17/10/2016 - 20:49

Quá yếu và quá mạnh!

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2016 vừa khép lại vào cuối tuần rồi, sau trận chung kết thất bại 0-3 của đội tuyển Việt Nam trước đội Chonburi đến từ Thái Lan. HLV Thái Thanh Tùng của đội nữ Việt Nam lý giải về thất bại này là do ông đang trẻ hóa đội hình. Ông Tùng cho rằng, những cầu thủ trẻ còn nhiều hạn chế về tâm lý, kinh nghiệm thi đấu, nên chưa thể khắc phục được những điểm yếu cố hữu như bắt bước một và phòng thủ hàng sau. Đối thủ Chonburi có lối đánh nhanh, biến hóa khiến các tuyển thủ Việt Nam không theo kịp, nhất là hàng chắn trên lưới.

 Kim Huệ (5), Ngọc Diễm (7, Việt Nam) vất vả chắn bóng trước những cú đập tầm cao của “ngoại binh” Closey, CLB Chonburi. Ảnh: QUANG THẮNG

Nhìn lại hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại VTV Cup năm nay có thể thấy rằng trình độ các đội bóng khách mời có sự chênh lệch khá xa. Trong 7 trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải, đội chỉ thua 2 trận với cùng một đối thủ là CLB Chonburi và cùng với tỷ số 0-3. Các trận còn lại, đội nữ Việt Nam đều giành chiến thắng với tỷ số 3-0, ngoại trừ chiến thắng 3-1 trước U19 Trung Quốc ở trận cuối cùng vòng bảng. Trước giải, HLV Thanh Tùng từng lo lắng rằng VTV Cup 2016 quy tụ quá nhiều đội mạnh, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam đang thiếu hụt nhân sự. Thế nhưng sau giải đấu này, không biết ông Tùng và các học trò sẽ nghĩ gì khi mà hành trình của họ chỉ thật sự khó khăn bởi một đối thủ có 4 tuyển thủ quốc gia và 2 ngoại binh trong đội hình, trong khi những trận đấu khác họ hoàn toàn chiếm ưu thế.

Nếu nói đây là giải đấu để các tuyển thủ trẻ của Việt Nam có cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, thì có lẽ họ không đạt được mục tiêu. Bởi sau trận thua Chonburi 0-3 ở vòng bảng, các cô gái Việt Nam lại tiếp tục thất bại với tỷ số như thế trong trận chung kết. Dường như khoảng cách trình độ giữa hai đội quá xa không thể giúp thầy trò HLV Thái Thanh Tùng rút ra được bài học gì đáng kể. Còn với các đối thủ khác như U19 Trung Quốc từng gây chút khó khăn cho các tuyển thủ Việt Nam ở vòng bảng, lại hoàn toàn gục ngã khi tái đấu ở bán kết (Việt Nam thắng 3-0). Ngay cả đối thủ từng khiến các cô gái Việt Nam vất vả ở SEA Games 2015 là Indonesia cũng chẳng còn là chính họ, khi không thắng được sét nào trong trận đấu với Việt Nam.

Thắng giòn giã các đối thủ khác, đội tuyển bóng chuyền nữ không học được chút gì về kỹ- chiến thuật, trong khi đội Chonburi lại quá mạnh cũng chẳng giúp các tuyển thủ có cơ hội cọ xát nhiều, với 2 trận thua chóng vánh và tinh thần suy sụp nhanh ở mỗi trận. Đang giai đoạn trẻ hóa, bóng chuyền nữ cần một bước chạy đà hoàn hảo, tức là cần thi đấu với những đối thủ gây ra những khó khăn thực sự… thay vì phải "đấu tập" với CLB quá yếu hoặc phải "gồng mình" chống đỡ những đối thủ quá mạnh.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết