(CT)- HLV Calisto đã có hai sự thay đổi lớn: đưa tiền vệ đa năng Trọng Hoàng và thủ môn Tấn Trường ra sân từ đầu trong trận cầu “sinh tử” với Singapore tối 8-12 trên sân Mỹ Đình. Được sự ủng hộ cuồng nhiệt của hàng vạn cổ động viên và người hâm mộ chật kín khán đài, đội tuyển Việt Nam tấn công ào ạt, tốc độ cao, nhiều đột biến nhắm thẳng vào trung lộ. Phút thứ 5, tiền vệ Trọng Hoàng tung cú sút bóng trái phá vào góc cao khung thành, nhưng thủ môn Hassan Sunny tung người cản phá được. Hai phút sau, Trọng Hoàng đối mặt với thủ môn Singapore, nhưng tiếp tục bỏ lỡ cơ hội. Singapore tung ra 3 tiền đạo gồm: Duric, Casmir và Alam Shah cốt để “hù” bởi họ vẫn thi đấu với đội hình thấp, chờ cơ hội phản công. Những pha tạt biên cho các tiền đạo đánh đầu của Singapore khá nguy hiểm. Phút 29, tiền đạo Agu Casmir tung cú sút rất căng, nhưng thủ môn Tấn Trường xuất sắc cản phá.
 |
|
Bàn thắng của Vũ Phong (17) đưa đội tuyển Việt Nam vào bán kết. Ảnh: vnexpress |
Đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn 1-0 từ một pha phản công sắc sảo ở phút 32: Trọng Hoàng nỗ lực cướp được bóng chuyền cho Thành Lương tăng tốc, tỉa bóng từ bên cánh phải vừa tầm cho Vũ Phong băng lên bên cánh trái đối mặt với thủ môn Singapore, xỉa bóng khéo léo vào góc xa khung thành đối phương trong sự vỡ òa sung sướng của hàng vạn khán giả trên sân và hàng triệu người hâm mộ cả nước. Bàn thắng này giúp các cầu thủ Việt Nam lên tinh thần, càng thi đấu thanh thoát. Trong khi đó, các cầu thủ Singapore trở nên căng thẳng, nóng vội...
Hiệp hai, Singapore tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Đội tuyển Việt Nam trở lại với lối chơi phòng ngự phản công sở trường chờ đối phương sơ hở. Cự ly đội hình của đội tuyển Việt Nam hợp lý, tranh chấp bóng quyết liệt; các tiền vệ và tiền đạo cũng hỗ trợ phòng ngự khá tốt. Phút 60, Thành Lương sút bóng trước vùng cấm địa vọt xà ngang đáng tiếc sau đường chuyền rất tốt của Minh Phương. Nhưng ngay sau đó, đội tuyển chúng ta suýt bị gỡ hòa khi Duric tận dụng sơ hở của trung vệ Như Thành, cướp bóng, tung cú sút cận thành nhưng may mắn trúng ngay vị trí của thủ môn Tấn Trường bật ra.
Đang nắm mọi lợi thế nhưng vào phút 64, đội tuyển Việt Nam lại gặp khó khi Trọng Hoàng vào bóng quá quyết liệt và phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. HLV Calisto ngay lập tức tung Đình Luật và Minh Châu vào thay Quang Thanh và Thành Lương để củng cố khâu phòng ngự. Sau đó, hậu vệ cánh phải Việt Cường tái phát chấn thương, được thay thế bởi Đình Đồng. Trận đấu trôi về những phút cuối đầy lo âu, quá dài với người hâm mộ khi Singapore liên tục gây sức ép. Kể cả thời gian bù giờ lên đến 6 phút, đội tuyển Việt Nam vẫn kiên cường đứng vững, đặc biệt thủ môn Tấn Trường xuất thần trong những pha bắt bóng bổng nguy hiểm của đối phương. Bảo toàn chiến thắng 1-0, đội tuyển Việt Nam đoạt vé vào bán kết ở vị trí đầu bảng B và sẽ gặp đội tuyển Malaysia. Chiếc vé vào bán kết còn lại của bảng B thuộc về Philippines - đội hòa Myanmar 0-0 trong trận đấu cùng giờ trên sân Thiên Trường (Nam Định).
LAM HẬU GIANG