 |
|
Trần Duy (người điều khiển xe đầu tiên) và đồng nghiệp đi tuần tra. |
Gương mặt sáng, nụ cười tươi, rất gan dạ, từng đối đầu với nhiều loại tội phạm, người thanh niên chưa đầy 30 tuổi ấy đã có đến 11 năm tham gia lực lượng xung kích. Đó là anh Trần Duy, thành viên của Đội xung kích hình sự Công an quận Ninh Kiều, là người vinh dự được nhận bằng khen của UBND TP Cần Thơ về thành tích trong phong trào phòng, chống tội phạm năm 2008.
Duy vào Đội xung kích từ năm 1998. Gia cảnh khó khăn nên học hết cấp II thì Duy nghỉ học. Lúc này, thấy anh em trong khu vực xin vào Đội xung kích tham gia tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, thấy thích nên Duy cũng xin theo, lúc đó Duy vừa bước qua tuổi 17. Ban đầu chỉ là sự thích thú, về sau công việc này như một cái nghiệp gắn bó với Duy. Duy chịu khó học hỏi, quyết tâm rèn luyện để trở thành một người lính xung kích giỏi, gan dạ khi đối mặt với các loại tội phạm.
Qua trò chuyện với Duy, tôi biết được công việc của người lính xung kích không hề đơn giản mà đòi hỏi sự nhiệt tình, yêu nghề mới trụ lại nổi, vì thù lao ít ỏi, mà nguy hiểm thì nhiều, nhất là khi đối mặt với những tên tội phạm liều lĩnh, sừng sỏ. Duy nói: “Mỗi ngày tôi làm việc từ 7 giờ đến 19 giờ, buổi tối, có vụ án xảy ra, công an quận gọi điện báo là anh em trong Đội chúng tôi có mặt, có khi đi cả đêm”. Hiện nay, gia đình Duy vẫn còn nhiều khó khăn, hằng ngày cha Duy chạy xe ôm, mẹ mua bán nhỏ nhưng Duy vì yêu công việc người lính xung kích nên gắn bó, không nề hà cực nhọc. Duy nhớ lại lúc mới tham gia xung kích, lần đầu phối hợp với Công an quận Ninh Kiều đi bắt bọn cướp giật, anh cũng hồi hộp lắm, nhất là khi thấy bọn chúng có hung khí trên tay. Nhưng nhờ sự nhanh trí và dũng cảm nên cả Đội đã tóm gọn bọn cướp. Vụ việc làm Duy nhớ nhất là vụ bắt bọn cướp xe ở cầu Ninh Kiều xảy ra vào cuối năm 2008. Hôm đó, vào khoảng 19 giờ, Duy và các đồng nghiệp trong Đội CSĐT Công an quận Ninh Kiều đi tuần tra từ đường Phan Đình Phùng, chạy vòng lên đường Nguyễn Văn Cừ thì phát hiện 3 đối tượng chạy mô tô không có biển số. Thấy lực lượng tuần tra, 3 đối tượng trên lập tức bỏ chạy. Lực lượng tuần tra cho xe tăng tốc đuổi theo, bắt giữ được 2 tên, còn 1 tên chạy thoát. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng này đã khai nhận toàn bộ sự việc và khai ra những đối tượng khác có liên quan. Qua đó, CSĐT quận Ninh Kiều đã bắt giữ thêm được 11 đối tượng nữa ngay trong ngày.
Khi hỏi bí quyết nào để anh em trong Đội vừa chạy xe giỏi, vừa có sức khỏe tốt như thế, Duy nói: “Hằng ngày anh em trong Đội dù bận thế nào cũng dành 2 tiếng đồng hồ để luyện võ, còn chạy xe giỏi chắc là nhờ thường xuyên rượt đuổi các tên tội phạm!”. Chính vì được rèn luyện hằng ngày các anh em trong Đội ít bị sát thương khi đối mặt với tội phạm, dù bọn chúng có hung khí như dao, lưỡi lê, đôi lúc có cả kim tiêm. Duy cho biết: “Các đối tượng cướp giật bây giờ đa phần là những thanh thiếu niên mới lớn, manh động, thích làm “anh hùng”...”. Duy kể một sự việc xảy ra vào tháng 2-2009, trên đường tuần tra, Duy và một số đồng nghiệp thấy hai đối tượng chạy xe trên đường 30 Tháng 4 có dấu hiệu khả nghi nên theo dõi. Hai đối tượng này đã ra tay giật sợi dây chuyền của người phụ nữ đang điều khiển mô tô. Chúng vừa gây án thì lực lượng xung kích đã ập tới bắt giữ.
Làm việc ở Đội xung kích 11 năm, năm nào Duy cũng nhận từ 5-7 giấy khen của Công an quận Ninh Kiều. Năm nay là lần đầu tiên Duy nhận được bằng khen của UBND thành phố về thành tích trong phong trào phòng, chống tội phạm. Duy tâm sự: “Đó vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để tôi tiếp tục cống hiến sức mình cho công tác phòng, chống tội phạm, giúp rèn luyện bản thân về đạo đức, tác phong, sức khỏe, phấn đấu là lính xung kích giỏi, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đem lại bình yên cho người dân”.
Khi nói về Trần Duy, ông Phạm Văn Thành, Đội Trưởng Đội xung kích hình sự quận Ninh Kiều, cho biết: “Đội được thành lập năm 1996 thì năm 1998 Duy tham gia cho đến giờ. Duy có năng lực, hỗ trợ rất tốt cho các anh em trong Đội. Nhờ chạy xe tay lái cứng nên khi phát hiện tội phạm Duy nhanh chóng đuổi kịp. Hiện giờ, Duy làm tham mưu cho Ban chỉ huy Đội xung kích, giúp giải quyết công việc trong Đội rất nhiều. Hơn nữa, Duy là người rất tâm huyết với nhiệm vụ nên mới theo đuổi đến giờ, vì làm công việc này lương bổng không bao nhiêu, lại gặp nhiều nguy hiểm, có đồng chí tham gia 2- 3 năm thì bỏ đi làm việc khác. Yêu thích công việc này nên Duy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Ở địa phương, Duy sống rất chan hòa với người dân trong khu vực. Ông Nguyễn Văn Hoàng, ngụ cùng khu vực với Duy, cho biết: “Duy sống gương mẫu, đoàn kết. Công việc của Duy thường xuyên phải trực ngày, trực đêm nhưng ở khu vực có việc cần thì Duy sẵn sàng chung tay làm. Chính nhờ Duy thường xuyên tham gia truy bắt bọn tội phạm, biết được các phương thức, thủ đoạn của bọn chúng nên về địa phương tuyên truyền lại cho người dân và thanh niên trong khu vực biết cách phòng ngừa, nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện các đối tượng lạ mặt khả nghi, bà con trình báo công an liền”.
Những thanh niên nhiệt tình với công tác địa phương như anh lính xung kích Trần Duy đã góp thêm sức mạnh để toàn Đội làm tốt nhiệm vụ của mình. Đội xung kích cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đem lại sự bình yên cho bà con trong khu vực, phố phường, được bà con tin cậy, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt hiệu quả cao.
Bài, ảnh: PHI YẾN