14/06/2014 - 10:28

Trận Mexico- Cameroon: 1-0
Chiến thắng của lối chơi kỹ thuật

Hai trường phái bóng đá hay nói đúng hơn là 2 phong cách bóng đá ở 2 khu vực Bắc Mỹ và châu Phi đã cống hiến một trận cầu nhiều cảm xúc vào tối qua 13-6. Mexico vẫn với phong cách chơi bóng kỹ thuật đầy ngẫu hứng cùng dàn cầu thủ đồng đều hơn đã khiến đối thủ chơi thiên về thể lực và kỷ luật- với sự dẫn dắt của ông thầy người ĐứcVolker Finke- phải chống đỡ vất vả. Một trận cầu không khoan nhượng, quyết tâm của cả hai đội đã mang đến cho khán giả nhiều pha bóng hấp dẫn.

Không mất thời gian thăm dò, Mexico dễ dàng chiếm lĩnh thế trận trước đối thủ bị đánh giá chiếu dưới Cameroon chấp nhận chọn chiến thuật phòng ngự phản công. Với 2 chân sút Oribe Peralta đá cắm và Giovani Dos Santos hơi lùi phía sau, hàng công của Mexico liên tiếp có những pha bóng gây sóng gió trước khung thành thủ môn Jose Corona. Hàng tiền vệ 5 người của Mexico với những cầu thủ kỹ thuật Paul Aguilar, Andres Guardado, Hecto Herrara… nhất là sự năng động của Dos Santos, đã giúp Mexico cầm giữ bóng hơn 58%. Có một điều đáng tiếc là trận đấu diễn ra dưới trời mưa khá nặng hạt, khiến cho những pha xử lý kỹ thuật của các cầu thủ đôi khi bị lỡ nhịp, hệ thống chiến thuật của các HLV, đặc biệt là HLV Miguel Herrara của Mexico, có phần bị ảnh hưởng. Ít nhất 4 tình huống, các chân sút Mexico có cơ hội trong hiệp 1, trong đó 2 lần Dos Santos đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Có lẽ sẽ còn nhiều tranh cãi về tình huống ở phút 29, khi Dos Santos đánh đầu từ quả đá phạt góc của đồng đội vào lưới Cameroon trong tư thế nhạy cảm.

Tiền vệ Marco Fabian (8) của Mexico bị ngăn chặn bởi Dany Nounkeu của Cameroon. Ảnh: FIFA

“Biết người biết ta” nên HLV Volker Finke của Cameroon bố trí các học trò đá thấp để bảo toàn mành lưới, chấp nhận nhường khu trung tuyến cho đối thủ. Mỗi khi có cơ hội, các cầu thủ Cameroon triển khai bóng tấn công rất nhanh và hầu như đều qua chân của tiền vệ Alex Song trước khi đến điểm cuối cùng là tiền đạo đang khoác áo Chelsea Samuel Eto’o. Chiến thuật này đã giúp Cameroon đứng vững trong hiệp 1 và có những pha đe dọa khung thành thủ môn Guillermo Ochoa. Đáng kể nhất là ở phút 17, Eto’o đệm bóng vào lưới thủ môn Ochoa, nhưng cũng trong tư thế việt vị. Tuy nhiên, nỗ lực của Cameroon cũng chỉ cầm cự được đến phút 61, các cầu thủ Mexico dàn xếp bài bản, Dos Santos sút cực mạnh buộc thủ môn Corona đẩy bóng ra đến chân Peralta đang lao xuống đệm bóng vào lưới mở tỷ số trận đấu.

Parelta mừng sau khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: FIFA

Không còn gì để mất, Cameroon tràn lên tấn công trong lúc Mexico chủ động chơi chậm lại. Dù được nhường hẳn thế trận, nhưng các miếng tấn công của Cameroon không đủ độ khó để xuyên thủng hàng phòng ngự của Mexico. Cũng phải kể đến sự xuất sắc của thủ môn trẻ Ochoa bên phía Mexico, khi anh có pha bay người bắt bóng rất đẹp ở phút 90 chặn đứng cú đánh đầu hiểm hóc của cầu thủ Cameroon.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 cho đội bóng chơi hay hơn và bản lĩnh hơn. Với kết quả này, sau lượt trận đầu tiên ở bảng A, Brazil tạm dẫn đầu (thắng Croatia 3-1), xếp thứ hai là Mexico, kế đến là Cameroon.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết