03/01/2021 - 19:42

Nói đi đôi với làm 

Hơn 25 năm làm Bí thư Chi bộ, ông Châu Trung Hiếu (ở khu vực Hòa Thạnh A, phường Thới Hòa, quận Ô Môn) luôn được đảng viên tín nhiệm, nhân dân tin tưởng bởi tinh thần tận tụy, hết lòng với việc chung. Ông đã tích cực góp phần xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, khu dân cư ngày càng đổi mới.

Đồng chí Châu Trung Hiếu giám sát công nhân thi công đường giao thông ở khu vực.

Đồng chí Châu Trung Hiếu giám sát công nhân thi công đường giao thông ở khu vực.

Chúng tôi cùng Bí thư Chi bộ khu vực Hòa Thạnh A Châu Trung Hiếu đến thăm bà Trần Thị Mai, 72 tuổi, hộ nghèo được khu vực phối hợp phường vận động hỗ trợ sửa chữa nhà. Bà Mai chia sẻ: "Nhờ ông Hiếu và cán bộ phường vận động hỗ trợ, gia đình tôi có căn nhà vững chắc. Tôi sống 1 mình, mỗi ngày bó rau mướn kiếm khoảng 30.000 đồng. Tôi rất mừng khi nơi ở không còn bị dột, ngập nữa".

Ông Hiếu sinh năm 1953. Sau nhiều năm công tác trong ngành Công an, xí nghiệp giống cây trồng, năm 1995, ông chuyển sinh hoạt đảng về địa phương và được đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, rồi Trưởng khu vực. Ông Hiếu tâm sự: "Ðược đảng viên tín nhiệm, nhân dân tin tưởng, tôi thấy mình càng phải gương mẫu để phục vụ nhân dân. Ðể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tôi không nói suông mà phải hành động quyết liệt để quy tụ sự đoàn kết trong Chi bộ, sự đồng thuận trong dân".

Với suy nghĩ ấy, ông Hiếu quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Ðảng trong sạch vững mạnh; luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ và hoạt động của đảng viên, xem đây là yếu tố quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Ðảng. Trước mỗi kỳ sinh hoạt Chi bộ, ông cùng Chi ủy chuẩn bị chu đáo nội dung, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo thực hiện. Ông và Chi ủy chú trọng làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ đảng viên đi đôi với giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc. Nhờ vậy, Chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực hiện lời Bác dạy "Nói đi đôi với làm", trong quá trình chỉ đạo, điều hành Chi bộ, ông Hiếu luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận cao. Ông xông xáo cùng cán bộ khu vực vận động nhân dân thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm. Nổi bật, ông cùng cán bộ phường, khu vực vận động xã hội hóa bê tông tuyến đường cặp Nhà Văn hóa khu vực. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, người dân khu vực Hòa Thạnh A, bộc bạch: "Tuyến đường này trước là đường đất, đi lại khó khăn. Nhờ ông Hiếu cùng cán bộ khu vực vận động nâng cấp, giúp bà con lưu thông dễ dàng".

Cầu Hai Hào được bê tông vững chắc cũng có phần góp sức của ông Hiếu. Bà Phạm Thị Út, người dân sống gần cầu, nói: "Trước đây, cây cầu này làm bằng ván, mỗi năm ông Hiếu cùng cán bộ khu vực đều sửa chữa, nhưng ngày càng xuống cấp. Nhờ ông Hiếu và cán bộ vận động bắc cầu bê tông vững chắc, có lan can hai bên, xe cộ qua lại an toàn". Ông cùng cán bộ khu vực còn phối hợp vận động xây dựng nhiều cầu, đường trong khu vực, góp phần tạo cơ sở hạ tầng khu dân cư khang trang. Ông vận động xã hội hóa hơn 12 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng công cộng cho tuyến đường dài 1.300m; vận động xây dựng cột cờ các tuyến đường chính trong khu vực; phối hợp cùng Công an phường vận động xã hội hóa lắp 7 camera an ninh…

Sự nhiệt tình, sâu sát của Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Châu Trung Hiếu đã góp phần thúc đẩy công tác vận động quần chúng ở địa bàn dân cư ngày càng hiệu quả. Ông chỉ đạo cán bộ, đảng viên khu vực vận động xã hội hóa nhiều gạo, nhu yếu phẩm chăm lo người nghèo, cận nghèo. Các đoàn thể khu vực phối hợp giới thiệu người dân vay hơn 7 tỉ đồng mua bán, cải tạo vườn, chăn nuôi, học tập; phối hợp xây dựng và sửa chữa nhiều căn nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở. Bà Tăng Ngọc Mai, người dân khu vực Hòa Thạnh A, nói: "Nhờ cán bộ phường, khu vực hỗ trợ vay vốn, gia đình tôi có điều kiện đầu tư phân, thuốc chăm sóc vườn nhãn xanh tốt, chuẩn bị thu hoạch trái chiếng; mua thêm hàng hóa về bán tạp hóa. Giờ đây, cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá hơn".

Chia tay Bí thư Chi bộ khu vực Hòa Thạnh A Châu Trung Hiếu 67 tuổi đời, 43 tuổi Ðảng, tôi nhớ lời ông bộc bạch: "Tôi luôn tâm đắc lời Bác dạy "Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm". Do vậy, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ Ðảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Vì lợi ích chung, mọi người cùng nhau góp sức để xây dựng quê hương ngày càng phát triển".

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết