05/07/2026 - 08:42

Những ngày xưa

NGUYÊN KHỐI 


Em có nghe phượng hồng thắp lửa

Đứng bâng khuâng trong nắng mơ màng

Dòng sông quê biếng ròng biếng lớn

Chiều nghiêng nghiêng soi bóng em về.

 

Em có nghe tiếng ve buồn nức nở

Gọi hè qua ngơ ngẩn mắt ai nhìn

Trang giấy trắng còn thơm nét mực mới

Chút ngậm ngùi mở đắm buổi chia tay.

Em có nghe dập dềnh sóng lúa

Cánh diều bay xao động cả mùa hè

Bầy trẻ đánh rơi tiếng cười vấp vỡ

Triền đê xưa hoa nở lặng thầm.

 

Em có nghe lời ru cánh võng

Dưới hiên nhà bóng mẹ thênh thang

Làn khói bếp nồng nàn buổi sớm

Mùa lại về khẽ gọi những ngày xưa

Chia sẻ bài viết