17/10/2015 - 15:50

Thái Lan đã vươn tầm châu Á

Bóng đá nam Việt Nam đã thất bại tâm phục khẩu phục trước Thái Lan ở cả 2 lượt trận vòng loại World Cup 2018 và chính thức chấm dứt giấc mơ vào vòng sơ loại thứ 2 giành vé đến World Cup. Ngay sau đó, đội tuyển futsal lại tiếp tục thất bại trước người Thái ở bán kết AFF Futsal Đông Nam Á.

 Cổ động viên Thái Lan mừng chiến thắng trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Quang Thắng

Đây là những kết quả không bất ngờ với người hâm mộ Việt Nam, nhưng không thể không buồn khi bóng đá Việt luôn ì ạch "chạy" một cách nặng nề sau người Thái.

Cứ gặp phải Thái Lan ở bất cứ môn bóng nào từ bóng đá, futsal đến bóng chuyền là Việt Nam gần như nhận lấy thất bại. Với chiến lược vươn tầm châu Á, bóng đá Thái Lan đã và đang thực hiện những bước đi vững chắc. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam mãi hô hào phải đuổi kịp người Thái, vươn ra châu Á, thậm chí là dự World Cup, nhưng chờ hoài cũng chẳng có chiến lược nào được đưa ra, nói gì đến hiện thực hóa các mục tiêu đó.

Để phát triển thể thao, điển hình là bóng đá và bóng chuyền, Thái Lan rất xem trọng việc phát triển thể thao học đường, vì đó là nơi tập trung thế hệ trẻ. Thái Lan quản lý các đội tuyển bóng đá theo chiến lược chung do HLV Kiatisak hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong khi đó, bóng đá học đường ở Việt Nam chỉ mới được phát triển ở một vài địa phương, còn việc quản lý các đội tuyển không có tính đồng bộ, mỗi HLV phụ trách mỗi đội tuyển theo triết lý riêng.

Với cách làm bóng đá hiện nay của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và cả các CLB bóng đá ở nhiều địa phương, mong muốn đuổi kịp người Thái chỉ là giấc mơ. Bởi có thể ví, bóng đá Thái đang đi hài bảy dặm, còn bóng đá Việt loay hoay đi tới đi lui để tìm đường tắt, mà không chịu đi từng bước một cách căn cơ, bài bản. Có lẽ có một ngày người hâm mộ Việt Nam sẽ lại mừng chiến thắng của đội tuyển ở AFF Cup như năm 2008, nhưng khi đó, người hâm mộ Thái Lan cũng cực kỳ sung sướng bởi đội tuyển của họ bận chuẩn bị thi đấu World Cup.

LÊ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết