06/12/2015 - 13:38

Tìm lại chính mình...

Sau mùa giải V.League 2015 không thành công khiến những tài năng trẻ của Hoàng Anh Gia Lai bị hoài nghi về khả năng phát triển. Nhưng "đám trẻ" của ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã lấy lại niềm tin bằng hình ảnh đẹp của chiếc cúp vô địch giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ hai liên tiếp. Chiến thắng với lối chơi "thêu hoa dệt gấm" thật sự đã làm nức lòng người hâm mộ.

Công Phượng (phải) cùng các đồng đội đã giành chiến thắng U19 Hàn Quốc trong trận chung kết U21 quốc tế Báo Thanh Niên. Ảnh: DƯƠNG THU

Ở giải đấu lần này, những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của đội bóng phố núi, không ai khác ngoài Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Toàn, Hồng Duy... Đây là sự khẳng định tài năng của những cầu thủ được đào tạo thứ bóng đá tấn công quyến rũ. Khi được trả về sân chơi trẻ, các cầu thủ HAGL đã phô diễn được hết những phẩm chất, năng lực của mình. Kỹ thuật cá nhân tốt, lối chơi phối hợp nhịp nhàng, tấn công đa dạng của đội bóng phố núi thuyết phục ngay cả những cổ động viên khó tính nhất.

Thời gian qua, một số người hay dựa vào thành tích của HAGL ở V.League 2015 để chỉ trích rằng cầu thủ phố núi không đủ sức có mặt ở các đội tuyển quốc gia. Thực chất, ai cũng hiểu rằng môi trường V.League không thể là thước đo chính xác năng lực cầu thủ HAGL bởi các trận đấu đầy bạo lực. Nhiều cầu thủ ở các đội bóng V.League không ngại "triệt hạ" những trụ cột của đối phương để hạn chế sức mạnh đối thủ, trong khi những cầu thủ trẻ HAGL còn quá "ngây thơ" ở V.League. Không thể phát huy tài năng tại V.League, trở lại sân chơi trẻ "trong sạch" hơn, những Tuấn Anh, Công Phượng, Hồng Duy, Xuân Trường... có cơ hội tỏa sáng.

Không ngạc nhiên khi sau giải đấu này, ông bầu Đoàn Nguyên Đức quyết định cho những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh và có thể là Xuân Trường, Hồng Duy.. lần lượt sang Nhật thi đấu. HLV Toshiya Miura cũng đã gọi nhiều cái tên của HAGL lên tập trung đội tuyển U23, thay vì chỉ có một mình Công Phượng như trước.

LÊ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết