 |
|
Trương Thị Dinh (bên trái) và thành viên Đội CTXH Trường ĐH Cần Thơ tổng kết đợt quyên góp giúp một SV nghèo trong trường chữa bệnh. |
Khác với hình dung của tôi, Trương Thị Dinh, Đội trưởng Đội Công tác xã hội (CTXH) Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, hơi nhỏ người, nghiêm nghị. Dinh có vầng trán cao, đôi mắt sáng cùng nụ cười rất duyên. Nói về mình, Dinh rất kiệm lời nhưng khi hỏi đến hoạt động CTXH thì cô sôi nổi hẳn lên.
* Đội trưởng năng nổ
Dinh hiện là sinh viên (SV) năm thứ ba chuyên ngành Ngữ văn khoa Sư phạm. Mới tuần đầu tiên vào trường đăng ký học, Dinh đã xin gia nhập Đội CTXH. Ấn tượng đầu tiên và cũng là chất keo kết dính Dinh với Đội chính là tình cảm của mọi người dành cho nhau như anh em một nhà. Từ những chuyến đi quyên góp cùng các hoạt động thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn..., giúp Dinh hiểu thêm ý nghĩa công việc mình đang gắn bó. Năng nổ, nhiệt tình, hết lòng vì việc chung nên chỉ sau mấy tháng công tác, Dinh đã trở thành thành viên chính thức và là thành viên nhỏ tuổi nhất được đề cử vào Ban Chấp hành Đội CTXH. Đầu năm học thứ hai, Dinh được bầu làm đội phó, đến năm thứ ba làm đội trưởng chính thức cho đến nay. Dinh cho biết: “Được các anh chị đi trước dìu dắt về mặt học tập lẫn tư tưởng nên em có nhiều tiến bộ, trưởng thành hơn. Em sẽ tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của Đội để đưa phong trào đi lên. Điều quan trọng nhất của người làm CTXH là nhiệt huyết, chấp nhận hy sinh thời gian, những thú vui riêng tư, để tổ chức, tham gia các hoạt động tình nguyện, có ích cho cộng đồng. Vào đây, em cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và biết quý trọng thời gian của mình”.
Một năm với cương vị làm thủ lĩnh Đội CTXH, Dinh đã linh động thay đổi hoạt động của Đội thêm đa dạng, phù hợp với tình hình xã hội tùy theo thời điểm. Lúc trước, hoạt động của Đội CTXH chủ yếu hướng về những hoạt động bên ngoài như xây nhà tình thương, quyên góp giúp đồng bào lũ lụt... Sau này, Dinh đề xuất mở rộng hoạt động giúp đỡ luôn cả SV trong trường những khi gặp khó khăn bằng các đợt quyên góp toàn trường giúp SV nghèo, vượt khó, bệnh tật... Gần như tất cả các phong trào của trường, Đội CTXH đều tham gia với phương châm “Đâu cần Đội có”. Trong mọi hoàn cảnh, Dinh luôn động viên mọi người giữ vững khẩu hiệu của đội: “Tự nguyện không vụ lợi. Từ trái tim đến trái tim”. Dinh đẩy mạnh công tác huy động SV, tạo mạng lưới cộng tác viên rộng khắp ở các khoa. Trong những đợt kêu gọi SV trong trường tham gia phong trào, Dinh luôn xung phong đi đầu để làm gương. Dinh tự hào màu áo xanh tình nguyện của Đội được nhiều người biết và quý mến. Từ những hoạt động có ý nghĩa do Dinh phát động, Đội CTXH giờ đã trở thành điểm tựa tin cậy cho không ít người có hoàn cảnh không may trong cuộc sống.
Dinh rất uy tín, nói là làm và luôn chọn việc khó để đỡ đần mọi người nên được các bạn yêu quý, tin tưởng. Hoạt động thường xuyên và mạnh nhất của Đội CTXH Trường ĐH Cần Thơ là thăm và chăm sóc người già neo đơn ở Cần Thơ. Có khi Đội mở rộng địa bàn đến tận Hậu Giang, phương tiện chủ yếu là xe đạp. Kinh phí gần như không có nên mỗi khi tổ chức hoạt động, Dinh phải đi vận động các tổ chức bên ngoài, cùng các bạn bán hàng gây quỹ. Các phong trào như: “Tấm áo tặng bạn” giúp những gia đình nghèo, thăm trẻ mồ côi, khuyết tật tại các trung tâm xã hội tại TP Cần Thơ, hiến máu nhân đạo... do Dinh phát động cũng hoạt động sôi nổi. Hiện tại, Dinh đang kèm miễn phí một em mồ côi ở Trung tâm bảo trợ xã hội Thiên Ân luyện thi Đại học. Rất nhiều bằng khen chứng nhận sự đóng góp của Dinh cho phong trào hoạt động xã hội của trường trong thời gian qua, như bằng khen Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, UBND TP Cần Thơ, Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ...
