Trận đấu giữa 2 đối thủ đầy duyên nợ Tây Ban Nha và Hà Lan đã diễn ra quyết liệt đúng như dự đoán. Với sự tỏa sáng của “Người Hà Lan bay” Van Persie và Robben (lập cú đúp), Hà Lan đã đánh bại đương kim vô địch World Cup với tỉ số đậm khó tin.
Tây Ban Nha đưa ra đội hình mạnh nhất để tiếp đón Hà Lan trong trận đấu mở màn ở bảng B. So với World cup 2010, Tây Ban Nha có nhân tố mới trên hàng công là Costa. Bên phía Hà Lan, HLV Van Gaal bố trí Van Persie- Sneijder- Robben trên hàng công để tăng cường sức tấn công trong trận đấu này.

Robben (Hà Lan) hạ “đo ván” Tây Ban Nha. Ảnh: Getty
Những phút đầu trận, cả hai đội tỏ ra thận trọng, nhịp độ trận đấu không cao, Hà Lan có xu hướng đá phòng ngự phản công, khi có bóng thường chuyền dài lên phía trên. Tây Ban Nha cầm bóng nhiều hơn nhưng vẫn không tìm được đường đến khung thành của Hà Lan. Đến phút thứ 8, cơ hội đáng chú ý đầu tiên thuộc về Hà Lan khi Sneijder có cú sút trong vòng cấm sau đường chuyền của Robben nhưng không thắng được thủ thành Casillas. Sau đó, Iniesta đáp trả với cú sút xa nguy hiểm vọt xà tuyển Hà Lan. Những pha phản công nhanh của Hà Lan vẫn chưa phát huy hiệu quả thì họ đã phải nhận bàn thua đầu tiên. Phút 26, Tây Ban Nha được hưởng quả penalty khi trọng tài cho rằng de Vrij phạm lỗi với Costa trong vòng cấm. Alonso đã thực hiện cú sút 11m thành công mở tỉ số 1-0 cho Tây Ban Nha.
Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc đã giải tỏa sức ép phần nào cho nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha. Còn Hà Lan, bị thủng lưới trước đã đẩy cao đội hình dồn lên tấn công sau đó. Phút 44, bất ngờ đã xảy ra khi tuyển Hà Lan có bàn thắng gỡ hòa. Nhận đường chuyền dài chính xác từ bên cánh trái của Blind, tiền đạo Robin van Persie có pha đánh đầu tung lưới Tây Ban Nha.
Trở lại sau giờ nghỉ giữa hiệp, Hà Lan vẫn dâng cao đội hình, chơi tấn công gây sức ép lên tuyển Tây Ban Nha. Tấn công nhiều, việc gì đến cũng đã đến, tuyển Hà Lan đã có bàn thắng vượt lên. Phút 53, Robben xử lý bóng tinh tế trong vòng cấm, loại bỏ các hậu vệ Tây Ban Nha trước khi tung cú sút chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Lan. Đây là bàn thắng vô cùng quan trọng, giúp các cầu thủ Hà Lan trút bỏ được gánh nặng. Sau bàn thua này, HLV Del Bosque của Tây Ban Nha đã thay liền 2 cầu thủ nhằm tăng cường hàng tấn công, thay đổi cục diện trận đấu. Torres vào thay cho Costa và Pedro thay Alonso. Tuy nhiên, khi 2 cầu thủ mới vào sân chưa kịp bắt nhịp với trận đấu thì thủ thành Casillas của Tây Ban Nha đã phải lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng trong trận đấu này. Xuất phát từ pha đá phạt bên cánh trái, De Vrij có pha đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 3-1 cho Hà Lan. Đến đây, Tây Ban Nha thật sự gặp bế tắc, lối đá Tiki-taka của "Những chú bò tót" không còn phát huy hiệu quả. Trước lối chơi bùng nổ trong hiệp 2 của các cầu thủ Hà Lan, Tây Ban Nha đã vỡ trận khi để thua thêm 2 bàn thắng nữa. Van Persie đã nâng tỉ số lên 4-1 cho Hà Lan vào phút 72 và Robben ấn định tỉ số 5-1 cho tuyển Hà Lan vào phút 80. Những phút cuối trận, nếu cầu thủ Hà Lan không bỏ lỡ các cơ hội được tạo ra, có lẽ tỉ số trận đấu sẽ như một ván tenis.
Thắng trận đấu này, Van Persie và các đồng đội đã trả sòng phẳng “món nợ” trong trận chung kết World Cup 4 năm về trước. Hà Lan đã có thể nghĩ đến vị trí nhất bảng B để tránh gặp đội chủ nhà, ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2014 Brazil ở vòng đấu loại trực tiếp.
HỒNG PHÚC