03/08/2016 - 20:14

Sẻ chia nỗi đau với chị Phúc

Khoảng một tháng qua, ngày ngày chị Lâm Thị Phúc, ở ấp Bắc Dần, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, phải gánh chịu cơn đau của căn bệnh ung thư. Quá nghèo khó, túng quẫn, không có tiền bồi bổ và xạ trị nên sức khỏe chị Phúc ngày càng suy yếu, bệnh tình ngày càng trầm trọng...

Hằng ngày, chị Phúc gồng mình gánh chịu cơn đau do bệnh ung thư hành hạ.

Những ngày qua, khi biết chị Phúc bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối trở về quê, bà con xóm giềng ai nấy cũng thương xót, hỏi thăm và giúp đỡ. Nhất là khi biết chị không có nhà nên người cho mảnh đất, người cho tôn, gỗ, giúp chị dựng lên một cái chòi để ở. Thân hình chị Phúc gầy gò, phần không có tiền điều trị, không được bồi bổ sức khỏe đầy đủ và những cơn đau liên tiếp hành hạ, khiến sức khỏe suy yếu nhanh chóng. Hằng ngày, vì lo chăm sóc vợ bệnh, chồng chị không thể đi làm được nên bà con hàng xóm thương tình, người giúp đỡ gạo, tiền, người san sẻ rau và thức ăn, giúp chị Phúc sống qua ngày.

Trước đây, vì cuộc sống nghèo khó, vợ chồng chị dắt nhau đi TP Hồ Chí Minh làm thuê. Do không có trình độ học vấn, tay nghề nên hằng ngày, chị Phúc đi lột củ hành, còn chồng đi làm thợ hồ sống qua ngày. Suốt năm qua, sức khỏe suy yếu dần và phát bệnh liên tục, chị Phúc mua thuốc uống giảm đau, không nhập viện thăm, khám bệnh. Khoảng 4 tháng trước, khi vùng bụng dưới đau đớn và ra huyết nhiều nên chị mới nhập viện tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh và phát hiện bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Tiền của dành dụm, tích lũy bao năm đều tập trung cho việc điều trị nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm mà ngày càng đau đớn hơn. Chị Phúc nói: "Bác sĩ khuyên tôi về nhà ăn uống, bồi bổ, có đủ sức khỏe để chống chọi với bệnh tật, nhưng tôi nghèo khó, túng bấn quá, không có điều kiện trị bệnh. Bây giờ, cả ngày lẫn đêm, tôi gồng mình chịu đau đớn, không ngủ yên giấc". Hai người con của chị Phúc đều có gia đình, quanh năm làm mướn kiếm sống nên không có khả năng giúp mẹ trị bệnh.

Bệnh của chị Phúc ngày càng trầm trọng, sức khỏe suy yếu dần, để kéo dài sự sống, giảm đau đớn, chị Phúc buộc phải xạ trị nhưng "lực bất tòng tâm". Giờ đây, sự sống của chị Phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay nên rất cần sự đồng cảm và chia sẻ của các tổ chức, nhà hảo tâm khắp nơi, giúp chị Phúc có điều kiện để xạ trị, giảm bớt nỗi đau bệnh tật hành hạ, kéo dài sự sống bên người thân.

Bài, ảnh: LÝ THEN

Chia sẻ bài viết