Nhiều năm qua, thầy cô và các cựu học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ, có một hoạt động rất ý nghĩa là cùng nhau đóng góp, gầy dựng nên những suất học bổng (HB) nghĩa tình, giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Đáng quý hơn, nghĩa cử ấy đang được nhân rộng và trở thành một truyền thống đáng tự hào của trường.
|
Thầy Trần Quốc Khởi (bìa trái) và học sinh được nhận học bổng của Trường THPT Châu Văn Liêm. |
Lật cho chúng tôi xem danh sách học sinh (HS) nghèo được lãnh HB, cô Giám thị Dương Thị Ngọc Phương nói trong niềm xúc động: “Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn, vừa giúp các em HS giải quyết khó khăn vừa tạo điều kiện để tình cảm thầy trò, anh em lớp trước lớp sau thêm khăng khít. Từ một nhóm thầy cô và cựu HS ban đầu góp tiền, giờ phong trào đóng góp tạo HB đã nhân rộng ra thành nhiều nhóm khác nhau, phát cho các em HS nghèo trong những dịp lễ, tổng kết năm học của trường”. Cô Phương cho biết, khó khăn nhất là quá trình đi xác minh để HB đến tay đúng người cần. Nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng vì số lượng HB có hạn đành phải chọn em có “hoàn cảnh” nhất.
Khởi phát của những suất HB nghĩa tình này là HB “Trần Nông” của gia đình cô Trần Thị Ái Hiệp, giáo viên của trường, nay đã nghỉ hưu. Cụ Trần Nông, cha cô Hiệp, trước khi mất đã để lại một số tiền khá lớn trong ngân hàng, tặng cho Trường THPT Châu Văn Liêm mỗi năm 4 suất HB, mỗi suất 500.000 đồng từ tiền lãi. Thầy Châu Ngọc Quang, GV môn Anh văn, chồng cô Hiệp, cho biết: “Vợ chồng tôi gắn bó với ngôi trường này từ năm 1974 đến nay, nên tình cảm đối với trường và học trò là vô bờ. Việc làm của cha vợ tôi rất có ý nghĩa nên chúng tôi sẽ tiếp nối ý nguyện của ông, duy trì những suất HB này. Chúng tôi đang có kế hoạch góp thêm tiền vào nguồn quỹ để tặng được nhiều em hơn”.
6 năm qua, các thành viên trong nhóm cựu SV khoa Sư phạm Trường ĐH Cần Thơ, trong đó có nhiều GV đã và đang công tác tại Trường THPT Châu Văn Liêm, đóng góp tặng quà cho những HS nghèo, hiếu học. Nhiều thầy cô cũ của trường đã định cư ở nước ngoài vẫn đều đặn gởi tiền về giúp đỡ các em, như Dược sĩ Huỳnh Long Vân, thầy Phan Thông Hảo... Có những thầy cô (đề nghị không nêu tên) còn đang công tác tại trường, dù gia cảnh không mấy khá giả nhưng vẫn dành tiền thưởng từ các cuộc thi GV giỏi, âm thầm giúp đỡ học trò của mình.
2 năm trở lại đây những nhóm cựu HS của trường đã có những chương trình tặng HB cho đàn em rất thiết thực vào mỗi đầu năm học. Điển hình là nhóm cựu HS lớp 12A7 niên khóa 1989-1990, đã tặng 20 suất HB, mỗi suất 1 triệu đồng vào đầu năm học 2007-2008. Thầy Trần Quốc Khởi, GV môn Toán, một thành viên của nhóm kể: “Nhóm chúng tôi gần 50 người, đang xin giấy phép để thành lập một hội chuyên về hoạt động từ thiện. Trước mắt, chúng tôi sẽ đóng góp, tập trung tạo nguồn quỹ HB cho trường, sau đó sẽ hướng ra giúp HS nghèo các tỉnh khác. Tôi đang tìm cách liên kết các nhóm cựu HS của trường lại với nhau, quy thành một mối để tăng nguồn lực về tài chính và nhân sự, hoạt động sẽ hiệu quả hơn”.
Nhóm thứ 2 là cựu HS lớp 12A1 khóa 1991-1994, cũng mới tặng cho trường 6 suất HB, mỗi suất 1 triệu đồng. Dưới sự phát động của thầy Đặng Đức Dũng, GV Anh văn cũ của trường, nay đã chuyển công tác, học trò của thầy nhiệt tình ủng hộ. Phần lớn HS trong nhóm đều đã có cuộc sống ổn định và đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh, tự nguyện đóng góp công sức để đền đáp công ơn thầy cô và trả nghĩa với ngôi trường đã đào tạo họ nên người. Nhóm có tài khoản riêng, ai đóng góp tự chuyển tiền vào, tới đầu năm học đem về trường trao cho các em. Anh Trần Hữu Luân, một thành viên tích cực trong nhóm cho biết: “Ngay từ đầu, chúng tôi xác định đây là HB kiểu người đi trước rước người đi sau nên thực hiện rất nghiêm túc. Quan trọng nhất ở đây là tấm lòng, tình cảm của lớp đàn anh dành cho đàn em, mong muốn các em cùng nỗ lực học tập để phục vụ xã hội. Nếu có điều kiện, chúng tôi sẽ mở rộng, huy động vốn từ nhiều nguồn để có thêm kinh phí giúp được nhiều em hơn. Tôi mong các em sau này ra trường sẽ quay lại, cùng chúng tôi tiếp nối truyền thống tốt đẹp này”.
Cựu HS Trần Thị Ngọc Sương, khóa 2000-2001, hiện đang làm việc tại một ngân hàng có vốn đầu tư của nước ngoài. Năm học 2007-2008, Ngọc Sương đã vận động được từ nơi làm việc của mình 7 suất HB, mỗi suất 100 USD tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Nói về học trò cũ, cô Hồ Thị Út, GV chủ nhiệm của Ngọc Sương ngày trước, tâm sự: “Tôi rất cảm động vì học trò biết nhớ về trường cũ của mình bằng một nghĩa cử cao đẹp. Từ hồi còn đi học, Sương đã luôn biết quan tâm, giúp đỡ người khác, sống rất tình nghĩa. Và bây giờ vẫn vậy. Sương đang tìm nguồn HB ở những nơi khác để tiếp tục giúp những em thiết tha được đi học mà không có điều kiện đến trường. Bỏ chút công sức mà giúp được bao người, là chuyện nên làm”. Ngoài Ngọc Sương, còn có rất nhiều cựu HS khác mỗi năm đều đóng góp làm nên chương trình “Tiếp sức mùa thi”, tặng mỗi em HS khó khăn 100.000 đồng, để hỗ trợ chi phí làm hồ sơ thi đại học.
Từ những suất HB gởi gắm biết bao tình thương và niềm kỳ vọng, nhiều em HS đã vươn lên, trở thành những tấm gương vượt khó, học giỏi. Như em Trần Mỹ Loan, lớp 12A6, HS giỏi. Cha Loan mất sớm, mẹ buôn bán nhỏ, thu nhập không đủ sống. Hay như em Nguyễn Thị Ái Duyên, lớp 11B2, cha mất, mẹ bỏ đi, có nguy cơ bỏ học. Nhờ được lãnh HB, em đã yên tâm đến trường và cố gắng học tốt. Trường hợp em Hồ Thị Mỹ Trân, lớp 12A6 cũng vậy, cha mẹ mất, em sống với cô dượng, kinh tế rất khó khăn... Sau khi nhận HB, em đã nỗ lực, hòa nhập cùng các bạn, nằm trong nhóm những HS khá giỏi của lớp...
Cô Trần Thị Như Liên, Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm, cho biết: “Nhà trường hoan nghênh và đón nhận sự đóng góp của mọi người, dù nhiều hay ít đều đáng quý. Đã đến lúc phải nhìn nhận việc chăm lo cho HS có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm của toàn xã hội. Mong có thêm nhiều hoạt động góp sức để các em được hỗ trợ tốt hơn, nhiều hơn. Từ những suất HB nghĩa tình này mà các em có ý thức chăm học, thầy cô đến trường dạy cũng phấn chấn hơn. Và quan trọng là, qua những việc làm ý nghĩa trên, tình cảm thầy trò với nhau ngày thêm gắn bó”.
KIỀU CHINH