20/08/2018 - 21:24

Tiền mang theo bên người vẫn chưa “chắc ăn”

Hơn nửa năm trước, bà Ba lỗ hơn 50 triệu đồng vì giá heo thịt giảm mạnh. Mấy lần định bỏ nghề chăn nuôi nhưng tiếc chuồng trại đầu tư kỹ lưỡng, bà Ba gom hết vốn liếng gầy đàn heo mới. Nửa tháng nay, chục con heo thịt vô tạ, chuẩn bị xuất chuồng. Cuối tuần, bà Ba đi chợ xã, vừa ăn sáng, vừa tranh thủ hỏi thăm mấy bà bạn cùng nghề chăn nuôi và mấy chủ sạp thịt lớn về giá bán heo hơi và thông tin thương lái. Nghe nói giá heo hơi đang ở mức cao, bà Ba mừng ra mặt. Bà khoe, xuất chuồng chục con heo thịt lần này, chắc ăn đủ sắm xe gắn máy cho thằng con. Bà Ba đi chợ về nhà hơn tiếng sau, đã có thương lái tới ngả giá bầy heo. Nhờ biết giá cả, bà Ba kèo cưa được giá hơn 50.000 đồng/kg. Cân xong đàn heo, bà Ba hí hửng bó túi 50 triệu đồng.

Sáng hôm sau ra chợ, bà Ba rủng rỉnh 50 triệu đồng trong giỏ, để tiền ở nhà không yên tâm. Ngồi ăn sáng chỗ quen, bà Ba thoải mái kể về cọc tiền mới cáu và ý định sắm xe gắn máy xịn cho thằng con. Mấy bà bạn vui lây với bà Ba nhưng cũng nhắc khéo bà kín miệng chuyện tiền bạc. Nghe vậy, bà Ba chỉ cười, nói giỏ sát bên người, vả lại còn có ông Ba chở đi. Ăn xong, bà Ba tranh thủ rảo quanh chợ, kiếm mua mớ cá đồng với tép rong cho bữa cơm trưa. Chợ cuối tuần đông người, đồ ăn, đồ dùng đa dạng, bà Ba mua được khá nhiều. Thấy hàng cá tươi ngon, bà Ba ghé vào lựa thêm mấy con cá biển. Lúc này, tốp thanh niên đến chen vào. Có vẻ vội vàng, tốp thanh niên hối thúc người bán cá nhanh tay, còn nhờ bà Ba lựa giúp mấy con cá ngon. Bà Ba vui vẻ nhận lời, dù gì cũng phải chờ người bán làm sạch cá giúp.

Mua xong, bà Ba lúi húi sắp xếp mấy túi ni lông lỉnh kỉnh đồ đạc. Tốp thanh niên lúc nãy đến giúp bà một tay, vui vẻ pha trò, chọc cho bà cười. Xong việc, tốp thanh niên nhanh chân đi khỏi, bà Ba thầm khen mấy cậu thanh niên tính tình vui vẻ, biết chuyện, có ý tứ với người lớn. Khi mọi thứ gọn ghẽ, bà Ba giật mình nhớ giỏ tiền đeo bên hông. Vừa ngó xuống, bà Ba hoảng hồn thấy đường rạch dài gần sát đáy giỏ. Vội vã lấy giỏ ra coi, mặt bà Ba biến sắc vì cọc tiền 50 triệu đồng “không cánh mà bay”. Nghe bà Ba tri hô bị móc túi, mấy bà bạn ở chợ xúm lại hỏi thăm. Lúc này, bà Ba mới biết, tốp thanh niên lạ mặt giúp bà Ba sắp xếp đồ đạc đã lai vãng chợ này mấy ngày nay. Có thể bọn chúng đã nghe bà Ba khoe chuyện bán đàn heo, sắm xe mới và cố tình theo dõi, chờ cơ hội ra tay...

Đến cơ quan công an trình báo, ông Ba hết lời an ủi “của đi thay người” và nhắc nhở bà xem đây là bài học để bà bỏ tật hay khoe của, còn ham mang theo nhiều tiền bên người. 

NGUYỆT MINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
đàn heoheo thịt