Ghi nhanh * Nhóm PV Chính trị
 |
|
Tân binh huyện Cờ Đỏ phấn khởi lên đường
nhập ngũ. Ảnh: QUỐC THÁI. |
Hôm qua (10-2), 900 người con ưu tú của thành phố đã lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, hơn một tháng qua, ở các quận, huyện giao quân đợt 1 năm 2012 gồm: Ninh Kiều, Ô Môn, Phong Điền, Cờ Đỏ, đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm động viên các thanh niên trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự (NVQS) hăng hái lên đường nhập ngũ. Trước và trong ngày tổ chức lễ giao nhận quân, tình cảm, tấm lòng của cán bộ, đảng viên, quân, dân thành phố dành cho những thanh niên lên đường nhập ngũ, cũng như sự hăng hái quyết tâm của những tân binh trẻ làm cho khí thế “tòng quân giữa mùa xuân” thêm sôi động
Sáng sớm, khi đèn đường chưa tắt, đông đảo cán bộ, nhân dân, người thân của các tân binh ở quận Ninh Kiều nhập ngũ đợt này đã tập trung rất đông tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Ninh Kiều Nơi sắp diễn ra lễ giao nhận quân, cũng là điểm được chọn tổ chức “Hội trại tòng quân” từ hôm trước. Có mặt từ những phút đầu của “Hội trại tòng quân”, đến tận phút cuối của Lễ giao nhận quân, chú Đậu Xuân Phước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường An nghiệp, quận Ninh Kiều, cho biết: “Hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân năm nay tổ chức ở địa điểm rộng rãi và “hoành tráng” hơn những năm trước. Nội dung hội trại phong phú, thu hút nhiều tân binh tham gia. Các cháu thanh niên nhập ngũ đều tỏ ra phấn chấn...”. Theo các tân binh phường An Nghiệp, nhiều ngày trước và tại Hội trại tòng quân, chú Đậu Xuân Phước thường xuyên kề cận động viên, kể cho các tân binh nghe về truyền thống của Quân đội NDVN, những chiến công hào hùng của cha anh,... Qua đó, góp phần truyền cho các tân binh ngọn lửa yêu nước, quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc. Tân binh Vũ Tiến Ngọc (phường An nghiệp), cho biết: “Sự quan tâm của các cô chú lãnh đạo là niềm động viên lớn đối với bản thân và gia đình em. Riêng Hội trại tòng quân sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với cuộc đời em”. Từ 4 giờ sáng, tân binh Lư Minh Hoàng (phường An Khánh) quân phục đã chỉnh tề, nôn nao chờ đến giờ làm lễ giao nhận quân. Minh Hoàng, cho biết: “Gia đình em có truyền thống cách mạng, cha em là cựu chiến binh, do đó trở thành quân nhân là ước mơ của em. Đợt này, em viết đơn tình nguyện nhập ngũ và có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội”.
Tiễn người con trai đầu lòng của mình lên đường nhập ngũ, chú Lê Việt Dũng (khu vực 1, phường An Hòa), cha của tân binh Lê Ngọc Tài, trông rất điềm tĩnh. Chú Dũng phấn khởi cho biết: “Bạn bè của tôi có con cháu đi bộ đội trở về cháu nào cũng trưởng thành hơn. Tôi tin tưởng rằng, quân đội sẽ rèn luyện, giúp con tôi chững chạc, tiến bộ hơn về mọi mặt”. Bên cạnh nỗ lực thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS; nắm chặt nguồn thanh niên trong độ tuổi, tổ chức bình nghị công khai, dân chủ, công bằng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, Hội đồng NVQS các cấp ở quận Ninh Kiều luôn chú trọng thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi gia đình các thanh niên trúng tuyển NVQS. Quận còn xây dựng 7 căn nhà đại đoàn kết cho gia đình các thanh niên có khó khăn về nhà ở.
Ngay từ sáng sớm, trong khuôn viên của Ban CHQS quận Ô Môn tràn ngập trong cờ, hoa đã có rất đông người chờ dự lễ giao nhận quân. Gia đình, bạn bè quây quanh các tân binh dặn dò, động viên, với những vòng tay, những cái ôm chứa chan tình cảm. Năm nay, quận Ô Môn có 225 thanh niên lên đường nhập ngũ, 100% đều tình nguyện, trong đó có 11 tân binh người dân tộc Khmer. Tân binh Dương Minh Phú (phường Trường Lạc), cho biết: “Anh trai của em vừa hoàn thành NVQS. Những câu chuyện anh kể về quá trình rèn luyện, học tập trong quân ngũ giúp em càng hiểu và an tâm nối bước anh nhập ngũ. Em quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc”. Cùng nhập ngũ với Phú, tân binh Nguyễn Văn Sơn cũng tỏ ra rất tự tin, háo hức lên đường về đơn vị mới, vì Sơn đã có quá trình tham gia lực lượng dân quân tự vệ phường Trường Lạc được 1 năm. Sơn bày tỏ: “Em sẽ ra sức học tập, rèn luyện và mong có cơ hội học tập, nâng cao trình độ để cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước”.
 |
|
Gia đình tân binh Lê Hoàng Nhân, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền phấn khởi động viên con trai lên đường nhập ngũ. Ảnh: THÁI AN. |
Theo Trung tá Phạm Ngọc Thuận, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Ô Môn, thời gian qua, Hội đồng NVQS quận rất quan tâm, chăm lo đời sống cho gia đình các tân binh như trao 4 căn nhà Đại đoàn kết, trao quà nhân dịp Tết Nhâm Thìn,... Hội đồng NVQS quận còn trao cho mỗi thanh niên một phần quà trị giá 700 ngàn đồng. Bên cạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Ô Môn còn vận động hội viên tổ chức nấu bánh tét tặng các tân binh. Bà Lê Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận, cho biết: “Đợt tuyển quân này, Hội đồng NVQS quận hỗ trợ 5 triệu đồng cho 7 phường để gói bánh tét cho các tân binh mang theo về đơn vị. Các chị em rất nhiệt tình tham gia gói, nấu bánh tét cũng như lo việc ăn uống cho các tân binh...”.
Sau hồi trống quân thúc giục, 165 tân binh của huyện Phong Điền hăng hái lên đường về nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới. Trong đoàn quân, tân binh Nguyễn Khánh Văn (xã Giai Xuân, huyện Phong Điền) gương mặt rạng rỡ vẫy chào mọi người. Khánh Văn là một trong 31 đảng viên trẻ của huyện tham gia nhập ngũ đợt 1 năm 2012 này. Trong cuộc gặp gỡ, trò chuyện với Khánh Văn trước lúc lên đường, Văn vui vẻ cho biết: “Ông ngoại tôi là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, các cậu tôi đều đi bộ đội. Cha tôi cũng từng là người lính, hiện là hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Giai Xuân. Bản thân tôi là đảng viên tôi càng phải xung phong, tiếp nối truyền thống gia đình...”. Bên cạnh Văn là đảng viên trẻ Lê Hoàng Nhân (xã Nhơn Nghĩa), cũng có tâm nguyện như Văn. Ông nội của Nhân là liệt sĩ, cha của Nhân cũng là cựu chiến binh. Anh trai của Nhân cũng đã hoàn thành NVQS. Nhân vừa tốt nghiệp Trung cấp Kế toán. Nhân tình nguyện nhập ngũ với nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong ngành công an. Cô Phạm Thị Thanh, mẹ của Nhân xúc động nói: “Tôi có 2 con trai, đều cho đi bộ đội hết. Tôi chỉ mong nó mạnh giỏi, hoàn thành nghĩa vụ sớm về với gia đình”. Tại Hội trại, tình bạn giữa các tân binh ở các địa phương khác nhau cũng nhanh chóng nảy nở, gắn bó. Như hai tân binh Nguyễn Thế Vinh và Nguyễn Thanh Quân, nhà đều ở thị trấn Phong Điền, nhưng họ mới biết nhau lần đầu tại Hội trại và nhanh chóng kết thành đôi bạn thân. Thế Vinh và Thanh Quân cùng sinh năm 1990, cùng tốt nghiệp Cao đẳng, đang có việc làm ổn định nhưng vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nguyễn Thế Vinh tâm sự: “Tôi là con trai lớn trong gia đình, dưới tôi còn hai đứa em, trong đó có một đứa đang học đại học. Tôi định đi làm một thời gian kiếm tiền phụ ba mẹ nuôi em ăn học, nhưng ba mẹ động viên tôi lên đường thực hiện NVQS. Vào đây, được gặp các bạn thanh niên với nhiều hoàn cảnh khác nhau, ai cũng tình nguyện lên đường nhập ngũ, trong đó có bạn Quân, tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh...”.
Từ 9 giờ sáng ngày 9-2, các đoàn xe ở khắp các xã, thị trấn thuộc huyện Cờ Đỏ lần lượt đổ về nơi diễn ra “Hội trại tòng quân”. Âm thanh “cắc, tùng, keng” sôi nổi của các đội múa lân hòa cùng giai điệu hùng tráng của các ca khúc cách mạng càng hun đúc thêm lòng tự hào dân tộc, tinh thần khát khao được cống hiến của sức trẻ. Trong không gian đỏ rực cờ, hoa, biểu ngữ, các tân binh hào hứng hòa mình vào các trò chơi dân gian hấp dẫn. Vừa tham gia trò chơi “Bánh xe khổng lồ”, tân binh Thái Trần Hoài Nam (xã Thới Hưng), phấn khởi cho biết: “ Ông nội và ông ngoại của em đều đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Em rất ngưỡng mộ và luôn ước mơ trở thành chiến sĩ công an, đây sẽ là môi trường giúp em rèn luyện, trưởng thành hơn”. Tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ năm 2010, Nam được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty Thực phẩm Á Châu (TP Hồ Chí Minh), với thu nhập hơn 7 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, Hoài Nam vẫn gác lại công việc với mức lương hấp dẫn để thực hiện nghĩa vụ làm trai của mình. Năm nay, huyện Cờ Đỏ có 220 thanh niên ưu tú tình nguyện lên đường nhập ngũ, trong đó nhiều thanh niên có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Để thanh niên an tâm nhập ngũ, những ngày qua, Hội đồng NVQS huyện phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, động viên các gia đình có con nhập ngũ. Ngoài sự hỗ trợ theo qui định là 700.000 đồng/tân binh, chính quyền địa phương đã vận động hỗ trợ nhiều phần quà và số tiền từ 200.000 1 triệu đồng/thanh niên, giúp thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Trước giờ chia tay với gia đình, tân binh Liêu Ngọc Hiếu người dân tộc Khmer (xã Thới Xuân) vui mừng khoe với chúng tôi gia đình Hiếu được các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà đại đoàn kết, trị giá 25 triệu đồng. Nhà nghèo, cha mẹ phải làm thuê kiếm sống, khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, Hiếu có phần lo lắng vì cuộc sống của gia đình sẽ vất vả hơn. Nghĩ đến những lúc trái gió trở trời, cha mẹ sống yên vui trong căn nhà mới khang trang, lòng Hiếu vui như mở hội và càng an tâm nhập ngũ...
* * *
Những chiếc xe đưa các tân binh lên đường về đơn vị mới lăn bánh. Hai bên đường đông nghẹt những bàn tay vẫy chào, cùng tiếng nhạc truyền thống vang vang như thúc giục lòng người. Trong hành trang nhập ngũ của mình, chắc hẳn các tân binh đã mang theo nhiều kỷ niệm đẹp về tấm lòng, tình cảm, sự kỳ vọng của bao người thân, nhân dân ở quê nhà, càng phấn đấu học tập, rèn luyện để góp phần giữ cho quê hương đẹp mãi những mùa xuân yên bình.