05/07/2026 - 08:47

Về lại quê xưa

HUỲNH THỊ MỘNG TUYỀN


Tôi về thăm lại quê xưa

Chợt nghe ký ức chiều mưa lặng thầm

Hiên nhà rêu phủ tháng năm

À ơi... tiếng mẹ ướt dầm lời ru.

 

Tôi về nhặt lá mùa thu

Cây đa, bến nước, hàng lu... đứng chờ

Cánh diều chở những giấc mơ

Còn bay về phía bến bờ trong xanh.

Tôi về mái khói yên lành

Cơm sôi lửa ấm dỗ dành ngày sau

Đêm đêm gió thổi qua rào

Có hương đồng nội rơi vào phía quê.

 

Tôi về ngồi lại bên đê

Tiếng chim mùa cũ mải mê hót buồn

Người còn giữ mảnh thề suông

Chiều mưa ướt đẫm cánh chuồn qua sông...

Chia sẻ bài viết