27/04/2009 - 09:16

Noi gương Người...

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã làm chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức trong cán bộ đảng viên và từng bước đi vào cuộc sống người dân trong mỗi cộng đồng dân cư ở quận Cái Răng. Qua cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu điển hình về việc học tập và làm theo gương Bác…

 

1. Mẹ là cô giáo, ba là kỹ sư, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, Hà Tấn Vinh đã mơ ước trở thành bác sĩ. Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, năm 2003 anh Vinh về công tác tại Trung tâm y tế quận Cái Răng. Hành trang lúc bấy giờ của anh ngoài những kiến thức được trang bị trong những năm học ở trường là lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh Vinh bộc bạch: “Mặc dù đã tích lũy được một số ít kinh nghiệm trong quá trình thực tập tại bệnh viện, những chuyến tham gia khám bệnh tình nguyện, nhưng áp lực công việc từ khám bệnh, trực cấp cứu cho đến đi công tác ở cơ sở, những bức xúc của người nhà bệnh nhân... khiến những người mới ra trường như tôi gặp nhiều khó khăn”. Thế nhưng, những khó khăn ấy không làm người bác sĩ trẻ nản lòng, anh luôn nhắc nhở mình phải nỗ lực vượt qua để điều trị và chăm sóc thật tốt cho bệnh nhân.

Năm 2006, bác sĩ Vinh được điều động và bổ nhiệm làm Trưởng Khoa Kiểm soát dịch bệnh của Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) quận Cái Răng. Anh tâm sự: “Tôi luôn ý thức rằng, đây là một nhiệm vụ rất nặng nề, không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân và các anh chị em trong khoa, mà phải dựa vào quần chúng nhân dân, nhất là nâng cao ý thức người dân trong việc chủ động phòng tránh dịch bệnh”. Bất cứ thời điểm nào, khi có thông tin về dịch bệnh, anh và các đồng sự đều đến tận nơi tìm hiểu, xử lý, khống chế không để dịch bùng phát. Bác sĩ Vinh đã điều hành Khoa Kiểm soát dịch bệnh tổ chức nhiều buổi tập huấn cho các đối tượng như nhân viên trạm y tế, cộng tác viên y tế; phối hợp tổ chức tuyên truyền về cách phòng chống bệnh SXH, Tay chân miệng, Cúm AH5N1, Tiêu chảy cấp... cho nhân viên y tế, học sinh và phụ huynh của các trường trong quận; tuyên truyền kêu gọi mọi người cùng hưởng ứng diệt lăng quăng để khống chế bệnh SXH. Nhờ vậy, thời gian qua, trên địa bàn quận Cái Răng không xảy ra dịch bệnh lớn, nghiêm trọng nào.

Ngoài nhiệm vụ phòng chống dịch, Khoa Kiểm soát dịch bệnh còn đảm nhiệm quản lý bệnh xã hội, bao gồm điều trị nội trú cho các bệnh nhân bị nhiễm HIV. Tính chất nguy hiểm của công việc không làm anh Vinh ngán ngại, bởi như anh tâm sự “khi đã chọn ngành y, chữ tâm phải luôn đặt lên hàng đầu. Đối với các bệnh nhân mắc bệnh xã hội, quan trọng nhất là phải làm thế nào để họ tin tưởng, trao đổi và tâm sự thật lòng với mình về tình trạng sức khoẻ và hoàn cảnh để chữa trị và phải hạn chế tối đa việc lây nhiễm”. Chính cách nghĩ ấy đã tạo cho anh tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đến với bác sĩ Hà Tấn Vinh, ánh mắt đầy thiện cảm, luôn lắng nghe, thấu hiểu những nỗi lòng của bệnh nhân của anh đã tạo niềm tin, giúp các bệnh nhân nhiễm HIV đến Trung tâm điều trị yên tâm và được giải tỏa tâm lý. N.T, bệnh nhân nhiễm HIV ở Long Thạnh, Hậu Giang, tâm sự: “Lúc mới phát hiện bệnh, tôi rất sợ hãi, không ăn ngủ được, trong vòng một tháng sụt hơn 10kg. Đến khám, điều trị tại TTYTDP quận Cái Răng, bác sĩ Vinh đã giải thích và nhiệt tình điều trị nên tôi yên tâm rồi. Bây giờ, hàng ngày tôi vẫn mua bán, làm việc bình thường, chỉ có điều sinh hoạt cẩn thận hơn để không lây cho những người thân trong nhà”.

Bác sĩ Nguyễn Minh Thắng, Giám đốc TTYTDP quận Cái Răng, nhận xét: “Luôn gương mẫu, tận tụy trong công việc và giữ gìn y đức, bác sĩ Vinh là một trong những đảng viên trẻ, tiêu biểu của đơn vị”. Riêng với bác sĩ Hà Tấn Vinh, bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, trau dồi nâng cao trình độ, anh thường xuyên nghiên cứu, học tập những lời dạy của Bác Hồ để tự “rèn mình” luôn xứng đáng với lời dạy của Bác là “Lương y phải như từ mẫu”.

 

2. Dáng người nhỏ nhắn, tác phong từ tốn, nói chuyện nhỏ nhẹ với nụ cười “thường trực” trên gương mặt, chị Huỳnh Thị Phụng, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Phú, quận Cái Răng, dễ gây cảm tình với người đối diện. Chị nói: “Bác đã dạy người cán bộ là công bộc của dân. Cán bộ có hòa nhã, vui vẻ thì mới dễ gần dân, mới có thể phục vụ nhân dân tốt hơn”.

Hơn 20 năm công tác, chị Phụng đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ: cán bộ phụ trách công tác Thương binh &Xã hội, phụ trách tài chính, dân vận... Năm 2004, chị được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Chị kể, lúc mới được bầu giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Phú, chị có thuận lợi là nắm chắc tình hình địa phương, nhưng do chưa quen với công tác quản lý Nhà nước nên chị gặp nhiều khó khăn trong công việc. Không ngại khó, những gì chưa hiểu, chị nghiên cứu tài liệu và học hỏi từ các anh chị, cô chú đi trước. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng địa phương, chị Phụng đã cùng tập thể UBND phường lên kế hoạch, chương trình công tác cho từng công việc. Công việc nào cần triển khai tại địa phương đều được đưa ra bàn bạc và thống nhất trong tập thể lãnh đạo, phân công cụ thể đồng chí chịu trách nhiệm... Trong gần 5 năm đảm nhiệm công tác, chị Phụng đã cùng các thành viên Ủy ban cùng các ban chuyên môn thuộc UBND phường, Ban quản lý khu vực phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể phường thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển KT-XH, giữ gìn anh ninh quốc phòng địa phương ổn định.

Đối với công việc, chị Phụng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Không biết chạy xe gắn máy, nhưng chị là một trong những người thường xuyên có mặt sớm nhất ở cơ quan để giải quyết công việc. Chính nhờ sắp xếp công việc khoa học nên chị có thời gian đi cơ sở, tìm hiểu và lắng nghe những tâm tư tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, qua đó kịp thời phản ánh với lãnh đạo phường để có những chủ trương sát hợp, được nhân dân đồng tình. Cụ thể như trong quá trình đi thực tế, thấy tuyến đường giao thông ở tổ 42, khu vực 6 xuống cấp, người dân đi lại khó khăn, chị đã bàn trong cấp ủy giao cho Đoàn Thanh niên phường triển khai thực hiện làm “công trình thành niên”. Bản thân chị cũng vận động nhân dân đóng góp xây dựng, tuyến đường dài 365m, hoàn thành trong dịp 26-3 vừa rồi được nhân dân rất đồng tình. Lộ tổ 60 khu vực 11, dài trên 850m, chị cùng các đồng chí cán bộ khu vực vận động xây dựng hoàn thành năm 2008. Chị đã phát hiện và giới thiệu để bổ sung vào danh sách bình xét 2 trường hợp hộ nghèo Trần Văn Lẫm (KV6), Nguyễn Thị Hường (KV5) mà khu vực “sót”... Trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, chị luôn nghiêm túc, thẳng thắn đấu tranh trên tinh thần xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ. Một cán bộ ở phường Hưng Phú kể: Trước đây, một cán bộ ở bộ phận một cửa của phường chưa đảm bảo đúng giờ giấc công tác, khi tiếp xúc với người dân thái độ thiếu hòa nhã, nên nhân dân phiền lòng. Chị Phụng đã thẳng thắn phê bình, giúp cán bộ sửa chữa khuyết điểm, góp phần cải tiến lối làm việc, quản lý điều hành bộ máy hành chính hoạt động có hiệu quả”. Chị Phụng cũng là một điển hình về việc thực hành tiết kiệm của cơ quan: Phòng làm việc chỉ bật đèn, quạt vào những lúc cần thiết. Chị tiết kiệm từng tấm giấy trắng, cây ghim kẹp, tờ báo cũ... Sống cần kiệm, nhưng chị Phụng rất tận tình giúp đỡ bà con nghèo. Nhiều năm liền, chị nhận bảo dưỡng cho một bà cụ già bị mù, hỗ trợ 300.000 đồng/ tháng cho 2 vợ chồng cụ già không người phụng dưỡng và nhận nuôi một cháu bé có hoàn cảnh khó khăn suốt 2 năm...

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Phú, nhận xét: “Đồng chí Phụng là người có phẩm chất đạo đức tốt. Trong công việc, đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó, sâu sát bà con, tận tụy với công việc, rất hòa đồng và có khả năng tập hợp anh em. Đồng chí rất tích cực học tập để nâng cao trình độ, hiện đã tốt nghiệp trung cấp kế toán, đang theo học Đại học Luật, là một tấm gương cho anh em về nghị lực và ý chí phấn đấu”.

 

3. Khi chúng tôi đến tìm, chú Trương Công Ẩn (mà bà con hay gọi thân mật là chú Bảy Chất) đang ngồi nghiên cứu tài liệu. 84 tuổi đời, hơn 60 năm tuổi Đảng, người Đảng viên cao niên ấy vẫn giữ thói quen xem tin tức thời sự và nghiên cứu báo chí, các tài liệu để nâng cao kiến thức.

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Hưng Thạnh, nghe theo tiếng gọi của quê hương, năm 1945, chú Bảy Chất cùng nhiều người dân, nhất là lực lượng thanh niên khi ấy, đã đứng lên cướp chính quyền. Năm 1948, chú được vinh dự kết nạp Đảng, rồi tập kết ra Bắc. Trong quá trình chiến đấu, chú Bảy đã 2 lần bị thương, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu đến ngày hòa bình và về hưu năm 1986. Khi ấy, “gia tài” của chú Bảy là những tấm huy chương và bằng khen đã nhạt màu vì năm tháng, nhưng trong trái tim của người “lính Cụ Hồ” ấy vẫn tràn trề nhiệt huyết được đóng góp xây dựng quê hương, nên chú tiếp tục tham gia công tác địa phương. Hiện tại, chú Bảy là Chi hội Trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) khu vực 4, phường Hưng Thạnh.

Nhắc đến chú Bảy Chất, bà con trong khu vực đều tỏ lòng cảm mến người thương binh có lối sống bình dị, nhưng hết lòng vì mọi người. Trước đây, tuyến đường Rạch Bà Máng xuống cấp, nhân dân đi lại khó khăn. Được chủ trương của Đảng ủy xã, chú Bảy cùng các hội viên CCB khu vực đã vận động nhân dân đóng góp trên 33 triệu để xây lề, đổ cát nền, chính quyền đầu tư làm mặt cứng để bà con đi lại dễ dàng. Chú cũng là người đề xướng mô hình tiết kiệm: đầu năm, mỗi gia đình góp 200 ngàn vào quỹ, dùng số tiền này cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất hỗ trợ. Vốn, lãi thu được dùng để mua heo làm thịt chia cho bà con ăn tết. Với cách làm này của chú Bảy, suốt 9 năm nay, không chỉ giúp bà con tiết kiệm mà còn thắt chặt tình làng nghĩa xóm ở địa phương. Với uy tín và nhiệt tình của mình, chú Bảy còn tham gia giáo dục, cảm hóa nhiều đối tượng. Như trường hợp của C, trước đây nhiều lần trộm cắp vặt; U.H mỗi khi uống rượu thường gây trật tự... sau khi chú Bảy Chất và các chú trong Chi hội CCB khu vực khuyên răn, đã sửa chữa. Với nhiều cán bộ lãnh đạo ở phường, chú Bảy Chất không chỉ là một người cha, người chú mà còn như môt người bạn lớn. Những hạn chế, thiếu sót trong các mặt công tác của các đồng chí, chú đều thẳng thắn nhắc nhở. Chú Bảy còn tích cực tham gia vận động thu thuế, các loại quỹ để góp phần cùng chính quyền hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu...

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, suốt 2 năm qua, chú Bảy thường xuyên tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác để tự rèn mình và góp phần giáo dục những người khác. Riêng năm 2008, mỗi kỳ họp Chi bộ, chú là người đảm nhiệm việc kể chuyện về tấm gương của Bác cho tất cả các đảng viên học tập.

Chia tay tôi, chú Bảy ngồi cặm cụi soạn thảo, chuẩn bị cho buổi sinh hoạt truyền thống với các bạn đoàn viên thanh niên quận Cái Răng vào dịp 30-4 sắp tới. “Tôi có may mắn là trong thời gian tập kết được Bác đến thăm đơn vị. Những lời dạy của Bác, suốt đời tôi không bao giờ quên và muốn truyền lại cho đời sau mãi khắc ghi. Bởi vì học tập và làm theo tấm gương của Bác sẽ làm cho mọi người tiến bộ và sống tốt đẹp hơn” – chú Bảy Chất nói rất chân thành.

Hoàng Thanh

Chia sẻ bài viết