06/04/2020 - 09:35

Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tận tụy lo việc của dân 

Những ngày qua, ông Bùi Sơn Kiếm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, tất bật cùng cán bộ phường, khu vực hướng dẫn bà con khai báo y tế, rà soát lập danh sách những hộ khó khăn để hỗ trợ; vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19. Ông Sơn Kiếm chia sẻ: “Cán bộ khu vực là những người gần dân nhất. Học tập gương Bác Hồ, cán bộ, đảng viên phải gần dân, tôn trọng dân và chăm lo cho dân”.

Đồng chí Bùi Sơn Kiếm (bên trái) tuyên truyền bà con phòng, chống dịch COVID-19. 

Khu vực Bình Phó A có 1.116 hộ với 4.216 nhân khẩu. Thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19, ông phối hợp cùng cán bộ phường, khu vực, sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đến từng hộ hướng dẫn khai báo y tế. Bên cạnh rà soát, lập danh sách những người bán vé số, cuộc sống khó khăn do ảnh hưởng dịch, ông còn phối hợp vận động mạnh thường quân hỗ trợ 100kg gạo để phát cho bà con.

Ông Sơn Kiếm sinh năm 1966, có hơn 3 năm rèn luyện trong quân đội. Sau khi phục viên, ông về quê chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Từ năm 2003, ông tham gia lực lượng dân quân khu vực, kinh qua nhiều vị trí công tác: Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố khu vực, khu vực Trưởng Quân sự, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, Bí thư Chi bộ. Ở cương vị nào, ông cũng luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.    

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của ông, cùng sự nỗ lực của Chi bộ, Ban Nhân dân, các đoàn thể, khu vực Bình Phó A nhiều năm liền thực hiện đạt chỉ tiêu về thu thuế, các loại quỹ, tuyển quân, bảo hiểm y tế; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong 3 năm qua, ông cùng cán bộ phường, khu vực vận động nhân dân đóng góp khoảng 500 triệu đồng để nâng cấp hẻm, đắp đập phục vụ việc đi lại của bà con được dễ dàng. Trong đó, tuyến đường khu dân cư 713 được nâng cấp khang trang. Chị Nguyễn Thị Kim Thư, người dân trong khu dân cư, cho biết: “Nhờ ông Kiếm cùng cán bộ khu vực vận động bà con đóng góp nâng cấp, tuyến đường trong khu dân cư không còn bị ngập sâu khi mưa hay thủy triều dâng cao. Khi thực hiện công trình, cán bộ khu vực tổ chức họp dân bàn bạc dân chủ, tạo sự thống nhất cao...”.

Ngoài ra, ông Kiếm còn cùng cán bộ khu vực vận động bà con đóng góp 25 triệu đồng lắp cột cờ, 60 triệu đồng lắp 20 camera an ninh, khoảng 100 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng công cộng. Song song đó, mỗi năm, ông Sơn Kiếm cùng cán bộ khu vực vận động xã hội hóa các phần quà trị giá khoảng 20 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo; vận động tập, cặp da chăm lo cho học sinh trong khu vực có điều kiện học tập tốt; phối hợp cất 1 căn nhà tình thương; giới thiệu hỗ trợ bà con vay vốn phát triển kinh tế gia đình… Bà Trần Thị Tỵ, 80 tuổi, người dân khu vực Bình Phó A, cho biết: “Tôi đi lại khó khăn nên mỗi khi có quà, Trưởng khu vực mang đến tận nhà trao tặng”.

Ông Sơn Kiếm nói: “Là người lính Cụ Hồ, còn sức khỏe tôi sẽ còn cố gắng góp sức cho quê hương...”. 

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết