* Philippines bất ngờ chia điểm với Singapore
(CT)- Đội tuyển Việt Nam ra quân bảo vệ chiếc cúp vô địch bằng trận đấu với Myanmar tối 2-12 trên sân Mỹ Đình. Với hai tiền vệ cánh Vũ Phong và Thành Lương hỗ trợ tiền đạo Anh Đức, đội tuyển Việt Nam tấn công ào ạt từ nhiều hướng, nhất là những pha phối hợp nhanh ở trung lộ. Myanmar bố trí đội hình thấp để phòng ngự, chỉ cắm tiền đạo Paing ở tuyến trên chờ cơ hội phản công.
 |
|
Đội trưởng Minh Phương vẫn chứng tỏ được tài sút phạt. Ảnh: VnExpress |
Sau vài cơ hội “ngon ăn” bị bỏ lỡ, đội tuyển Việt Nam đã có bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 13: từ pha tổ chức tấn công trung lộ ăn ý, tiền vệ Minh Phương tung cú dứt điểm căng bị thủ môn Htet của Myanmar đẩy ra, tiền đạo Anh Đức kịp thời lao vào sút bồi tung lưới Myanmar. Tuy vậy, chỉ 3 phút sau, từ đường chuyền dài của đồng đội, Aung Kyaw Moe tung cú sút ngay trước vùng cấm địa đội tuyển Việt Nam, giúp Myanmar gỡ hòa 1-1. Sau đó, hàng phòng ngự Myanmar thi đấu lăn xả, hạn chế sự nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng từ tình huống đá phạt trước vùng cấm địa Myanmar, tiền vệ đội trưởng Minh Phương sút phạt đẹp mắt, đưa đội tuyển Việt Nam dẫn trước 2-1 ở phút 30. Cuối hiệp một, lần lượt Anh Đức, Việt Cường, Minh Phương... bỏ lỡ nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt.
Hiệp hai, Myanmar đưa Ko Ko vào thay Min Tun, đẩy cao tốc độ tấn công từ đầu để tìm bàn san bằng cách biệt. Điều này tạo nhiều khoảng trống cho các cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam bắn phá khung thành đối phương. Ngay đầu hiệp một, tiền vệ Thành Lương chuyền bóng từ cánh phải cho Tấn Tài đối mặt với thủ môn đối phương và tiền vệ này đã dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số 3-1 cho Việt Nam. Phút 65, tiền đạo Anh Đức đánh đầu vào góc xa, đưa đội tuyển Việt Nam dẫn 4-1. Tiền vệ Trọng Hoàng vào sân cuối trận đã ghi 2 bàn thắng điệu nghệ cùng một bàn của Vũ Phong, ấn định chiến thắng đậm đà 7-1 cho đội tuyển Việt Nam. Ghi 7 bàn thắng cùng một lối chơi tấn công đầy biến hóa, tạo ra vô số cơ hội, đội tuyển Việt Nam có trận khởi đầu thật tuyệt vời.
* Trận đấu trước đó, đội tuyển Singapore tung ra sân đội hình mạnh nhất trong đó có cặp tiền đạo Duric và Noh Alam Shah với ý đồ tấn công áp đảo Philippines. Thế nhưng, với nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình, lối chơi áp sát, Philippines đã tạo ra thế trận khá ngang ngửa trước đội tuyển Singapore. Philippines có vài pha phản công khá sắc bén, nhưng không chuyển hóa thành bàn thắng trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Singapore trong suốt hiệp 1.
Sang hiệp hai, Singapore vẫn chiếm ưu thế với những pha tấn công liên tục. Đến phút 64, Singapore mới mở tỷ số 1-0: từ nỗ lực chuyền bóng của Noh Alam Shah, tiền đạo Duric không bị kèm đánh đầu căng làm tung lưới thủ môn Neil Etheridge. Phút 84, tiền đạo Duric bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho Singapore khi cú sút cận thành của anh lại trúng một hậu vệ Philippines dội ra ngoài. Phung phí quá nhiều cơ hội, đội tuyển Singapore đã phải trả giá. Phút bù giờ cuối cùng, từ quả tạt bên cánh trái của James Younghusband, tiền vệ Greatwich lao vào đệm bóng tung lưới thủ môn Hassan, gỡ hòa 1-1 cho Philippines. Chia điểm với ứng cử viên vô địch, Philippines đã gây bất ngờ đầu tiên ở bảng B.
LAM HẬU GIANG