24/10/2014 - 20:24

Thắp lửa tình yêu bóng đá

 Cổ động viên Cần Thơ chen chúc trên sân, leo lên cây để xem U19 HAGL. Ảnh: NGUYỄN MINH

Sự xuất hiện của U19 HAGL JMG tại giải U21 quốc tế Cúp Báo Thanh Niên 2014 khiến SVĐ Cần Thơ được sống trong bầu không khí sôi động thật sự của bóng đá. Khoảng 50.000 khán giả đến sân xem các cầu thủ thi đấu là điều mơ ước của những người làm bóng đá thành phố này bao lâu nay.

SVĐ Cần Thơ- cầu trường có sức chứa lớn nhất nhì cả nước, từng là niềm tự hào của người Cần Thơ. Thế nhưng nhiều năm qua, mỗi năm SVĐ chỉ thật sự “thức giấc” một vài lần với những trận tổ chức đua mô-tô nhân các dịp lễ, Tết. Còn lại, quanh năm suốt tháng, sân khá im lìm. Cùng với sự im lìm đó là nỗi lòng trĩu nặng về tương lai bóng đá địa phương của không ít cựu danh thủ, cựu HLV bóng đá Cần Thơ. Nhiều người đã phải tạm gác hoặc bỏ ngang niềm đam mê bóng đá của mình để tìm công việc khác cho cuộc mưu sinh, có người chẳng còn màng tới lui với sân bóng mà họ từng gắn bó, dù đội tuyển bóng đá vẫn duy trì thi đấu ở giải hạng Nhất…

Vậy mà, sức hút của những Công Phượng, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn, Xuân Trường… đã tạo nên làn sóng người hâm mộ đổ về SVĐ Cần Thơ bằng tình yêu với trái bóng tròn trong ánh mắt, nụ cười. Những ngày U19 HAGL JMG thi đấu, cả 4 khu vực khán đài sân Cần Thơ không còn một ghế trống. Thế mà bên ngoài vẫn còn nhiều người tiếc nuối vì không có vé vào sân. Tiếng kèn, trống, tiếng reo hò, cổ vũ tạo thành những làn sóng người không dứt như tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ U19 HAGL JMG. Và cầu trường như nổ tung khi đội bóng trẻ ghi bàn hay trình diễn những pha bóng đẹp. “Những khi Công Phượng cùng với Tuấn Anh đi bóng băng băng về phía cầu môn đối phương, trong lòng người hâm mộ đều rộn ràng, dâng trào cảm xúc, tự khắc phải reo hò, cổ vũ”- một nhóm cổ động viên là sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Cần Thơ bày tỏ cảm xúc. Nguyễn Minh Tân, một khán giả Cần Thơ, chia sẻ: “Trước giờ tôi chưa từng bỏ sót trận đấu nào của U19 HAGL JMG, nhưng chỉ xem qua truyền hình. Lần này, được tận mắt xem các cầu thủ thi đấu thì còn gì hơn. Cũng đã lâu rồi người yêu bóng đá Cần Thơ mới có một bữa tiệc bóng đá hoành tráng như thế...”.

HLV của đội U21 Malaysia thừa nhận rằng các học trò của ông bị áp lực tâm lý trước sự cổ vũ quá cuồng nhiệt của người hâm mộ dành cho U19 HAGL. Lối chơi của U19 HAGL đã thật sự lôi cuốn người hâm mộ, đánh thức SVĐ Cần Thơ. Thế mới hay rằng, tình yêu bóng đá không bao giờ tắt. Ngọn lửa ấy vẫn âm ỉ cháy và sẽ bùng lên khi gặp chất xúc tác- những trận cầu hay, những đội bóng thi đấu đầy cống hiến…

Mùa bóng tới, đội bóng của Cần Thơ sẽ lên chơi ở giải chuyên nghiệp. Hy vọng rằng, những trận cầu minh bạch, cống hiến của XSKT Cần Thơ sẽ đủ sức kéo khán giả đến SVĐ Cần Thơ để sự sôi động trong những ngày qua không chỉ là sự bùng cháy trong chốc lát của tình yêu bóng đá, không chỉ là những cơn bừng tỉnh ngắn ngủi của SVĐ Cần Thơ.

XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết