 |
|
Ông Đào Công A sửa một đoạn đường sình lầy. |
Cứ sau những cơn mưa lớn, đoạn đường nằm cặp rạch Khoán Châu có những chỗ sình lầy, lồi lõm. Một ông già lò dò đi nhặt từng hòn đá, viên gạch, bê từng cục đất để lấp những vũng nước, vũng sình. Bà con đi qua, đi lại lên tiếng chào ông: “Lại sửa đường nữa hả bác Hai?”. Ông trả lời “Ờ, lấp cho bà con với tụi nhỏ dễ đi. Bữa trước có đứa đi học bị trợt chân té dơ hết quần áo, tội lắm!”. Ông tiếp tục cặm cụi làm. Thấy vậy, một số người ghé lại tiếp ông sửa đường. Đoạn đường trở nên bằng phẳng hơn. Sau đó, với nét mặt tươi vui, ông già là người ra về cuối cùng.
Hình ảnh đó đã quá quen thuộc với nhân dân ở khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy nhiều năm qua. Ông già đó là Đào Công A, 75 tuổi- bà con quen gọi là bác Hai A. Ở khu vực này, mỗi khi đường sá xuống cấp, sình lầy, lại có mặt ông Hai A sửa sang. Việc nhỏ, ông Hai tự khiêng đất, đá san, lấp cho bằng phẳng, dễ đi. Đoạn đường nào hư hỏng nặng, ông xin ý kiến UBND phường rồi đứng ra vận động bà con góp công, góp của sửa sang lại. Ông Đào Công A cũng là một thành viên trong Ban vận động làm cầu đường của UBND phường. Ông rất được bà con tín nhiệm. Những công trình giao thông được thực hiện theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đều có sự đóng góp tích cực của ông Hai A từ vận động, giám sát trực tiếp làm... Mới đây, ông vừa vận động bà con đóng góp mua được 4 xe bích- toong và 2 xe đất dặm vá những đoạn đường xuống cấp, sình lầy từ vàm Khoán Châu đến vàm Ngã Ngánh, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn.
Ở địa phương, ông Hai A còn được bà con khen ngợi vì gia đình hạnh phúc, hòa thuận với xóm giềng. Ông Hai A là một nông dân. 4 người con trai và 3 cô con gái của vợ chồng ông đã có gia đình riêng và công việc ổn định. Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông vẫn tích cực góp sức với địa phương trong những công trình giao thông nông thôn.
***
 |
|
Ông Võ Văn Hai (thứ hai, ngồi, từ trái sang) tham gia làm đường với bà con. |
Tại khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, học sinh đi học ríu rít, vui đùa thoải mái, người dân đi lại thuận tiện, an toàn trên tuyến đường ở tổ 14. Tuyến đường được đổ bê tông cao ráo, khang trang, rộng 2 m, dài 135 m vừa được nâng cấp xong vào đầu tháng 12-2010. Nói đến tuyến đường này, chính quyền địa phương và bà con lại nhắc nhiều đến ông Võ Văn Hai.
Ông Nguyễn Hồng Khanh, Trưởng khu vực Bình Thường A, kể lại: “Trước đây, đường này xuống cấp lắmg, mỗi lần mưa lớn hoặc vào mùa nước nổi, đường bị ngập sâu khiến bà con đi lại rất trở ngại và nguy hiểm. Năm nay, khu vực tiến hành sửa chữa nâng cấp. Ông Võ Văn Hai là thành viên của Ban vận động đã góp phần rất lớn trong việc vận động bà con và các mạnh thường quân trong, ngoài khu vực đóng góp để làm đường. Trong thời gian thi công, ông Hai bám sát hiện trường trông coi công trình”.
Đoạn đường do nhân dân góp sức làm nên không phải thuê thợ, tiết kiệm chi phí rất nhiều. Kinh phí để nâng cấp đường trên 24 triệu đồng thì bà con tại chỗ đóng góp 8 triệu đồng, còn lại do ông Võ Văn Hai vận động các mạnh thường quân ủng hộ.
Ông Võ Văn Hai trước đây là Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thủy. Ông mới về hưu được mấy tháng nay. Vốn gốc gác là nông dân nên ông hai nói chuyện rất chân chất, bình dị và thuyết phục người khác. Ông Hai đang dự tính, thời gian tới sẽ tiếp tục vận động mọi người thay cây cầu nhỏ hẹp trên đoạn đường này bằng cái cống mới có bề rộng bằng mặt đường để việc đi lại thuận tiện hơn. Ông tâm tình: “Tôi về hưu rồi, còn giúp địa phương được gì thì giúp. Nếu phường có yêu cầu làm những công trình phúc lợi xã hội thì tôi sẵn sàng tham gia ngay”.
Được biết, ông Võ Văn Hai còn là một nông dân sản xuất giỏi được Trung ương khen thưởng năm 2007. Mô hình VACB (Vườn- ao- chuồng- Biogas) của gia đình ông vừa đem lại thu nhập cao cho gia đình, vừa là mô hình điểm để nhân rộng cho địa phương trong nhiều năm qua. Là người làm ăn hiệu quả, ông Hai luôn sẵn sàng chia sẻ cách làm, kinh nghiệm với bà con nông dân nên ông luôn được mọi người quí mến.
Căn nhà khang trang của gia đình ông Hai nằm yên tĩnh trong không gian mát lành của vườn cây trái, ao cá. Lúc còn làm việc, ông Hai tranh thủ sau giờ làm việc và những ngày nghỉ cuối tuần để chăm sóc vườn tược, ao chuồng. Bây giờ về hưu, ông rảnh rang lo chuyện gia đình và dành thêm thời gian cho công tác xã hội. Ba người con của vợ chồng ông Hai đã có gia đình riêng và công việc ổn định. Con gái thứ ba của ông là Bí thư Đoàn phường và con trai út hiện là Phường đội trưởng.
***
Có một gia đình, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, đóng góp công sức cho địa phương, những người tuổi cao như ông Đào Công A, Võ Văn Hai là những cây cao bóng cả ở địa phương.
Bài, ảnh: LỆ THU