “thầy” về đến nơi thì không thấy gia chủ đâu cả nên “thầy” bỏ đại 4 thang thuốc ở nhà gia chủ rồi về nhà mình.

Bức xúc vì bị lừa, anh N. đã trình báo công an. Khi bị cơ quan điều tra Công an huyện Tân Hiệp bắt giữ, số tiền tên Cường chiếm đoạt của anh N. chỉ còn lại một nhẫn vàng 24K; một điện thoại di động trị giá 1,7 triệu đồng và tiền mặt 3,5 triệu đồng. Công an huyện Tân Hiệp đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can Nguyễn Lâm Cường với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tổng thiệt hại mà hắn gây ra cho bị hại gần 30 triệu đồng.

Theo lời khai của Cường tại cơ quan công an, Cường được ông cố truyền nghề từ năm lên 10 tuổi. Sau đó, có trị bệnh cho một vài người. Liên quan đến trường hợp chị L., Cường quả quyết chị bị bệnh xơ gan cổ trướng vì thấy biểu hiện: da vàng, người bị sưng, phù... Cường còn khẳng định đã từng điều trị cho những trường hợp tương tự và nay họ đã khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, khi cán bộ điều tra yêu cầu Cường lên đồng lại để chứng minh khả năng của mình thì Cường lại năn nỉ: “Xin mấy chú đừng chọc cháu nữa...”. Sau đó, Cường lại khai nhận là do thua lỗ trong vụ nuôi cá vừa rồi, thiếu nợ nhiều người nên làm liều...

Bài, ảnh: CHÍ NHÂN

Chia sẻ bài viết