24/04/2010 - 14:47

VÒNG 36 GIẢI NGOẠI HẠNG ANH 2009-2010, MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM, NGÀY 24-4

Tham vọng lập "hat-trick" mới của Tottenham

Tottenham (trái) quyết tâm ngáng chân M.U. Ảnh: Zimbio.com

Thắng cả đội bóng mạnh là Chelsea và Arsenal, Tottenham đang đầy khí thế trước chuyến hành quân đến sân Old Trafford để tìm thắng lợi thứ 3 liên tiếp trước ông lớn Manchester United (M.U) bên cạnh nuôi tham vọng dự Champions League. Nhưng “những con quỷ đỏ” thành Manchester đâu dễ buông xuôi...

Sau 35 vòng đấu, Tottenham vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 64 điểm. Nếu bảo toàn vị trí này đến hết mùa giải, Tottenham sẽ có mặt ở Champions League năm tới. Đấu trường này đến nay vẫn là giấc mơ đối với họ dù mấy mùa giải vừa qua, Tottenham đầu tư mạnh mẽ, đã nhiều lần tiệm cận mục tiêu. Năm nay được xem là thời điểm thuận lợi với Tottenham. Nếu không tận dụng được thì họ sẽ hối tiếc: mùa giải tới, việc lọt vào tốp 4 sẽ vô cùng khó khăn với Tottenham bởi ngoài 3 ông lớn Chelsea, Arsenal và Manchester United thì Liverpool và Manchester City đều có kế hoạch chấn hưng...

Người ta đánh giá Tottenham hiện nay có lực lượng mạnh, có thể chỉ sau Chelsea chứ không hề kém cạnh Manchester United, Arsenal hay Liverpool. Với dàn cầu thủ đẳng cấp như: Peter Crouch, Defoe, Modric, Bale, Pavluychenko..., HLV Harry Redknapp có trong tay nguồn lực quan trọng để tạo ra lối chơi tấn công vũ bão. Tottenham đang cần thêm 3 điểm để làm vốn bởi ngay sau đó họ sẽ quyết đấu với Manchester City - đối thủ trực tiếp tranh vị trí thứ 4, chỉ ít hơn họ 2 điểm - trên sân đối phương.

Ngược lại với sự tự tin của Tottenham, các cầu thủ M.U khá dè dặt trước trận đấu. “Quỷ đỏ” đang đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng. Họ phải thắng Tottenham mới tiếp tục bám đuổi Chelsea tranh chấp ngôi vô địch. Dường như M.U đang “đuối” sức khi mới bị Blackburn cầm hòa 0-0, rồi thắng được Manchester City 1-0 phải đến những giây bù giờ cuối cùng. Tiền đạo chủ lực Wayne Rooney cố gắng ra sân, nhưng do chấn thương chưa hoàn toàn bình phục, khả năng săn bàn của anh giảm hẳn. Trong khi đó, tiền đạo Berbatov gây thất vọng. Các “lão tướng” Ryan Giggs và Neuville (35 tuổi) Paul Scholes (36 tuổi) không đảm bảo thể lực để chơi trọn 90 phút trong những trận căng thẳng, gay cấn. Hàng phòng ngự mong manh hơn khi trung vệ “thép” Rio Ferdinand đang phải dưỡng thương...

Tuy nhiên, không đội nào có thể xem thường M.U bởi họ có đẳng cấp, lối chơi ăn ý và tinh thần quyết liệt tranh đua tới cùng. Trong đội hình M.U, vẫn còn những ngôi sao như: Nani, Valencia, Patrick Evra... - có thể tỏa sáng vào thời điểm quyết định.

Dự đoán: hòa.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết