04/05/2011 - 08:04

Tấm lòng của cô Hai

Nhắc đến cô Mai Thị Hai (ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), nhiều bà con địa phương rất cảm mến cô ở đức tính khiêm tốn, giản dị và hết lòng sẻ chia với những hoàn cảnh không may mắn, bệnh tật tại địa phương. 7 năm qua, cô Hai tích cực vận động nhà hảo tâm đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông, giúp bà con đi lại dễ dàng...

Ở tuổi 70 nhưng trông cô Hai khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Đặc biệt, từ năm 2004 đến nay, cô Hai đã vận động người thân trong gia đình, các nhà hảo tâm tại địa phương đóng góp hàng trăm triệu đồng, xây dựng hàng chục cây cầu và đường giao thông nông thôn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Thấy được việc làm thiết thực của cô Hai trong thời gian qua nên nhiều bà con dù cuộc sống còn không ít khó khăn cũng trải lòng mình chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn. Nhiều hộ tiểu thương ở chợ Cờ Đỏ, dù phải tất tả mua bán kiếm sống nhưng cũng trích một phần lợi nhuận để đóng góp, giúp đỡ người nghèo khó, bệnh tật...

 Cô Mai Thị Hai trao quà cho các cụ già neo đơn ở Nhà Dưỡng lão Cờ Đỏ.  

Ông Phạm Văn Thua, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Ngoài việc vận động nhà hảo tâm đóng góp xây dựng quê hương, năm 2004, cô Hai còn là người đầu tiên khởi xướng thành lập Tổ cơm, cháo nước sôi tại Trạm Y tế thị trấn Cờ Đỏ, giúp thân nhân người bệnh đỡ phần nào chi phí. Từ đó đến nay, tổ cơm cháo, nước sôi này hoạt động rất hiệu quả”. Theo lời cô Hai kể, năm 2004, khi đưa chồng (ông Phan Văn Be) khám bệnh tại Trạm Y tế xã Thới Đông (nay là thị trấn Cờ Đỏ), cô Hai chạnh lòng khi thấy có những bà con nghèo phải tốn nhiều chi phí lo cho người thân nằm viện, nào tiền thuốc thang, nào tiền ăn uống hằng ngày... Cô Hai nghĩ ngay đến việc xây dựng tổ cơm cháo, nước sôi miễn phí phục vụ bệnh nhân nghèo. Sau khi xin ý kiến, được chính quyền địa phương và ngành y tế thống nhất, có được mặt bằng, cô Hai đi vận động nhà hảo tâm đóng góp để tổ hoạt động. Lúc đầu thành lập, tổ cất tạm chỗ nấu nướng bằng tre lá. Khi thấy tổ hoạt động có hiệu quả, cô Hai tiếp tục vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xi măng, cát, đá... dần dần, mái nhà của tổ cơm cháo, nước sôi miễn phí thị trấn Cờ Đỏ cũng được xây dựng hoàn chỉnh bằng bê tông khang trang. Công trình hoàn thành, có 50 người dân địa phương và một số địa bàn lân cận tự nguyện tham gia phục vụ miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Từ đó đến nay, Ban điều hành tổ chia 10 người phục vụ 5 ngày. Hiện nay, bình quân mỗi ngày, tổ này cung cấp 60 suất cơm, 50 suất cháo và khoảng 80-90 lít nước sôi, phục vụ miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Cùng góp công sức làm từ thiện với cô Hai còn có những tấm lòng hảo tâm của bà con gần xa. Lâu nay, nhiều người hẳn đã quen với hình ảnh cụ ông Nguyễn Văn Năm, khoảng 70 tuổi, ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, chạy chiếc xe gắn máy cũ kỹ chở các loại rau, củ đến cho bếp ăn của Nhà Dưỡng lão Cờ Đỏ. Hôm gặp chúng tôi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo sau khi chuyển hết số rau, củ trên xe vào nhà bếp của Nhà Dưỡng lão, ông Năm nói: “Trước đây, mỗi ngày tôi thường đem rau, củ của gia đình đến cho bếp ăn Nhà Dưỡng lão này nấu bồi dưỡng cho các cụ. Thấy vậy, bà con trong xóm có ít bầu, bí... cũng nhờ tôi đem đến để các cụ ở đây có bữa ăn giàu chất dinh dưỡng hơn”.

Quy trình làm việc của cô Hai rất chặt chẽ, minh bạch như: ai cho, ai nhận, mục đích vận động để xây cầu, làm đường rõ ràng, đặc biệt, không giữ tiền từ thiện hoặc vật tư xây dựng... Cô Hai cho biết: “Qua gần 40 năm làm từ thiện, tôi cảm nhận được rằng: người vận động từ thiện mà lòng không từ thiện thì không thể làm được công việc này. Thời gian qua, mọi sự đóng góp của nhà hảo tâm đều được chúng tôi công khai minh bạch rõ ràng. Trước khi muốn vận động bà con đóng góp xây dựng cầu, đường hay giúp đỡ những hoàn cảnh không may, tôi đều xung phong đóng góp thấp nhất là 1 triệu đồng để nhà hảo tâm dựa vào mức đóng góp đó mà hỗ trợ. Mặt khác, mỗi khi vận động, được nhà hảo tâm nhận lời cho tiền hoặc vật tư... tôi đều giới thiệu họ đến cơ sở bán vật liệu xây dựng giao tiền cho chủ cơ sở này. Còn nhà hảo tâm nào cho xi măng hay gạch thì mang để vào nhà kho của công trình, đến khi đủ số chi phí dự toán làm đường hay xây dựng cầu thì chúng tôi làm lễ khởi công”.

Theo ông Dương Văn Phước, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Cờ Đỏ, ngoài những kết quả trên, cô Hai vừa đề xuất thành lập ban vận động từ thiện thị trấn Cờ Đỏ để vận động kinh phí mua xe cứu thương chuyển bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn thị trấn. Dự kiến, chiếc xe này trị giá khoảng 300 triệu đồng. Cô Hai đã vận động được 100 triệu đồng, giới thiệu 4 người tình nguyện đi học lái ô tô, để khi có xe các vị này sẽ làm tài xế phục vụ miễn phí. Về phía Hội CTĐ huyện sẽ đề xuất UBND huyện và Ban Dân vận cho phép thành lập ban vận động từ thiện, tạo điều kiện về thủ tục pháp lý để vận động nhà hảo tâm đóng góp mua xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân nghèo miễn phí trên địa bàn thị trấn Cờ Đỏ. Toàn huyện hiện có 4 xe cứu thương đang hoạt động, tập trung ở các xã: Trung An, Trung Hưng, Trung Thạnh. Nếu cô Hai vận động mua được 1 xe nữa tại thị trấn Cờ Đỏ, không chỉ phục vụ bà con ở thị trấn Cờ Đỏ mà còn phục vụ bệnh nhân nghèo ở các xã Thới Đông, Thới Xuân, Đông Hiệp (tuyến đường tỉnh 922 và Bốn Tổng –Một Ngàn)...

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết