28/06/2014 - 09:36

Nỗi thất vọng châu Á

Sau 14 ngày bóng lăn trên đất Brazil, các đại diện đến từ châu Á đã “sạch bóng” ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Thất vọng là những gì mà người hâm mộ đang dùng để mô tả về hành trình ngắn ngủi của 4 đại diện châu Á ở World Cup 2014.

 Cú ngã của người Nhật hay nỗi thất vọng của châu Á.
Ảnh: Getty Images.

Nhật Bản, nhà vô địch châu Á với dàn cầu thủ đang chinh chiến ở các giải đấu lớn của châu Âu, được kỳ vọng sẽ lĩnh xướng sứ mệnh châu Á tiến sâu vào giải, góp phần thu hẹp khoảng cách bóng đá giữa châu Á và phần còn lại của thế giới. Đất nước “mặt trời mọc” cũng đặt mục tiêu vào đến tứ kết World Cup năm nay. Nhưng họ lại không thể hiện được gì nhiều và trở thành sự thất vọng lớn nhất.

Nhà vô địch châu Á đã thế thì không có gì đáng ngạc nhiên khi các đại diện khác của châu lục này cùng chào tạm biệt World Cup ngay khi kết thúc vòng đấu bảng. Úc là đội bóng thi đấu tốt nhất trong 4 đại diện châu Á nhưng phải chia tay Brazil với trận thua thảm 0-3 trước Tây Ban Nha rệu rã. Iran không có nhiều cá nhân xuất sắc, nhưng chiến thuật phòng thủ mà HLV Carlos Queiroz áp dụng giúp họ thủ hòa 0-0 khá thành công trước Nigeria và gây nhiều khó khăn cho Argentina. Nhưng ở thời điểm quan trọng nhất, họ đã thua 1-3 trước Bosnia-Herzegovina đã an bài số phận. Hàn Quốc lại gục ngã thảm hại với chỉ 1 điểm khi rời Brazil.

Bóng đá châu Á trong những năm gần đây đã có những bước phát triển mạnh và đạt được những thành tích ấn tượng. Thế nhưng ở một sân chơi lớn như World Cup, người châu Á vẫn chưa có được tiếng nói cho riêng mình. Cho đến nay thành tích tốt nhất của một đại diện bóng đá châu Á ở World Cup chính là của Hàn Quốc vào đến bán kết tại World Cup 2002 được tổ chức trên sân nhà. Còn lại thì đa phần đại diện châu Á thường vượt qua vòng đấu bảng và bị loại.

Nhìn vào những gì các đội bóng châu Á thể hiện tại World Cup 2014 có thể thấy sự chênh lệch về đẳng cấp giữa bóng đá châu Á và phần còn lại của thế giới. HLV Alberto Zaccheroni thừa nhận các cầu thủ Nhật Bản yếu về thể chất và không thể thi đấu với cường độ cao như các đội châu Âu, châu Phi hay châu Mỹ. Trong 4 năm qua, HLV người Ý nỗ lực phát triển tài năng, khả năng sáng tạo và ghi bàn cho các cầu thủ xứ mặt trời mọc, nhưng không tìm được phương thuốc cho “lỗ hổng” về thể chất của cầu thủ. Còn HLV đội Iran Carlos Queiroz có cái nhìn khái quát hơn khi cho rằng những hạn chế trong hệ thống tổ chức giải, cách thức tổ chức, đào tạo... là nguyên nhân chính khiến bóng đá châu Á không thể bắt kịp với các đội châu Âu hay Nam Mỹ. Ông Queiroz lý giải: “Châu Á bắt chước mô hình làm bóng đá của châu Âu. Đến một ngày châu Á nghĩ họ đã sắp đạt trình độ ngang bằng châu Âu thì châu Âu đã tiến thêm một bước, đơn giản vì khi châu Á phát triển, bóng đá châu Âu cũng tiến bộ”.

Chính vì những lý do trên, không biết đến kỳ World Cup nào thì cúp vàng mới về đến châu Á?

Văn Tùng

Chia sẻ bài viết