07/12/2014 - 09:38

AFF Suzuki Cup 2014

Việt Nam cần vượt qua chính mình

Trận bán kết thứ 2 AFF Suzuki Cup 2014 là cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam với đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia diễn ra vào chiều nay 7-12 trên sân Shah Alam. Đây là trận đấu được dự đoán cực kỳ gay cấn, giữa hai “kỳ phùng địch thủ”.

HLV Miura hướng dẫn các học trò trong buổi tập trước ngày đi Malaysia. Ảnh: bongda 

Nếu so sánh ở những giải chính thức gần đây giữa các đội tuyển bóng đá Việt Nam và Malaysia thì Việt Nam có phần lép vế hơn. Cụ thể từ năm 2010 đến nay, tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam đều là bại tướng của bóng đá Malaysia ở AFF Cup và SEA Games. Các đội tuyển của ta chỉ giành chiến thắng ở những trận giao hữu hay những giải đấu cọ xát; còn lại, điều nhận thất bại khi thi đấu chính thức. Tuy nhiên, đó là quá khứ khi mà các nhà cầm quân của Malaysia nắm rõ nhược điểm về thể lực của các cầu thủ Việt Nam, nên thường chơi chậm trong phần lớn thời gian đầu rồi bất ngờ vùng lên, thi đấu mạnh mẽ, quyết liệt ở cuối trận. Dưới thời HLV người Nhật Toshiya Miura, ông đã nhận ra điểm yếu này nên tập trung nâng cao thể lực cho các cầu thủ, giúp lối chơi của tuyển Việt Nam tốc độ hơn và quan trọng là vẫn mạnh mẽ tới phút cuối. Sự thay đổi chiến thuật và nhân sự tùy theo đối thủ của HLV Miura đang tạo hiệu ứng tích cực trong đội tuyển. Các cầu thủ vào sân với tinh thần quyết tâm, khát khao hơn, cống hiến hết sức mình. Hàng tiền vệ và tiền đạo với những Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn… đang cho thấy sự gắn kết, mạnh mẽ trong tấn công. Hàng phòng ngự cũng có sự cải thiện rõ trong trận đấu gặp Philippines ở vòng bảng. Một hình ảnh đội tuyển Việt Nam chơi gắn bó, có sức mạnh, linh hoạt, được mọi người tin tưởng sẽ làm nên những bất ngờ trên đất Malaysia.

Thầy trò HLV Dollah Salleh cũng chuẩn bị rất cẩn trọng cho trận đấu này. Ông Dollah Salleh cho biết tinh thần của đội bóng đang lên rất cao sau khi lách qua cửa hẹp ở bảng B để vào bán kết. Chân sút Safee Sali cũng đã “thông nòng” trở lại sau 531 ngày “tịt ngòi” với 1 bàn thắng vào lưới Singapore. Có thể hàng phòng ngự Việt Nam sẽ rất vất vả với chân sút từng ghi 5 bàn thắng tại AFF Cup 2010 này. Sức mạnh của Malaysia là lối chơi kỷ luật và bền bỉ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, lối chơi của Malaysia không quá xuất sắc, chủ yếu dựa trên sức mạnh, không ngại va chạm, chắc chắn trong phòng ngự. Chiến thuật của tuyển Malaysia chủ yếu là… phá cách chơi của đối thủ. Họ thi đấu chắc chắn trước khung thành đội nhà, chực chờ cơ hội phản công sắc bén với các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Safee, Safiq, Putra, Amri...

Tuyển Việt Nam từng thất bại 0-2 ở bán kết AFF Cup 2010 trước Malaysia, nên cuộc tái ngộ lần này là dịp để chúng ta trả món nợ cũ một cách sòng phẳng. Nhiều người cho rằng nếu các cầu thủ Việt Nam tiếp tục thi đấu với tinh thần quyết chiến như chính “mình” thì Malaysia không đáng ngại.

NGUYỄN PHÚ TÂN

Chia sẻ bài viết