23/10/2015 - 21:09

Thương hai trẻ cút côi khốn khó!

Trong căn nhà cũ kỹ, xuống cấp, nằm sâu trong rạch Ngã Ngánh (thuộc khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn di ảnh người cha mất sớm, còn chị Trần Thị Ngọc Mai thì ra vào thẫn thờ. Ai biết hoàn cảnh của gia đình cũng cảm thương bầy trẻ thơ dại, càng xót xa cho cảnh người vợ trẻ góa chồng, đôi vai gầy yếu gồng gánh mưu sinh, chăm lo hai con nhỏ…

Ba mẹ con chị Mai rất cần được giúp đỡ để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. (Trong ảnh: Chị Mai tranh thủ ôn bài cho con gái Vinh Hiển). 

Qua mấy khúc cua, mới đến nhà chị Ngọc Mai mà không khí gia đình còn trĩu nặng nỗi đau mất người thân. Chị Mai buồn bã kể về mối duyên muộn màng, ngắn ngủi với người chồng vắn số (anh Nguyễn Quang Vinh). Hai người biết nhau rồi kết duyên qua mai mối khi anh Vinh đã 44 tuổi, chị Mai cũng không còn trẻ. Sau đám cưới nghèo, anh chị ra riêng, dựng căn nhà nhỏ trên đất gia đình chồng và 2 con lần lượt chào đời. Thương con, anh Vinh dốc sức làm việc đêm ngày, mong vợ con có cuộc sống ấm no. Vất vả mưu sinh nên anh Vinh không chú ý những biểu hiện cơ thể suy yếu. Cho đến năm 2012, anh Vinh đi khám bệnh, bác sĩ cho biết anh mắc nhiều chứng bệnh hiểm nghèo như: ung thư máu, suy thận mạn, hở van tim, cao huyết áp. Chị Mai ngậm ngùi: "Khi biết mình lâm trọng bệnh, tinh thần anh Vinh hoàn toàn suy sụp. Anh mong muốn được tiếp tục sống để cùng tôi nuôi hai con thơ". Từ ngày anh Vinh đổ bệnh, một mình chị Mai xoay xở không đủ trang trải sinh hoạt phí gia đình, nói chi đến việc chữa bệnh cho chồng. Gia cảnh quá khó khăn, anh Vinh đành ở nhà uống thuốc cầm chừng nên sức khỏe nhanh chóng xuống dốc. Thương chồng, chị Mai vay mượn tiền để anh nhập viện điều trị nhưng chỉ được vài bữa rồi về nhà vì không thể xoay xở được nữa. Tinh thần suy sụp, ăn uống thiếu thốn lại không có tiền chữa bệnh nên anh Vinh đã vĩnh viễn ra đi vào cuối năm 2014, bỏ lại người vợ yếu gầy và hai con gái (Vinh Hiển 6 tuổi và Tú Uyên mới vừa lên 4).

Gần 1 năm từ ngày anh Vinh mất, nỗi buồn, nỗi lo chồng chất, khiến chị Mai vàng võ, xanh xao. Chị Mai chia sẻ: "Dù đau buồn nhưng tôi gắng gượng đi làm để kiếm tiền trả khoản nợ hơn 20 triệu đồng trị bệnh cho anh Vinh và lo cuộc sống cho tụi nhỏ". Chị Mai đang phụ việc ở cơ sở làm chả lụa (quận Ninh Kiều), mỗi ngày đi về hơn 20 cây số, tiền công được vài chục ngàn đồng. Do chị Mai ốm yếu, hai con gái nhỏ của chị cũng đau bệnh liên miên nên không tháng nào làm đủ ngày công. Thấy chị Mai chịu thương, chịu khó, chủ cơ sở chả lụa thỉnh thoảng gởi cho các con chị thức ăn. Năm nay, con gái lớn Vinh Hiển bước vào lớp 1, chị Mai phải chạy vạy mượn tiền đóng học phí, lo sách vở, quần áo cho con. Mỗi ngày, chị Mai đi làm từ hơn 3 giờ sáng nên nhờ ông bà nội đưa rước Vinh Hiển, gởi bà ngoại lo cho con gái út Tú Uyên. Vừa lao tâm, lao lực, lại mắc bệnh viêm xoang, rối loạn tuần hoàn não, nên sức khỏe chị Mai ngày một giảm sút. Chị lo lắng mình không đủ sức nuôi hai con gái đến khi con trưởng thành. Ông Phan Văn Chiến, Trưởng khu vực quân sự Bình Dương A, cho biết: "Ở gần nhà nên tôi hiểu nỗi khó khăn, vất vả khi cháu Mai một mình nuôi hai con trong khi cảnh nhà khó khăn, thiếu thốn. Vì thế, những dịp có nhà hảo tâm tài trợ về đây tôi đều kiến nghị ưu tiên giúp đỡ gia đình cháu".

Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, cho biết: "Chị Mai sống chan hòa với bà con, chòm xóm. Từ khi chồng qua đời, chị Mai một mình nuôi hai con nhỏ nhưng việc làm và thu nhập không ổn định, gia cảnh khó khăn nên địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho chị. Sắp tới, địa phương tiếp tục xem xét các chế độ phù hợp để có thể giúp mẹ con chị Mai vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống".

Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG

Chia sẻ bài viết