29/06/2014 - 08:36

Thắng Uruguay 2-0
Colombia thách thức chủ nhà Brazil ở tứ kết

Trận đấu giữa hai đội tuyển có nhiều duyên nợ ở Nam Mỹ diễn ra quyết liệt ngay từ đầu, cống hiến nhiều pha bóng gay cấn, hấp dẫn. Với quyết tâm làm nên lịch sử bóng đá nước nhà, đội tuyển Colombia tung hết lực lượng mạnh nhất của mình vào sân. Trong khi đó, không có L. Suarez trong đội hình (do bị án phạt), HLV O. Tabarez đưa D.Forlan vào sân ngay từ đầu để đá cặp với E.Cavani trên hàng tấn công. Chính sự chắp vá này đã làm cho sức mạnh tấn công của Uruguay bị suy giảm và phải chấp nhận thua cuộc.

Các cầu thủ Colombia chủ động dâng cao đội hình, chơi tấn công phủ đầu và sớm chiếm được ưu thế về thời gian kiểm soát bóng, với tỉ lệ 63% (trong hiệp 1). Hai tiền đạo J.Martinez và Gutierrez dưới sự hỗ trợ của các tiền vệ có kỹ thuật cá nhân tốt đã phối hợp tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành của thủ môn F.Muslera (1-Uruguauy). Trước đội tuyển Colombia đang sở hữu hàng tấn công có hiệu suất ghi bàn cao, đội tuyển Uruguay quyết định sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Họ tổ chức tuyến phòng ngự hai tầng, tranh chấp bóng quyết liệt ngay từ khu vực giữa sân để hạn chế sức tấn công của các cầu thủ Colombia và sử dụng những đường chuyền dài cho các tiền đạo có kỹ thuật cá nhân tốt đua tốc độ tiếp cận khung thành đối phương.

Chiến thuật phòng ngự chủ động của các cầu thủ Uruguay đã không tạo được khoảng trống để các chân sút của Colombia dứt điểm sau những pha tấn công trực diện, áp sát khung thành. Trước vòng vây của tuyến phòng ngự dày đặc của Uruguay, các tiền đạo Colombia buộc phải di chuyển nhiều hơn và liên tục hoán đổi vị trí để kéo giãn đội hình đối phương. Đồng thời, HLV J. Pekerman chỉ đạo các học trò thường xuyên dứt điểm xa để để phá thế bế tắc trước khung thành của thủ môn F. Muslera. Chiến thuật này của ông J. Pekerman đã mang lại hiệu quả. Phút 28, trong một pha phản công từ khu vực giữa sân, bóng đến chân tiền vệ tấn công Rodriguez (10– Colombia) bất ngờ tung cú sút căng từ khoảng cách hơn 25m, bóng bay vào góc xa, làm thủng lưới thủ môn F. Muslera trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Uruguay. Siêu phẩm của Rodriguez không chỉ giúp các cầu thủ Colombia có bàn mở tỉ số mà còn tạo tâm lý thoải mái để các cầu thủ thi đấu tự tin hơn.

Sau bàn thua, các cầu thủ Uruguay buộc phải dâng cao đội hình, chủ động thi đấu cởi mở hơn và tấn công đáp trả mạnh mẽ hơn về phía khung thành Colombia. Tuy nhiên, những pha bóng triển khai tấn công của các cầu thủ Uruguay quá đơn giản, không tạo được bất ngờ trước tuyến phòng ngự được tổ chức tốt dưới tài chỉ huy của trung vệ C.Zapata (2- Colombia). Do đẩy cao đội hình tấn công, tuyến phòng ngự của Uruguay bộc lộ nhiều sơ hở, để các cầu thủ Colombia có cơ hội áp sát khung thành hơn. Phút 50, trong một pha phối hợp tấn công của các cầu thủ Colombia, Amero treo bóng bổng vào phía phải của vùng cấm địa để Cuadrado bật cao đánh đầu trả bóng cho Rodriguez trong tư thế không bị kèm đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên thành 2-0 cho Colombia.

Bị dẫn 2 bàn, HLV O. Tabarez tung thêm 2 tiền đạo vào sân và quyết định dâng cao đội hình “được ăn cả, ngã về không” với Colombia. Tuy nhiên, việc L. Suarez bị án phạt đã làm suy giảm sức mạnh ở hàng tấn công của các cầu thủ Uruguay. Các chân sút của Uruguay đã tạo được một số pha bóng nguy hiểm trước khung thành của Colombia. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của các cầu thủ Uruguay chưa đủ uy lực để hạ thủ môn D. Ospina (1-Colombia). Ngược lại, HLV J. Pekerman tiếp tục tăng cường nhân sự cho tuyến phòng ngự nhằm bảo toàn thành quả đạt được. 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển Uruguay không chỉ đưa Rodriguez trở thành người hùng của Colombia trong trận đấu này mà còn đưa anh trở thành cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới, với 5 bàn thắng.

Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội tuyển Uruguay, đội tuyển Colombia đã làm nên lịch sử bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên giành quyền vào thi đấu ở vòng tứ kết tại một vòng chung kết World Cup. Đội tuyển Colombia sẽ gặp đội tuyển chủ nhà Brazil ở vòng đấu tứ kết. Với những gì đã thể hiện, các cầu thủ Colombia sẽ là đối thủ khó chơi cho đội chủ nhà trong trận đấu “một mất, một còn” vào ngày 5-7 tới.

Quang Khuê

Tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 vào lưới Uruguay của Rodriguez (10-Colombia).

Các cầu thủ Colombia vui mừng sau chiến thắng trước Uruguay và giành quyền vào thi đấu ở tứ kết.

Các cầu thủ Uruguay ngậm ngùi rời sân chơi World Cup 2014.

Chia sẻ bài viết