 |
|
Ông Bảy Sang |
Không quản khó khăn, ông trực tiếp đến từng nhà vận động bà con làm đường hay bắc cầu, để việc đi lại của người dân được thuận tiện, dễ dàng. Hơn thế, ông còn làm khung nhà tình thương tặng cho những người già gặp khó khăn về nhà ở. Ông là Trần Văn Sang, ở ấp Thới Bình A, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt (người dân địa phương thường gọi thân mật ông Bảy Sang), Chi hội Trưởng Chi hội Người cao tuổi ấp Thới Bình A.
TỪ LÀM ĐƯỜNG, BẮC CẦU...
Trước đây, tuyến lộ đất kinh Thắng Lợi 1 (thuộc ấp Vĩnh Nhuận, xã Thới Thuận) có chiều dài khoảng 2.000m. Mùa khô mặt đường gồ ghề, bụi bay mù mịt; còn mùa mưa thì lầy lội, thêm những chiếc cầu tre lắt lẻo làm cho người dân đi lại rất khó khăn. Nhưng giờ đã khác, tuyến lộ kinh Thắng Lợi 1 được bê tông với chiều ngang hơn 2m, diện mạo ở đây cũng dần thay da, đổi thịt. Có được sự chuyển biến tích cực này, ông Bảy Sang phải lặn lội cả tháng trời đến từng hộ dân ở dọc theo tuyến lộ vận động người dân đóng góp công sức cùng chính quyền địa phương làm nên con lộ bằng phẳng ấy.
Chị Nguyễn Thị Kim Phượng, nhà ở cặp lộ kinh Thắng Lợi 1 nói: “Con đường này trước đây rất tệ. Qua vận động của ông Bảy Sang, giờ đây nó đã được tráng bê tông thẳng tắp, đi lại thuận tiện, an toàn, con tôi ngày hai buổi đến trường, không còn đòi nghỉ học nữa”.
Việc vận động hộ dân tham gia làm đường của ông Bảy Sang không dễ dàng chút nào vì nhiều người dân vẫn còn tư tưởng “chuyện làm đường đã có Nhà nước lo”. Rồi không ít người khi nghe ông Bảy Sang đề cập đến việc góp sức làm đường, lại bảo: “Sao ông rảnh thế, ăn cơm ở nhà lại lo chuyện xây dựng cầu, đường”. Bỏ qua những lời đàm tiếu, với quyết tâm không để vì đường xấu mà con em quê mình bỏ học, ông Bảy Sang đi hết nhà này đến nhà khác ở dọc theo tuyến lộ, giải thích, vận động, rồi cùng chính quyền địa phương tổ chức họp dân, lấy ý kiến. Cuối cùng, người dân ở đây cũng được ông Bảy Sang thuyết phục, chung sức cùng chính quyền địa phương xây dựng tuyến lộ kinh Thắng Lợi 1.
Xây dựng tuyến lộ này xong nhưng trong lòng ông Bảy Sang vẫn còn băn khoăn, vì trên con kinh Thắng Lợi 1 còn nhiều cầu khỉ. Thế là, ông lại tiếp tục đi vận động người dân, mạnh thường quân đóng góp kinh phí, công sức bắc chiếc cầu gỗ (ngang hơn 1m) nối liền hai bên bờ sông của con kinh Thắng Lợi 1.
Nhiều công trình sau khi vận động người dân, mạnh thường quân đóng góp nhưng vẫn còn thiếu kinh phí, ông Bảy Sang sẵn sàng bỏ tiền túi của mình ra đóng góp. Theo kinh nghiệm của ông Bảy Sang: “Việc vận động thi công cầu, đường ở nông thôn phải được thực hiện công khai, minh bạch để người dân giám sát, kiểm tra từ khâu tiếp nhận kinh phí đến thi công, hoàn thành. Có như vậy mới đảm bảo chất lượng công trình, không xảy ra tiêu cực mà người dân lại tin tưởng”.
 |
|
Qua vận động của ông Bảy Sang, tuyến đường Bò Ót - Thới Bình A đã được bê tông bằng phẳng. |
Là một trong những mạnh thường quân thường xuyên đóng góp kinh phí để xây đường, bắc cầu, ông Lê Thanh Hùng, ở ấp Thới Bình A, xã Thới Thuận, cho biết: “Lúc đầu, tôi đi theo ông Bảy Sang cho vui. Nhưng thấy việc làm của ông hết sức ý nghĩa, mang lại niềm vui cho mọi người, từ đó về sau, mỗi khi nghe ông vận động đóng góp kinh phí để sửa đường hay bắc cầu, tôi sẵn sàng đóng góp”.
Trên địa bàn xã Thới Thuận hiện có rất nhiều tuyến đường nông thôn, cây cầu mới, nhờ sự tích cực vận động, đóng góp công sức của ông Bảy Sang, như tuyến đường Bò Ót- Thới Bình A, tuyến đường Thới Bình A- Vĩnh Nhuận, cầu kinh Huyện bắc qua kinh Huyện nối liền 2 ấp Vĩnh Nhuận và Thới Bình B; 2 tuyến đường Bò Ót- Thới Bình A, Thới Bình A- Vĩnh Nhuận đã được bê tông hóa với chiều ngang 4m, chiều dài hơn 4.000m.
... ĐẾN NHỮNG KHUNG NHÀ NGHĨA TÌNH
Không dừng lại ở đó, ông Bảy Sang còn làm khung nhà tặng cho người cao tuổi gặp khó khăn về nhà ở. Chuyện bắt đầu từ cuối năm 2007, khi mọi người tất bật chuẩn bị lo Tết Nguyên đán, ông Bảy Sang vẫn miệt mài với dụng cụ làm mộc đục, đẽo những cây gỗ bạch đàn làm thành khung nhà. Sau gần 1 tháng trời lao động cực nhọc, khung nhà đầu tiên được hoàn thành, ông Bảy Sang đem tặng cho bà Nguyễn Thị Lan, 68 tuổi (ở ấp Thới Bình A, xã Thới Thuận). Bà Lan thuộc diện người già neo đơn, gặp khó khăn về nhà ở. Trước kia, căn nhà bà xiêu vẹo, trống trước, dột sau nhưng nhiều năm liền bà không có tiền sửa chữa. Có khung nhà của ông Bảy Sang, chính quyền địa phương, mạnh thường quân đã đóng góp kinh phí cho bà Lan mua tôn lợp mái, dựng vách. Hôm chúng tôi đến thăm, bà Lan vui mừng nói: “Nhờ có ông Bảy Sang và những mạnh thường quân giúp mà tôi có được căn nhà lành lặn như thế này. Bây giờ, tôi không còn thấp thỏm lo chuyện mưa, nắng như lúc trước nữa”.
Một khung nhà, hai khung nhà, rồi lần lượt nhiều khung nhà ấm áp nghĩa tình của ông Bảy Sang đã được tặng cho người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở. Cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của ông Bảy Sang, nhiều người dân địa phương đến phụ giúp ông làm khung nhà tặng cho người nghèo. Từ đó, phong trào “tương thân, tương ái” ở địa phương ngày một phát triển.
Vợ chồng ông Bảy Sang có cả thảy 8 người con, đã lập gia đình. Con cháu của vợ chồng ông Bảy Sang đều ngoan hiền, chí thú làm ăn, học hành thành đạt. Thế nên ông Bảy Sang cũng phần nào nhẹ lo chuyện gia đình, toàn tâm, toàn sức làm công tác xã hội, từ thiện.
Nhận xét về những nghĩa cử cao đẹp của ông Bảy Sang, bác Trần Bạch Phi Long, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thới Thuận, nói: “Dù tuổi đã cao nhưng ông Bảy Sang không quản khó nhọc, tích cực tham gia công tác từ thiện, có những việc làm hết sức ý nghĩa, góp sức cùng chính quyền địa phương chăm lo cho cộng đồng, người nghèo cơ nhỡ, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Ông là tấm gương sáng cho nhiều người noi theo”.
Bài, ảnh: VÂN LÂM