Ngày 22-11-2010, HĐXX sơ thẩm TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử 2 vụ án giết người mà dư luận khá quan tâm. Chỉ vì một phút nóng giận, các bị cáo đã ra tay sát hại những người thân của mình. Gia đình ly tan, con mất cha, vợ mất chồng... Hậu quả của hệ lụy này cũng vì rượu mà ra...
1. Khoảng 10 năm về trước, nhờ người mai mối, Phan Thị Muội ở ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, gặp Nguyễn Thanh Trạng. Cả hai đem lòng yêu thương nhau, rồi về chung sống với nhau được 2 mặt con. Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống, Trạng sinh ra rượu chè. Mỗi khi có rượu trong người, Trạng lại đánh vợ. Chính quyền địa phương khuyên can nhiều lần, nhưng Trạng vẫn chứng nào tật nấy. Ngày 19-9-2010, sau khi đi nhậu về Trạng kiếm chuyện rồi hành hung vợ. Uất ức quá lâu, như bộc phát, Muội lấy cây búa đập vào đầu chồng. Sau đó Muội đến cơ quan chức năng đầu thú.
Trong suốt phiên xử, người phụ nữ tuổi hơn 30 này khóc thút thít, nhưng những giọt nước mắt ấy đã quá muộn. Khi HĐXX hỏi: con bị cáo bao nhiêu tuổi? Bị cáo Muội lắc đầu, nói: “Bị cáo không nhớ”. “Lúc chồng chửi, bị cáo có dùng lời lẽ khó nghe để nói lại không?”. Lần này bị cáo Muội vẫn lắc đầu và nói lí nhí: “không”. Những người dự khán đều tỏ ra ngạc nhiên vì cơ sự gì mà dẫn đến kết cục đau thương.
Trong xóm, anh Trạng là người hiền lành, ít nói, không gây phiền hà cho ai. Nhưng khi có rượu vào vợ chồng lại cự cãi, địa phương đã nhắc nhở anh Trạng. HĐXX phân tích: “Khi chồng giận vợ phải có cách cư xử hợp lý, có nhiều cách để giải quyết chứ không xử lý bằng bạo lực như thế? Những đứa con của bị cáo sẽ suy nghĩ như thế nào về hành vi của mẹ nó?”.
Hôm ra tòa, người thân của bị cáo Muội không tới, chỉ có bà con bên chồng đến để nghe tòa phán xét. Đại diện gia đình anh Trạng nói: “Mong tòa xử công bằng, hành động của chị dâu hơi quá đáng”. Bị cáo Muội nói: “Hổm rày bị cáo nhớ mấy đứa nhỏ, không biết ai nuôi chúng nữa? Từ ngày bị cáo bị tạm giam cũng không ai thân thích đến thăm nom”. Hai đứa con gái mất cha của bị cáo tương lai sẽ như thế nào trong những ngày bị cáo cải tạo? Bị cáo Muội trong đêm tối một tay bế con nhỏ trên tay một tay dắt con đi đầu thú về hành vi giết người chung chăn gối với mình, làm nhiều người cảm thấy đau lòng. Khi đi tự thú ai cũng ngỡ rằng bị cáo Muội nói chơi, một người phụ nữ yếu đuối thế kia sao nỡ ra tay giết chồng? Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng chị Muội bị kích động mạnh về mặt tinh thần. Sau khi nghị án HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Thị Muội 7 năm tù về tội giết người.
2. Ở một phiên tòa khác, người đàn ông tóc đã điểm bạc, ở cái tuổi gần 80, ông còn phải ra tòa để đối chất với cậu quý tử của mình. Ngày thường, họ có mối quan hệ cha con, nhưng tại phiên tòa này họ ở 2 ranh giới khác nhau: cha (bị hại)-con (bị cáo). Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 22-6-2010, Tạo bị ông Đặng Văn Sậy (cha ruột) la rầy về chuyện hay nhậu nhẹt, còn lấy thức ăn của gia đình mang đi nhậu. Sẵn có rượu trong người, Tạo chửi ông Sậy. Tức giận, ông Sậy xô Tạo té, Tạo không kiềm chế được mình đã lấy búa đập vào đầu cha. Người dân gần đó đưa ông Sậy đi cấp cứu.
Trước HĐXX ông Sậy vẫn tìm mọi cách để chống chế cho Tạo và nói: “Nó quơ búa tui xui lỡ trúng mà!”. Nhưng thật đáng tiếc thay Tạo lại quanh co chối cãi cho hành vi vi pháp luật của mình. Tạo là con trai trong gia đình có 3 chị em gái. Các chị đã đi lấy chồng, Tạo sống với cha mẹ và là lao động chính trong gia đình. Mỗi khi uống rượu về, Tạo lại chửi các đấng sinh thành của mình. Đứng trước vành móng ngựa Tạo không quên quay xuống xin lỗi cha về lỗi lầm mình đã gây ra. Cũng may là nhát búa oan nghiệt của Tạo đã không làm mất đi sinh mạng của ông Sậy, nhưng ảnh hưởng đến sức khỏe. Dẫu sao vẫn là tình cha con, ông Sậy nghẹn nghào nói: “Tôi đến đây là để xin tội cho con chứ không phải để đối chất với nó”.
19 năm tù giam về tội giết người là bản án mà HĐXX đã tuyên với Đặng Quốc Tạo (SN 1976, ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Kết thúc phiên xử ông Sậy cố nấn ná lại để nhìn theo chiếc xe tù từ từ chuyển bánh cho đến xa khuất...
M.HOÀNG