23/07/2009 - 20:17

Nỗ lực chăm lo cho gia đình chính sách

Cán bộ Ban Dân vận Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tặng quà cho mẹ Đào Thị Sáu, ở ấp Trường Hòa, xã Trường Long (huyện Phong Điền), có chồng và một con trai là liệt sĩ.   

Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) TP Cần Thơ luôn quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, với nhiều hoạt động thiết thực: Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương đồng đội; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết… Thông qua các hoạt động này, các cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố ngày càng nêu cao truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời, góp phần giúp gia đình chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Lần theo địa chỉ của Ban Chính sách, Bộ CHQS thành phố cung cấp, chúng tôi ghé thăm gia đình bà Nguyễn Thị Huỳnh, ở khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh (quận Cái Răng). Đón chúng tôi trong căn nhà tình nghĩa khang trang, rộng rãi, bà Huỳnh cười đầm ấm: “Nhờ Bộ CHQS thành phố và địa phương quan tâm hỗ trợ, gia đình tôi mới có được mái ấm như vầy. Hôm bàn giao nhà, các chú ở Bộ CHQS thành phố còn tặng ti-vi, quạt điện... Thiệt tôi mừng hết sức”. Bà Nguyễn Thị Huỳnh có con trai là liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại biên giới Tây Nam. Những năm qua gia đình bà rất vất vả, không ruộng đất canh tác, các con bà phải đi làm hồ kiếm sống. Để giúp gia đình bà Huỳnh vượt qua khó khăn, cuối năm 2008, Bộ CHQS thành phố đã trích 35 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của LLVT thành phố, cất tặng bà căn nhà tình nghĩa. Từ sự quan tâm của Bộ CHQS thành phố, gia đình bà Huỳnh từng bước vượt qua khó khăn, có được tiện nghi sinh hoạt.

Thiếu tá Trần Văn Khoa, Trưởng ban Chính sách, Bộ CHQS TP Cần Thơ, cho biết: Hàng năm, Bộ CHQS thành phố luôn vận động các cán bộ chiến sĩ đóng góp tiền xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương đồng đội, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách... Ba năm qua, mỗi năm Bộ CHQS thành phố trích quỹ đền ơn đáp nghĩa của LLVT và quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị xây dựng từ 5 đến 6 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương đồng đội, qua đó đã góp phần giúp các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Bà Phạm Thị Tư, ở ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, kể: “Chồng tôi là Trung úy Nguyễn Hữu Nghĩa, nhập ngũ vào Tiểu đoàn Tây Đô năm 1964, 4 năm sau đó thì bị thương. Đến năm 1988, do vết thương tái phát, sức khỏe yếu nên chồng tôi đã qua đời. Nhiều năm qua, do không có ruộng, vườn, mấy đứa con tôi phải đi làm thuê, làm mướn kiếm sống. Năm 2008 được Bộ CHQS thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng, gia đình cất được căn nhà tường tương đối tươm tất. Gia đình tôi cảm ơn các anh ở Bộ CHQS thành phố nhiều lắm”. Theo Thiếu tá Trần Văn Khoa, Trưởng ban Chính sách Bộ CHQS thành phố, nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, những ngày tới, Bộ CHQS thành phố sẽ khởi công xây dựng hai căn nhà tình nghĩa tặng hai gia đình chính sách ở quận Ô Môn và tổ chức thăm hỏi, tặng quà 60 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn.

Cùng với việc hỗ trợ nhà tình nghĩa, nhà tình thương đồng đội, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố cũng quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách bằng việc nhận phụng dưỡng suốt đời các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các mẹ liệt sĩ neo đơn. Thiếu tá Trương Hoàng Phước, Chủ nhiệm Chính trị, Trường Quân sự thành phố, bộc bạch: “Có được cuộc sống hòa bình như hôm nay là nhờ các thế hệ cha anh đã hy sinh máu xương để giữ gìn và xây dựng. Vì vậy chúng tôi luôn nỗ lực chăm lo cuộc sống cho gia đình chính sách và nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng”. Hiện nay, tập thể cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự thành phố đang phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Kim Anh ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền. Mẹ Kim Anh có duy nhất 1 người con trai và đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Hàng tháng, Trường cử các đồng chí trong Ban Phụ nữ mang tiền phụng dưỡng, quà, thuốc bổ... đến nhà thăm hỏi sức khỏe của Mẹ. Những lúc Mẹ đau ốm, ngoài chế độ chính sách, Trường đưa xe ô tô đến tận nhà chở Mẹ đi khám bệnh...”. Hôm tôi đến thăm, Mẹ Kim Anh cảm động nói: “Tuổi già, Mẹ không có con cháu, nhưng được các cô chú ở Trường Quân sự phụng dưỡng, chăm sóc, Mẹ rất vui. Mẹ luôn xem các cô, chú ở Trường Quân sự như con cháu trong nhà”.

Cùng với Trường Quân sự thành phố, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô luôn quan tâm chăm lo các gia đình chính sách. Đại úy Nguyễn Trần Tổng, Quyền Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tây Đô, nói: “Hàng năm vào các dịp lễ, Tết... chúng tôi đều trích một phần kinh phí từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị để mua quà đến thăm hỏi các gia đình chính sách trên địa bàn đơn vị đóng quân. Trong các đợt hành quân huấn luyện, các cán bộ, chiến sĩ đều nhiệt tình giúp đỡ bà con nâng cấp lộ, cầu giao thông, vệ sinh môi trường, làm hàng rào cây xanh... Chính những việc làm có ý nghĩa đó đã thắt chặt nghĩa tình quân dân cá nước”.

Có thể thấy, những hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách của LLVT thành phố thời gian qua đã thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời tô thắm thêm hình ảnh tốt đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ” và vun đắp tình quân dân ngày thêm bền chặt.

Bài, ảnh: AN NGHỆ

Chia sẻ bài viết