08/11/2014 - 15:03

V.League sắp “tuổi 15”

Hàng loạt đội bóng tự xóa sổ và dòng "chất xám" từ cầu thủ đến HLV đua nhau chảy về chỗ trũng khi tất cả đều đau đáu vì tiền. Con số mặc định 35 tỉ đồng cho mỗi đội bóng V-League xài một mùa đang làm đau đầu nhiều CLB. Chỉ trong ba mùa bóng gần đây, hơn chục CLB rã đám vì không gánh nổi chi phí duy trì đội bóng chơi V-League hoặc hạng nhất (20 tỉ đồng), dù rằng "đơn xin nghỉ chơi" hầu hết đều hứa hẹn sẽ chăm lo đào tạo trẻ. Thế nhưng việc này sẽ không ý nghĩa bởi như chia sẻ của Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng là mục đích đào tạo trẻ không nhằm cung ứng cho đội lớn chơi V-League thì đào tạo để làm gì?

Ngay cả "lò" Sông Lam Nghệ An nức tiếng có nguồn cầu thủ tài năng dồi dào, nhưng lần này cũng bất lực trong việc giữ chân HLV gạo cội Nguyễn Hữu Thắng vì cung không đủ cầu cho tham vọng vươn cao của CLB. Hai mùa qua, Sông Lam Nghệ An đã phải chứng kiến rất nhiều cầu thủ giỏi của mình về Bình Dương và đấy là cái cớ cho ông Thắng chia tay với mảnh đất quê hương cùng lý do đi học thêm lớp HLV ở Đức.

V-League sang mùa thứ 15, nhìn đi nhìn lại chỉ còn mỗi Becamex Bình Dương thừa tiền săn cầu thủ giá cao. Ngoài ra, thêm hai đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, nhưng cũng chỉ "nuôi quân cầm chừng". Riêng ông bầu Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai có thể "chạy đua tiền" mua người tài về đổi cúp, nhưng từ rất lâu rồi ông đã không lao vào cuộc chơi tốn kém mà chủ yếu chăm chút cho lứa trẻ U-19.

Còn lại những đội bóng khác ở V-League đều phải liệu cơm gắp mắm và chạy ăn từng bữa, nên hầu như không dám mơ đến ngôi vô địch. Nhiều doanh nghiệp không mặn mà với bóng đá khi có quá nhiều điều xấu đã xảy ra trên sân cỏ.

V-League sắp sửa tuổi 15 và ước mơ lấy bóng đá nuôi bóng đá của Công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp VPF cũng chỉ là mơ ước, khi mà các nguồn thu từ bán vé, bản quyền truyền hình… vẫn chưa đâu vào đâu. Đã thế, nỗi ngờ vực về bóng đá bạo lực và thiếu trong sáng làm người hâm mộ ngày một xa lánh khán đài sân cỏ.

"Tuổi 15" của V-League đang đến với rất nhiều nỗi buồn mà nếu không có cách giải quyết thì bóng đá Việt Nam sẽ mãi èo uột!

SONG HUY

Chia sẻ bài viết