04/03/2011 - 21:08

"Ngọn lửa" của một người cao tuổi

Ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, bà con thường khoe: “Ấp Vĩnh Qui có Câu lạc bộ Đờn ca tài tử chơi được lắm”, “Xã Vĩnh Trinh có đội lân khá mạnh”, “Những người cao tuổi ở đây rất khoái mấy câu lạc bộ dưỡng sinh”... Người khơi dậy và “giữ lửa” phong trào văn hóa, thể thao “xôm tụ” ấy là ông Võ Văn Cảnh (ông Sáu Cảnh), một lão nông ở ấp Vĩnh Qui, đã 81 tuổi...

Cứ tối thứ bảy hằng tuần, ở ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, những người yêu thích đờn ca tài tử tập trung tại một căn nhà nhỏ ven đường để ca hát. Tiếng đàn réo rắt hòa cùng những cung bậc du dương của các bài bản tài tử khiến không khí của ấp nhỏ sinh động hẳn lên. Sinh hoạt này đã duy trì được hơn 5 năm qua và gắn liền với cuộc sống của những người nông dân chân lấm tay bùn ở ngoại thành.

Ông Sáu Cảnh không phải là người đàn hay, hát giỏi nhưng có ông, buổi sinh hoạt có “hồn” hơn, bởi vì ông là chủ nhiệm của Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử ấp Vĩnh Qui. Ông Sáu cũng là người góp phần gầy dựng nhiều phong trào văn hóa, thể thao ở địa phương nên rất được bà con yêu quí, kính trọng.

 Thu nhập từ nghề sửa máy, ông Sáu Cảnh để dành
lo cho các CLB văn nghệ, thể thao.

Thấy phong trào đờn ca tài tử của ấp Vĩnh Qui phát triển khá mạnh, giữa năm 2005, ông Võ Văn Cảnh cùng những người yêu văn nghệ đứng ra thành lập CLB Đờn ca tài tử của ấp. Ông Sáu bàn trong gia đình cho CLB mượn một phần đất, sau đó vận động bà con và các mạnh thường quân đóng góp, xây dựng một căn nhà nhỏ làm nơi sinh hoạt của CLB. Cũng trong năm 2005, ông Sáu Cảnh tham gia thành lập và trở thành chủ nhiệm của CLB dưỡng sinh ấp Vĩnh Qui. Mô hình CLB dưỡng sinh ấy dần nhân ra đến ấp Vĩnh Lân, Vĩnh Phụng, Vĩnh Thành. Xã Vĩnh Trinh còn có một đội lân rất đình đám cũng do ông Sáu Cảnh làm chủ nhiệm, phục vụ cho các dịp vui của địa phương. Kinh phí hoạt động của các CLB này đều do bà con, các thành viên tự nguyện đóng góp và dĩ nhiên, ông Sáu Cảnh đã bỏ ra không ít tiền bạc và công sức.

Ông Mã Văn Liêm, đội trưởng đội lân xã Vĩnh Trinh, nhớ lại: “Sáu năm trước, chú Sáu thấy vào dịp Tết, thanh thiếu niên thường chơi bời nhậu nhẹt hoặc đánh bài nên bàn với tôi thành lập một đội lân, giúp bọn trẻ có thú giải trí lành mạnh và có thêm thu nhập. Những ngày đầu thành lập, đội lân gặp nhiều khó khăn, chú Sáu hỗ trợ kinh phí và liên hệ nhiều nơi xin tài trợ, tìm hợp đồng biểu diễn...”. Bây giờ, đội lân xã Vĩnh Trinh trở thành một trong những đội lân đứng đầu của huyện. Có những năm, đội lân Vĩnh Trinh được chọn đại diện của huyện Vĩnh Thạnh đi thi đấu cấp thành phố và đạt một số giải thưởng.

Ông Võ Văn Cảnh còn là thành viên của Ban vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của ấp Vĩnh Quy. Ông luôn tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt nếp sống văn hóa. Hàng cột cờ thẳng tắp trong ấp cũng do ông Sáu tham gia đóng từng cái một, những bảng tên của các kinh cũng do ông Sáu vận động bà con đóng góp làm...

Anh Nguyễn Trí Linh, cán bộ văn hóa xã hội xã Vĩnh Trinh, giới thiệu thêm: “Bác Sáu Cảnh còn là Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi của xã. Làm nhiều việc, chẳng có lương bổng, phụ cấp nhưng bác rất nhiệt tình và hết lòng với các phong trào”.

Trước đây, ông Sáu là nông dân nhưng làm thêm nghề sửa máy bơm nước và một số loại máy móc nông nghiệp nhưng cũng chỉ đủ sống. Khi tuổi cao, ông không còn làm ruộng nữa và giao tiệm sửa máy cho con trai. Lúc rảnh rỗi, ông vẫn tiếp con sửa máy dù đã ngoài 80 tuổi. Ngày trước, ông vất vả lo cho gia đình. Bây giờ cuộc sống ổn định, con cái đã ra riêng nên tiền kiếm được, ông Sáu đều đóng góp cho các phong trào văn hóa, thể thao địa phương.

Trước nhà ông Sáu có khoảng sân rất rộng, trồng một số cây ăn trái, nhưng ông Sáu đã chặt hết cây, tráng xi măng bằng phẳng làm chỗ cho bà con tập dưỡng sinh buổi sáng, buổi chiều đánh cầu lông. Ông Sáu tâm sự: “Thời chiến tranh, tôi từng nuôi giấu cán bộ cách mạng. Việc đó rất nguy hiểm đến tính mạng mà tôi còn làm thì bây giờ tiếc gì những chuyện ích lợi cho làng xóm, cộng đồng”.

Bây giờ, điều mà ông Sáu Cảnh mong mỏi nhất là xã Vĩnh Trinh có được một sân vận động mi- ni để bà con, thanh thiếu niên có sân chơi thể thao, có nơi vui chơi, giải trí lành mạnh.

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết