 |
Tang vật của vụ trộm. |
Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 1990), ngụ đường Mậu Thân, khóm 2, phường 3, TX Vĩnh Long, được gia đình gửi đi học nghề sửa máy được một thời gian thì bắt đầu tham gia cùng nhóm trẻ “đi bụi” trộm cắp xe đạp nên bị công an bắt giữ. Hiếu kể: sau khi nhiều lần đi chơi về khuya, bị gia đình trách mắng nên em giận mà bỏ nhà theo nhóm bạn “đi bụi”. Còn Nguyễn Thế Như (sinh năm 1991), ngụ khóm 2, phường 3, TX Vĩnh Long, từng làm phụ hồ kiếm sống hàng ngày. Thế nhưng, sau nhiều lần la cà nơi tiệm “net” để chơi điện tử, Như đã kết bạn với 1 nhóm trẻ “đi bụi”. Đến khi hết tiền chơi games, bị bạn bè rủ rê, Như tham gia trộm xe và bị bắt. Riêng Nguyễn Mạnh Thường (sinh năm 1993), ngụ đường Phó Cơ Điều, khóm 4, phường 3, TX Vĩnh Long, được sinh ra trong gia đình tương đối đầy đủ, được thương yêu lo lắng nhưng lại giao du với bạn bè xấu nên ngày càng trở nên “khó dạy”. Thường bỏ nhà ra đi theo nhóm bạn “bụi đời” rồi trở thành kẻ trộm xe. Cũng không khác gì những đứa trẻ kể trên, Cao Mạnh Cường (sinh năm 1993), ngụ đường Mậu Thân, khóm 1, phường 3, TX Vĩnh Long, cũng bỏ nhà “đi bụi” để rồi trở thành kẻ cắp. Trường hợp của những trẻ em nêu trên cho thấy ranh giới giữa việc bỏ nhà “đi bụi” và trở thành những tên tội phạm thật mong manh.
Khoảng 23 giờ ngày 3-7-2008, Cường, Như, Hiếu, Thường và một đối tượng tên Xuân (ở Bến Tre, hiện đang bỏ trốn) gặp nhau tại tiệm Internet Ngọc Anh (phường 1, TX Vĩnh Long). Xuân gợi ý: “Tối nay có điểm trộm xe Martin, tụi bây đi không?”. Sau đó, cả nhóm cùng nhau đến khu chung cư cũ nằm cạnh đường Phạm Thái Bường. Đến nơi, Xuân và Cường ở ngoài cảnh giới và giữ xe đạp còn Như, Hiếu và Thường leo vô lầu 1 khu chung cư để lấy trộm 2 chiếc xe đạp hiệu Martin. Ba đối tượng ở trên lầu sẽ chuyền xe ra lan can để đưa xuống dưới cho những đối tượng còn lại mang ra ngoài cổng giữ. Đến 2 giờ sáng, cả nhóm tiếp tục kéo nhau đi trộm xe đạp tại khu chung cư khác (cách nơi cũ khoảng 50 mét). Nhưng khi bọn chúng chuyền chiếc xe thứ 3 thì bị chủ nhà phát hiện. Thường và Như bị bắt giữ giao cho công an địa phương. Sau đó, Cường và Hiếu cũng bị bắt giữ. Còn Xuân đã bỏ trốn đến nay.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thường chọn thời điểm chủ nhà ngủ say khoảng từ 12 giờ đêm hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau để trộm. Nơi trộm thường là những nhà để xe qua đêm bên thềm nhà hoặc xe không khóa. Khi phát hiện “món mồi”, chúng đột nhập bằng cách trèo tường rào, leo qua cửa sổ nhà rồi chuyền xe xuống dưới sân. Những chiếc xe có khóa, chúng tìm cách đưa ra khỏi nhà sau đó đập vỡ ổ khóa. Xe trộm được, cả bọn đem cầm hoặc bán lấy tiền chơi games, tiêu xài cá nhân. Mỗi xe đạp Martin lấy trộm thường bán được khoảng 700.000-800.000 đồng.
Từ thực tế ngày càng có nhiều thanh thiếu niên bỏ nhà đi “bụi”, trở thành những tên trộm cắp là một cảnh báo cho mỗi gia đình. Các bậc làm cha mẹ cần xem lại biện pháp quản lý, giáo dục con em, nhất là các em đang trong lứa tuổi mới lớn, rất ham chơi, thường tụ tập với bạn bè xấu rất dễ sa ngã trước những tệ nạn xã hội. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cũng cần có biện pháp mạnh đối với những nơi tiêu thụ đồ gian nhằm hạn chế tình trạng trộm cắp đang có xu hướng gia tăng hiện nay. Đồng thời, tránh tình trạng các cơ sở “vô tình” trở thành kẻ tiếp tay cho nạn trộm cắp.
Bài, ảnh: BẢO QUỐC