23/03/2008 - 21:13

Trao tiền từ thiện

(CT)- Sau khi đọc bài báo: “Tôi không muốn là người tàn phế” trên Báo Cần Thơ, số ra ngày 12-12-2007, nói về trường hợp anh Triệu Ngân Giang (cư ngụ tại hẻm 69/39/6 đường 30-4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bị tai nạn lao động, nằm liệt một chỗ, vợ không có việc làm ổn định, bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Việt kiều Mỹ, đã vận động từ bạn bè của bà được 1.000 đô-la Úc (tương đương 14.330.000 đồng), giúp anh Giang chữa bệnh.

Qua sự giới thiệu của Báo Cần Thơ, anh Giang đã được đưa đến Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long Cần Thơ chữa trị, sau đó anh được chuyển đến BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ. Hiện tại anh Giang đang nằm điều trị tại BV Đa khoa TW Cần Thơ. Sức khỏe anh Giang đã có chuyển biến tốt. Chi phí cho việc khám chữa bệnh của anh Giang trong thời gian qua là 7.917.000 đồng, còn lại 6.413.000 đồng, Báo Cần Thơ đã trao trực tiếp cho người nhà anh Giang để có điều kiện chăm sóc anh tốt hơn.

* Ngày 21-3-2008, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao số tiền 300.000 đồng của bạn đọc Thúy Oanh (Việt kiều) giúp đỡ bé Phan Thị Bích Trâm (trong bài “Mới 3 tuổi đã mang 3 chứng bệnh trong người” đăng trên Báo Cần Thơ ngày 10-12-2007).

* Vừa qua, đại diện Báo Cần Thơ đã trao 100.000 đồng của cô Ngọc Nhiệm ngụ tại đường Trương Định, 100.000 đồng của chị Văn Thị Thắm đường Hùng Vương, 200.000 đồng của chị Phương và 1 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Hoàng (Việt kiều Mỹ) cho anh Huỳnh Văn Một (con ông Huỳnh Văn Mực, trong bài viết “Một gia đình, ba người bệnh ngặt nghèo” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 26-2-2008).

Hiện nay ông Huỳnh Văn Mực đang điều trị ở Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ. Nhận được số tiền trên, gia đình ông Mực rất vui mừng và gởi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm. Gia đình mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc Báo Cần Thơ để ông Mực có tiền tiếp tục chữa bệnh.

Chị Nguyễn Thị Cúc, vợ anh Triệu Ngân Giang, nhận tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ tặng.
Anh Huỳnh Văn Một (con ông Huỳnh Văn Mực) nhận tiền của bạn đọc tại Tòa soạn Báo Cần Thơ. 
Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (mẹ bé Trâm) rất vui khi nhận được tiền bạn đọc gởi tặng.

Tòa soạn chân thành cảm ơn bạn đọc gần, xa và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc đối với các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

• Tòa soạn BCT

 

Chia sẻ bài viết