Nhận xét về Trương Thị Dinh, chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội SV Trường ĐH Cần Thơ, cho biết: “Tinh thần tình nguyện của Dinh rất cao, thể hiện rõ nhất trong những hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng. Là nữ nhưng cách quản lý Đội CTXH của Dinh chặt chẽ, tạo được sự tín nhiệm của mọi người. Trong các mối quan hệ, Dinh luôn hòa nhã, thân tình nên anh em trong Đội rất đoàn kết và thương quý nhau. Chính điều này đã tạo nên sức mạnh giúp Đội hoạt động hiệu quả hơn”.
* Tuổi thơ vượt khó vươn lên
Xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng ở một vùng quê nghèo của tỉnh Kiên Giang. Từ nhỏ, Dinh đã được cha mẹ rèn luyện tính tự lập và nếp sống biết vì người khác. Nhà đông anh chị em, cha mẹ làm nông không đủ lo kinh tế nên anh chị em Dinh đã sớm vừa học vừa làm. Chuyện Dinh vượt khó đi học đến ngày hôm nay là sự việc lạ đối với bà con trong vùng, vì thanh niên ở đó phần lớn đều nghỉ học sớm, đi làm. Đường sá cách trở, điều kiện vật chất thiếu thốn nhưng các anh chị em Dinh đều cố gắng học. Dòng họ hai bên đều thành đạt nên Dinh luôn tự nhủ phải làm sao để cha mẹ tự hào về con. 12 năm liền Dinh là học sinh giỏi, từng tham gia trong Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Văn của tỉnh Kiên Giang. Với những nỗ lực vượt khó, Dinh đã được chọn nhận nhiều học bổng (HB) giá trị như HB Nguyễn Thái Bình, HB EDF của Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục Báo Sài Gòn tiếp thị... Yêu thích môn Văn nên khi đậu tốt nghiệp loại giỏi, Dinh tự ôn thi và đậu vào chuyên ngành Ngữ văn khoa Sư phạm Trường ĐH Cần Thơ với số điểm rất cao.
Mấy năm qua, lịch học và làm của Dinh kín mít từ sáng đến tối, từ việc học ở trường, học ngoại ngữ thêm bên ngoài, lo hoạt động của Đội CTXH... Bận rộn nhưng Dinh vẫn giữ vững thành tích học tập, luôn là SV khá - giỏi. Những nguồn HB hỗ trợ của trường và các tổ chức bên ngoài đã phần nào giúp Dinh giải quyết khó khăn khi trọ học xa nhà, an tâm công tác. Dinh tự học là chính và sẵn sàng chia sẻ kiến thức với các bạn. Dinh tâm niệm: “Phải học tốt thì tham gia hoạt động xã hội mới ý nghĩa. Như vậy, gia đình, nhà trường mới yên tâm, ủng hộ”. Đối với Dinh, gia đình là ngôi nhà đầu tiên, Đội CTXH là gia đình thứ hai nên Dinh đang dốc sức để lo lắng cho hai bên được vẹn toàn.
Đầu năm 2009, Dinh là một trong hai gương mặt SV tiêu biểu của Trường ĐH Cần Thơ được cử tham dự Đại hội SV toàn quốc lần thứ 8 tại Hà Nội. Dinh giới thiệu mô hình hoạt động của Đội CTXH của trường, được nhiều đơn vị khen ngợi. Dinh chia sẻ: “Sau chuyến đi, em học được nhiều điều, thấy tự hào về tinh thần tình nguyện của các bạn SV trong trường. Dù điều kiện làm việc không được như những nơi khác, nhưng lúc nào các bạn cũng hăng say cống hiến. Em sẽ cố gắng hết sức để làm đầu tàu phát huy hơn nữa phẩm chất đáng quý này của Đội”.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH