15/01/2013 - 21:22

Noi gương cần, kiệm của Bác

Chú Đào Da, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Định Môn, từng vinh dự nhận Huy hiệu Bác Hồ năm 2010. Chú là một trong 85 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Huyện ủy Thới Lai tuyên dương nhân dịp sinh nhật Bác. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về chú Đào Da là sự chân chất, giản dị của người lính cụ Hồ. Với chú, điều tâm đắc nhất trong lời dạy của Bác là ở đức tính chuyên cần và tiết kiệm. Trong công tác cũng như trong cuộc sống thường ngày, chú luôn thực hành lời dạy của Người.

Có được căn nhà ấm áp nghĩa tình đồng đội, tiếp thêm động lực giúp chú Đào Da an tâm công tác.  

Những ngày này, gia đình chú Đào Da, có thêm niềm vui mới. Chú vừa được Hội CCB huyện đề nghị Hội CCB thành phố xây tặng căn Nhà tình đồng đội. Vậy là sau bao năm "ở đậu" (sống chung với cô ruột), giờ đây, cùng với sự hỗ trợ của Hội CCB thành phố và số tiền dành dụm của gia đình, chú Đào Da đã xây được căn nhà kiên cố, khang trang để đón Tết. Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn, chú Đào Da phấn khởi nói: "Căn nhà tổng trị giá 85 triệu đồng, trong đó Hội CCB thành phố vận động, hỗ trợ 40 triệu đồng, số còn lại do gia đình tôi góp vào. Nhờ tận dụng một số vật liệu có sẵn và được một số anh em hội viên CCB giúp đỡ ngày công lao động, cả gia đình làm cật lực nên đã tiết kiệm khoản chi phí đáng kể". Theo chú Đào Da, căn nhà mới không chỉ đem đến cho gia đình chú niềm vui mà còn cảm nhận được tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng, nhiệt tình tương trợ nhau trong cuộc sống. Đây là động lực giúp chú phấn đấu công tác ngày càng tốt hơn nữa.

Năm 1983, sau thời gian làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, chú Đào Da xuất ngũ, trở về quê lo trồng trọt, chăn nuôi phụ tiếp gia đình và tích cực tham gia công tác địa phương. Ban đầu chú làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, rồi Phó Công an xã, sau vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chú xin về công tác ở Tổ Mặt trận ấp, Chi hội CCB ấp Định Phước. Năm 1997, chú được hội viên tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội CCB xã Định Môn. Từ năm 2001, chú giữ chức Chủ tịch Hội đến giờ. Chú Đào Da nhớ lại: "Lúc ở đơn vị, tôi có quyết định được cử đi học tiếp để làm sĩ quan, nhưng đành gác lại ước mơ, do hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ đơn chiếc. Tôi về nhà để chăm sóc, phụng dưỡng người cô ruột". Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ, chú Đào Da xem cô của mình như mẹ, lúc đó nghĩ thương cô một thân một mình nên chú xin phục viên để có điều kiện gần gũi, chăm sóc cô.

Chú Đào Da chia sẻ: "Từng nếm trải những vất vả, thiếu thốn trong rừng, khi trở về với cuộc sống đời thường, chính những lời dạy về tinh thần cần kiệm của Bác trở thành động lực giúp tôi nỗ lực vượt qua những khó khăn trước mắt". Lập gia đình năm 1988 rồi 4 đứa con lần lượt chào đời, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Chú Đào Da chia sẻ: "Lúc đó vợ chồng tôi cũng chưa ý thức được chuyện kế hoạch hóa gia đình nên sinh 4 đứa liên tiếp "năm một". Tôi nghĩ con sinh ra thì phải lo cho ăn học đàng hoàng để chúng trở thành người hữu ích". Để có tiền lo cho các con ăn học, vợ chồng chú phải lao động cật lực. Chú Đào Da vừa tham gia công tác địa phương, vừa làm 3 công ruộng của người cô và tranh thủ đi làm thuê, hoặc mướn thêm đất để canh tác… Đến nay, 4 người con của chú đều học đến lớp 11, 12, con gái lớn của chú đã tốt nghiệp y sĩ, có việc làm ổn định, con gái thứ tư vừa mới tốt nghiệp cao đẳng sư phạm…

Trong những giai đoạn khó khăn, vất vả nhất, chú như được tiếp thêm sức mạnh mỗi khi nghĩ đến tấm gương, những lời dạy của Bác Hồ. Chú Đào Da tâm sự: "Tôi học ở Bác tinh thần tiết kiệm không chỉ trong chi tiêu sinh hoạt hàng ngày mà còn tiết kiệm thời gian, công sức. Trong công tác tôi chủ động lên kế hoạch, sắp xếp và dành thời gian đi cơ sở hợp lý. Có như vậy mới nắm rõ tình hình, tâm tư nguyện vọng của hội viên để có biện pháp giúp đỡ thích hợp". Tuy hoàn cảnh gia đình còn lắm khó khăn nhưng hàng năm chú Đào Da luôn hoàn thành tốt công tác Hội. Hằng ngày, người dân ở địa phương lại thấy chú miệt mài trên chiếc xe đạp cũ đã gắn bó với chú gần 30 năm nay chạy vòng quanh các ấp thăm hỏi, nắm tình hình hội viên. Chú tâm sự: "Hiện toàn xã có 143 hội viên, sống ở 8 ấp. Trong đó, 17 đồng chí là thương binh, 6 hội viên cao tuổi, 18 hội viên nghèo và cận nghèo… Đó là những đối tượng cần quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nên mình phải thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên anh em". Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua, nhiệm vụ của Hội, điều làm chú Đào Da trăn trở nhất là khả năng thoát nghèo bền vững của các hội viên, bởi vẫn còn một số hội viên thiếu vốn, tư liệu sản xuất…

Có thời gian làm việc chung với chú Đào Da 2 năm nay, chú Huỳnh Văn Ngân, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Định Môn, chia sẻ: "Được làm việc chung với anh Đào Da, tôi thấy anh rất nhiệt tình, tạo điều kiện giúp anh em công tác tốt cũng như luôn quan tâm, giúp đỡ hội viên, nhất là những anh em có hoàn cảnh khó khăn". Nhờ tạo được lòng tin trong hội viên, tinh thần đoàn kết giữa các đồng chí trong Ban Chấp hành, năm 2012, Hội CCB xã Định Môn vận động cán bộ, hội viên CCB toàn xã đóng góp xây dựng "Hũ gạo đồng đội" được 480 kg gạo giúp nhiều lượt hội viên nghèo; xây dựng, nhân rộng được 42 mô hình làm kinh tế hiệu quả… Đến nay, có đến 52 hộ hội viên CCB vươn lên khá, giàu. Nhận xét về quá trình trong công tác cũng như những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của chú Đào Da, chú Trần Văn Hoàng, Chủ tịch Hội CCB huyện Thới Lai, cho biết: "Dù hoàn cảnh kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua đồng chí đã nêu cao tinh thần vượt khó, là người cán bộ Hội gương mẫu, xứng đáng để anh em hội viên CCB noi gương".

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết