14/02/2009 - 16:59

TP Hồ Chí Minh:

Suýt tử vong vì nuốt thanh sắt để trốn trại cai nghiện

Theo bác sĩ Nguyễn Thuận Hòa, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân Nguyễn T. Q. T (37 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh) bị dị vật tắc nghẽn đường tiêu hóa.

Dị vật là một thanh sắt dài 12 cm nằm ở dạ dày và một mảnh sắt mỏng dài khoảng 4 cm có đầu nhọn nằm ở 1/3 phía trên thực quản. Trước đó anh T. nuốt hai thanh sắt này tại trại cai nghiện để được nhập viện và có cơ hội trốn trại. Khi được đưa vào nhập viện, bệnh nhân đã bỏ trốn nhưng vì quá đau nên ngày 12-2, bệnh nhân đã quay trở lại bệnh viện. Các bác sĩ đã mổ nội soi để lấy dị vật ra. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Theo các bác sĩ, dị vật vào thực quản dễ gây biến chứng áp xe trung thất và nguy cơ tử vong là 95%, may là dị vật không gây tổn thương cho bệnh nhân.

Mai Phương (TTXVN)

Chia sẻ bài viết