18/06/2010 - 08:52

PHÁP – MEXICO: 0 - 2
“Gà trống” tắt tiếng!

Pháp và Mexico đều quyết tâm giành phần thắng trong lượt trận thứ 2 vòng loại bảng A rạng sáng 18-6. HLV Raymond Domenech của Pháp tung tiền vệ Malouda vào sân từ đầu; đưa tiền vệ Franck Ribery lùi vào đá ngay sau tiền đạo Anelka để tăng sức tấn công. Tuy nhiên, các tình huống phối hợp ở tuyến trên của “Les Bleus” vẫn rời rạc, bế tắc trước hàng thủ chặt chẽ của đối phương.

Còn Mexico với bộ ba tiền đạo Dos Santos, Vela và Franco, tấn công mạnh mẽ, mạch lạc từ cánh trái hoặc trung lộ. Sức trẻ cùng tốc độ đã giúp đội bóng Trung Mỹ lấn lướt trong hiệp một. Ngay phút thứ 3, tiền đạo Dos Santos băng lên bên cánh trái dứt điểm dội cột dọc khung thành Pháp ra ngoài. Tuy nhiên, Dos Santos đã bị thổi việt vị. Kế đó, hậu vệ cánh trái Carlos Salcido lên tham gia tấn công, sút bóng đi chệch khung thành thủ môn Lloris (Pháp) trong gang tấc. Salcido còn có thêm nhiều pha uy hiếp khung thành Pháp. Nhưng phút 31, tiền đạo Vela bị chấn thương phải nhường chỗ cho Barrera. Vừa vào sân, Barrera suýt ghi bàn sau pha đánh đầu nhanh từ đường chuyền của Salcido.

Đội tuyển Pháp gục ngã trước Mexico. Ảnh: AP  

Hiệp hai, HLV Domenech tung tiền đạo Gignac vào sân thay tiền đạo Nicolas Anelka, nhưng Pháp vẫn chật vật. Họ chủ yếu dựa vào nỗ lực đột phá của các cá nhân. Phút 54, tiền vệ Malouda có pha dứt điểm rất căng ngay sát vùng cấm địa Mexico khiến thủ môn Perez phải tung người đẩy bóng cứu thua. Kế đó, Ribery sút trái phá bên cánh trái… Pháp thiếu một thủ lĩnh ở giữa sân, có thể cầm trịch thế trận và tung ra những đường chuyền quyết định.

Tấn công ít, nhưng Mexico sắc bén hơn hơn. Phút 63, sau pha tấn công trung lộ, tiền đạo Hernandez phá bẫy việt vị thoát xuống lừa bóng qua cả thủ môn Lloris, dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, giúp Mexico dẫn trước 1-0. Phút 78, hậu vệ Eric Abidal “đốn ngã” tiền vệ Barrera trong vùng cấm địa Pháp. Tiền đạo kỳ cựu Blanco vừa vào sân trong hiệp hai đã thực hiện thành công quả phạt đền, gia tăng cách biệt 2-0 cho Mexico. Thời gian còn lại, Pháp vẫn chơi lúng túng như gà mắc tóc…

Thua Mexico 0 - 2, Pháp hầu như không còn cơ hội đi tiếp khi mới được 1 điểm dù vẫn còn một trận gặp Nam Phi. Bởi Uruguay và Mexico đang tạm dẫn đầu bảng với 4 điểm, sẽ gặp nhau ở lượt trận đấu bảng cuối cùng và nhiều khả năng sẽ “dắt tay” vào vòng sau bằng một trận hòa.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết