30/01/2010 - 12:36

Vòng 1 Giải hạng Nhất Quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2010, Cần Thơ - An Giang, 15 giờ 30, ngày 30-1, sân Cần Thơ

Ưu thế nghiêng về đội chủ nhà

Các cầu thủ Cần Thơ sẵn sàng cho trận gặp
An Giang.

Những trận đấu giữa đội Cần Thơ và An Giang trước đây được ví là “derby miền Tây” ở sân chơi hạng Nhất với tính chất quyết liệt, kết quả thường sát nút. Nhưng mùa giải này có thể sẽ khác bởi đội Cần Thơ hừng hực quyết tâm thăng hạng thì An Giang lại “xìu” với chỉ tiêu: trụ hạng là thành công.

Ngay khi mùa giải hạng Nhất 2009 kết thúc, đội bóng đất Tây Đô khẩn trương tập trung dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Lư Đình Tuấn cùng HLV phó Nguyễn Văn Phụng – cựu thủ môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một mặt HLV Lư Đình Tuấn giữ lại những cầu thủ quan trọng như: Huỳnh Thanh Tân, Minh Sen, Quang Huy... mặt khác bổ sung nhiều cầu thủ mới sau những đợt sàng lọc khắt khe. Hàng phòng ngự hứa hẹn sẽ chắc chắn hơn với sự xuất hiện của thủ môn Văn Hóa đến từ An Giang nhiều kinh nghiệm ở đấu trường hạng Nhất. Tuyến hậu vệ được bổ sung Quang Trãi của Đồng Tâm Long An. Ở hàng tiền vệ, sự trở lại của tiền vệ Phương Tâm sau một mùa giải cho An Giang mượn hứa hẹn giúp đội nhà gia tăng sự sáng tạo, kỹ thuật trong những pha tổ chức tấn công từ biên. Dàn cầu thủ ngoại của Cần Thơ mới hoàn toàn với tiền vệ Rodrigo Desouza Fonseca và tiền đạo Luiz Felipe Ferreira Moraes đến từ CLB Caxias của Brazil. Bộ đôi này có lợi thế chiều cao, có thể là tâm điểm trong những đợt không chiến của đội nhà. Tiền đạo người Cameroon Suankam Emako Ernest đến từ CLB Lifan của Trung Quốc có lối chơi khá kỹ thuật.

Đội hình mới này của Cần Thơ đã thi đấu giao hữu 20 trận, gặp nhiều đối thủ từ đội Olympic Campuchia, các đội chuyên nghiệp: Đồng Tâm Long An, Navibank Sài Gòn, Cao su Đồng Tháp... đến các đội hạng Nhất: Đồng Nai Berjaya, Tiền Giang... Qua đó, đội Cần Thơ đã tạo lập được lối chơi đồng đội khá ăn ý, bài bản. Trận đấu chính thức đầu tiên trong mùa giải này, đội Cần Thơ đã thắng CLB TP HCM 1 - 0 ở vòng 1/16 Cúp quốc gia 2010. Trận đấu khởi đầu mùa giải hạng Nhất với An Giang rất quan trọng đối với tinh thần, tâm lý của đội Cần Thơ bởi hy vọng “đầu xuôi đuôi lọt”...

Hai năm qua, đội bóng An Đô An Giang với sự tài trợ mạnh tay của Công ty An Đô từng ôm mộng lên chuyên nghiệp. Thế nhưng, đội bóng này trượt dốc – mùa giải năm ngoái phải đến cuối giải mới chật vật trụ hạng. Năm nay, nhà tài trợ An Đô không gia hạn hợp đồng khiến kinh phí của đội giảm hơn một nửa nên An Giang chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn trụ hạng. Giới chuyên môn đánh giá lực lượng của đội An Giang năm nay còn yếu hơn nhiều so với mùa giải năm ngoái. Đội hình của họ mất đi hai cầu thủ trụ cột : thủ môn kỳ cựu Văn Hóa và tiền đạo Lâm Công Danh – lần lượt chuyển đến Cần Thơ và Hòa Phát Hà Nội. Sự thiếu hụt lực lượng khiến HLV Nhan Thiện Nhân phải gọi lại cầu thủ Hoàng Linh vốn đã giải nghệ từ năm ngoái. Một số cầu thủ trẻ được đôn lên nhưng hầu như chỉ để dự bị. Trong khi đó, lực lượng ngoại binh với hai cầu thủ Brazil Cesar, Alan và một cầu thủ Ngoumou người Cameroon trình độ chuyên môn chỉ ở mức trung bình.

Dự đoán: Cần Thơ thắng.

Các trận đấu còn lại: Hà Nội ACB – Viettel; SQC Bình Định – Đồng Nai Berjaya; Quảng Nam – Huda Huế; Xi măng Fico Tây Ninh – TĐC Bình Dương; Hải Nhân Tiền Giang – TP HCM.

Bài, ảnh: LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết