03/06/2015 - 21:09

19g30 ngày 4-6, U23 Việt Nam - U23 Lào

Vất vả cho “những chú voi trẻ”

Sau 2 trận thắng với tỷ số đậm trước U23 Brunei (6-0) và U23 Malaysia (5-1), các cầu thủ U23 Việt Nam đĩnh đạc bước vào trận đấu gặp U23 Lào tối nay. Sự tự tin, khao khát chiến thắng đang lên cao, nên không có lý do gì để HLV Toshiya Miura và các học trò không tràn lên tấn công áp đảo đối thủ ngay từ đầu.

Chơi rất hay trong trận gặp U23 Malaysia, nhưng trận này,
Công Phượng (10) có thể được nghỉ ngơi. Ảnh: TTVH 

Một khi không còn những gánh nặng, nỗi lo lắng trên vai, đôi chân của các cầu thủ sẽ trở nên thanh thoát hơn và cả HLV Miura cũng không còn quá căng thẳng. Không phải chủ quan hay xem nhẹ đối thủ Lào, nhưng so về đẳng cấp và thực lực hiện tại, không thể phủ nhận thế “chiếu trên” của U23 Việt Nam. Đội tuyển của HLV David Booth dù đã có sự tiến bộ đáng kể nhưng đã bị U23 Thái Lan vùi dập đến 0-6, trước khi thoát vị trí cuối bảng B bằng trận thắng 2-1 đội yếu U23 Brunei.

Ở bảng B, sau trận gặp U23 Lào, các cầu thủ Việt Nam còn đấu 2 trận nữa là U23 Đông Timor và U23 Thái Lan. Cũng trong ngày hôm nay, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Malaysia mà nếu người Mã giành chiến thắng thì cục diện ở bảng B trở nên khó đoán. Khi đó U23 Thái Lan phải quyết tử với U23 Việt Nam ở trận đấu cuối. Có chút lợi thế cho thầy trò HLV Miura là trận đấu này diễn ra vài giờ trước khi U23 Việt Nam gặp U23 Lào, thế nên ông Miura hoàn toàn có quyền thảnh thơi tính toán con người hợp lý cho những trận đấu sắp tới. Nếu U23 Thái Lan thắng U23 Malaysia, ông Miura có thể thử nghiệm đội hình 2 ở hiệp 1 trong trận đấu với U23 Lào.

Trước khi SEA Games 28 diễn ra, HLV David Booth của U23 Lào tự tin tuyên bố đội bóng của ông có thể cạnh tranh sòng phẳng với U23 Việt Nam. Nhưng qua 2 trận, U23 Lào chưa thể hiện được sức mạnh để làm được điều đó.

Chiến thắng nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Miura nhưng quan trọng là cách thắng với đội hình nào.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết