07/03/2008 - 23:23

Tấn công đẫm máu nhằm vào người Do Thái ở Jerusalem

Nhân viên y tế cấp cứu người bị thương. Ảnh: AP

(TTXVN)- Một vụ tấn công đẫm máu đã xảy ra tại một trường tôn giáo Do Thái ở Tây Jerusalem ngày 6-3, làm 8 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công có số thương vong lớn nhất ở Israel trong vòng hai năm qua.

Theo Cảnh sát trưởng Jerusalem, một tay súng người Palestine lọt vào sân trường, bắn chết người bảo vệ và xả súng vào những sinh viên đang ở trong thư viện. Thủ phạm hành động đơn độc và đã bị một sĩ quan quân đội sống gần trường tiêu diệt. Trước đó, cảnh sát cho hay có 2 tay súng thực hiện vụ tấn công này và cả 2 đã bị bắn chết. Theo một quan chức Cơ quan cứu hộ Magen David Adom (tương tự như Hội chữ thập đỏ), có tới 35 người bị thương trong vụ tấn công này.

Kênh truyền hình vệ tinh Manar của phong trào Hezbollah tại Liban đưa tin, đây là hành động của một nhóm trước đó chưa được biết đến, mang tên “Nhóm tử vì đạo Imad Mughniyeh và Gaza”. Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, một cú điện thoại gọi đến trụ sở của Manar tại Thủ đô Beirut của Liban đã nhận trách nhiệm về tổ chức chưa từng xưng danh nêu trên.

Cộng đồng quốc tế lên án hành động trên và Hội đồng Bảo an LHQ thông báo sẽ mở phiên họp khẩn cấp về sự kiện này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Israel tối 6-3 đã phát ngay thông điệp nhấn mạnh sẽ tiếp tục đàm phán hòa bình với Chính quyền Palestine, bất chấp vụ thảm sát trên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Arye Mekel cho biết các phần tử khủng bố đang cố gắng phá hoại các nỗ lực hòa bình, song phía Israel khẳng định sẽ không từ bỏ đàm phán... và nhà nước Do Thái sẽ không bao giờ cho phép các phần tử khủng bố đạt được mục đích của chúng.

Vụ tàn sát diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục các đợt tấn công vào Dải Gaza nhằm tiêu diệt các phần tử thường xuyên bắn rốc-két vào lãnh thổ nhà nước Do Thái. Ít nhất có thêm 4 tay súng thuộc Phong trào Hồi giáo Jihad thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào thị trấn Khan Younis, phía Nam Gaza, tối 6-3.

Chia sẻ bài viết