27/07/2010 - 14:56

Sáng ngời truyền thống, tha thiết nghĩa tình...

Ghi chép * ANH PHƯƠNG

Trong những ngày tháng 7 lịch sử hào hùng này, khắp nơi trong TP Cần Thơ tưng bừng tổ chức các hoạt động thiết thực, nghĩa tình, thể hiện sự tôn kính và tri ân biết bao anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, giành lại độc lập, tự do, để người dân được sống trong ấm no, hạnh phúc. Thời gian qua, công tác chăm lo cho gia đình chính sách được các ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm sâu sắc. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình từng bước được nâng lên…

Anh thương binh Trương Văn Sen và con gái đang gia công lưỡi câu cá, để tăng thêm thu nhập gia đình. Ảnh: PHƯƠNG MAI.

* Ấm áp nghĩa tình…

Đến phường Ba Láng, quận Cái Răng vào những ngày gần cuối tháng 7, cán bộ viên chức của phường đang tất bật chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm ngày 27-7, không chỉ chăm chút vẻ trang trọng, chỉn chu bề ngoài mà còn gởi cả tấm lòng nhớ ơn sâu sắc đến những người đã hy sinh, góp công sức giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Đến giờ, mọi công việc xem như đã hoàn tất chỉ còn chờ giờ xuất phát. Trước đó, việc cấp phát trợ cấp thường xuyên cho các gia đình chính sách, người có công đã được hoàn thành sớm hơn thường lệ. UBND phường tiến hành sửa chữa, nâng cấp 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ ở khu vực 1 và khu vực 4, giúp các gia đình an tâm, không phải lo lắng khi mùa mưa đến hay gió giông bất chợt. Dịp này, phường cũng đã chuẩn bị 100 phần quà để đến thăm hỏi, chúc sức khỏe thân nhân các liệt sĩ, gia đình thương binh. Lực lượng đoàn viên thanh niên xung kích của phường tham gia quét dọn, chỉnh trang mỹ quan khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Cần Thơ. Bà Nguyễn Thị Ánh Lê, Chủ tịch UBND phường Ba Láng, cho biết: “Từ lâu, việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công đã thành nề nếp ở phường, không phải đợi đến dịp lễ, Tết. Cán bộ đoàn thể ở phường rất quan tâm công tác này, luôn kịp thời giải quyết khó khăn cho bà con...”.

Cùng với cán bộ phường, chúng tôi đến thăm nhà bà Bùi Thị Ảnh, 75 tuổi, ở khu vực 1, có chồng là liệt sĩ Nguyễn Thành Tâm, hy sinh năm 1963. Thoáng thấy chúng tôi, bà Ảnh vui vẻ nắm tay kéo vào nhà, cứ như người thân lâu ngày gặp lại, rồi lăng xăng thếch đãi trà, bánh, kể chuyện gia đình đầm ấm, sum vầy bên con cháu. Năm 1997, bà Ảnh được xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ (cũ) xây dựng căn nhà tình nghĩa này. Trải qua năm tháng, căn nhà đã xuống cấp, nên năm nay, phường Ba Láng vận động kinh phí sửa chữa nhà cho bà. Không giấu vẻ vui mừng, bà Ảnh nói: “Nhà cất lâu rồi, đến giờ cũng hư dột nhiều chỗ mà tui hổng có tiền sửa lại. Được cô, chú giúp đỡ sửa nhà, tui mừng lắm. Tui được Nhà nước chăm lo đủ thứ, vừa có nhà ở, tiền trợ cấp hàng tháng, còn khám bệnh không tốn tiền, vậy là tuổi già yên vui rồi, còn mong gì nữa!”. Ông Trần Văn Bào, cán bộ phụ trách công tác Thương binh – Xã hội (TB-XH) phường Ba Láng, cho biết: “Hiểu được khó khăn của các đối tượng, phường tranh thủ cấp phát trợ cấp, trễ nhất là ngày 10 hàng tháng để tiện cho bà con chi xài trong gia đình. Đối với các trường hợp người già, yếu, gia đình neo đơn hay ở khu vực xa, chúng tôi tranh thủ mang tiền đến tận nhà cấp phát cho bà con...”. Chính vì thường xuyên tiếp xúc, gần gũi các gia đình, cán bộ phường kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và trợ giúp các trường hợp khó khăn đột xuất.

Anh Trương Văn Sen, thương binh 1/4 , ở khu vực 3, cho biết: “Mấy chục năm qua, tui đi bán vé số dạo để nuôi vợ và các con. Nhưng do thương tật, việc đi lại rất khó khăn, 2 năm nay, tui chuyển sang nghề nhận gia công lưỡi câu cho tổ hợp trong xóm. Cả nhà tui cùng làm, thu nhập khoảng 50.000 đồng/ngày, cộng với 3,3 triệu đồng trợ cấp hàng tháng nên cuộc sống cũng tương đối ổn định. Cũng nhờ các chú, các anh ở phường động viên, giúp đỡ, tiếp sức để tui tiếp tục phấn đấu...”.

Ngoài khoảng 120 đối tượng được hưởng trợ cấp 1 lần và trợ cấp thường xuyên, phường Ba Láng còn 2 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đều trên 80 tuổi, nhiều năm qua được các đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời và phường cũng đặc biệt quan tâm sức khỏe 2 mẹ. Mỗi khi trái gió trở trời là phường cử cán bộ đến thăm các mẹ ngay. Bà Nguyễn Thị Ánh Lê cho biết thêm: “Trong điều kiện nguồn kinh phí hoạt động của phường còn hạn chế, hàng năm, phường tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để có thể chăm lo cho các đối tượng được đầy đủ hơn. Đó là quyết tâm và cả thử thách đối với phường”.

Theo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) quận Cái Răng, năm 2010, quận đã xây dựng và sửa chữa 15 căn nhà tình nghĩa từ nguồn kinh phí của thành phố và địa phương thì tự vận động từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; 605 đối tượng được trợ cấp thường xuyên. Các phường trong quận cũng chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào Đền ơn đáp nghĩa...

* Uống nước nhớ nguồn…

Trời đã khá trưa, cái nắng tháng 7 chói chang, gay gắt không làm cho lực lượng tham gia xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Tiếng, là đối tượng thuộc diện thân nhân liệt sĩ, ở khu vực Bình Khánh, phường Phước Thới, quận Ô Môn, giảm tiến độ thi công mà càng khẩn trương hơn, giải quyết đúng nguyện vọng của bà Tiếng muốn mau được ở nhà mới để tuổi già thêm vui. Vợ anh Lâm Văn Tài, cháu ngoại đang nuôi dưỡng bà Tiếng, nói: “Từ hôm khởi công nhà đến nay, ngoại vui lắm, ngồi đứng không yên. Ngoại cứ nói cảm ơn các cô trên quận đã quan tâm cất nhà cho ngoại”. Thằng cháu cốc 6 tuổi Lâm Văn Đạt cứ lăng xăng ra vào í ới: “Cốc ơi, mình gần được ở nhà mới rồi. Bà cháu mình khỏi lo dột mưa nữa hén!”. Nhà tình nghĩa xây dựng cho bà Tiếng nhiều năm trước đã xuống cấp, nay quận xem xét xây mới lại cho bà. Hàng tháng, bà Tiếng còn nhận tiền trợ cấp thường xuyên 120.000 đồng hỗ trợ người cao tuổi neo đơn...

Chị Võ Thị Luyến, cán bộ phụ trách công tác TB-XH phường Phước Thới, cho biết: Đây là 1 trong 3 căn nhà tình nghĩa đang được xây dựng ở phường. Ngoài ra, dịp này, phường kết hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám bệnh và tặng quà các gia đình chính sách. Hiện phường Phước Thới đang quản lý 250 đối tượng diện chính sách, người có công, được quan tâm chăm lo thường xuyên.

Không chỉ ở phường Phước Thới, các phường khác trong quận cũng đang khẩn trương xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách sinh sống trên địa bàn, chuẩn bị các hoạt động thăm hỏi, thực hiện chính sách hậu phương, quân đội, trợ cấp thường xuyên... Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận Ô Môn, cho biết: “Dịp 27-7 này, quận bàn giao 6 căn nhà tình nghĩa và đẩy nhanh tiến độ thi công 9 căn còn lại theo kế hoạch của quận. Kinh phí xây dựng trên 51 triệu đồng/căn, từ kinh phí thành phố và địa phương tự vận động các doanh nghiệp trên địa bàn. Quận còn tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 500 đối tượng chính sách ở các phường...”.

Bà Võ Thị Thanh Nga, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, cho biết: “Thời gian qua, thành phố đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công và xem đây là việc làm thường xuyên trong năm. Để thể hiện lòng trân trọng, tri ân các gia đình chính sách, ngoài việc tổ chức các hoạt động thường xuyên như: Mít tinh, thăm viếng, tặng quà, cấp phát trợ cấp... các quận, huyện còn chủ động tổ chức các đêm văn nghệ, họp mặt, biểu dương gia đình chính sách, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Đặc biệt, các Nghĩa trang liệt sĩ trong thành phố cùng thắp nến trên tất cả các phần mộ vào thời khắc thiêng liêng đêm trước ngày 27-7, để tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ...”.

Mỗi nơi mỗi cách làm khác nhau nhưng đều chung một nhận thức, hành động hướng về ngày Thương binh – Liệt sĩ. Mỗi căn nhà tình nghĩa mọc lên, mỗi phần tiền trợ cấp trao tận tay các gia đình và mỗi cử chỉ quan tâm, lời nói ân cần đều muốn thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa, bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát và cũng là sự động viên, khích lệ to lớn đối với các gia đình chính sách không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Và, qua đó cũng là nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau sống tốt hơn, trách nhiệm hơn, góp công sức kiến thiết, dựng xây đất nước mà cha ông đã đổ máu xương gìn giữ.

Theo Sở LĐ-TB & XH TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, thành phố đã triển khai xây dựng 98 căn nhà tình nghĩa, đạt trên 65% kế hoạch năm; tiếp nhận, thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho 413 hồ sơ đối tượng chính sách, người có công; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 346 lượt người, số tiền trên 70 triệu đồng; cấp 7.577 thẻ bảo hiểm y tế, giúp các đối tượng chính sách, người có công; chọn 3 cá nhân là người có công tiêu biểu, có nhiều thành tích trong học tập và công tác, tích cực đóng góp cho phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sắp tới, thành phố tiếp tục tổ chức các đợt điều dưỡng tập trung và trợ cấp, điều dưỡng tại gia đình; điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp và cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi đối với gia đình chính sách, người có công; tham mưu cho UBND TP Cần Thơ có chủ trương mở rộng đối tượng và tăng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa giai đoạn 2011-2015, hướng dẫn quận, huyện tổ chức công nhận xã, phường làm tốt công tác Thương binh, liệt sĩ – Người có công...


Chia sẻ bài viết