09/07/2014 - 15:03

Nghị lực Nguyễn Hoàng Văn Khôi

Chị Chuyên ôm chân con trai Văn Khôi đi từng bước một đến phòng thi. 

Tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm, nhiều thí sinh, phụ huynh không nén được xúc động khi chứng kiến hình ảnh người mẹ ôm chân phải của con mình, bước từng bước một đến phòng thi, vì chân thí sinh ấy bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Người thanh niên, dáng người cao ráo, gương mặt sáng, trán đẫm mồ hôi vì phải gắng sức nhấc từng bước chân là thí sinh Nguyễn Hoàng Văn Khôi (19 tuổi), dự thi ngành Công nghệ sinh (khối B) Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh. Theo lời người nhà của Khôi kể, ngày 30-6-2014, Khôi chạy xe gắn máy từ giao lộ đường Nguyễn Văn Cừ - Cách Mạng Tháng Tám, vừa qua khỏi dốc cầu Cồn Khương, chiếc xe tải lách cua, va quẹt với xe gắn máy của Khôi, làm Khôi văng xuống đường và bị xe cán ngang chân phải. Người dân xung quanh đưa Khôi đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khám và điều trị. Chị Đoàn Thị Chuyên (mẹ Khôi) kể lại: "Khi đó, Khôi đang ôn thi đại học, định đến nhà bạn lấy tài liệu môn Sinh học về ôn bài. Ai ngờ chẳng may xảy ra tai nạn đột ngột. Vợ chồng tôi phải chạy đôn, chạy đáo lo cháu không qua khỏi… Thật may, bác sĩ cho biết, Khôi bị chấn thương phần mềm khá nặng, chân không cử động được, phải nằm viện, uống thuốc điều trị lâu dài mới mau hồi phục. Thế nhưng, nằm viện khoảng một tuần, Khôi năn nỉ tôi cho Khôi đi thi đại học, vì đây là ngành yêu thích. Thấy Khôi quyết tâm, tôi phải chiều theo ý con".

Nhà chị Chuyên ở đường Lê Hồng Phong, phường Trà An (quận Bình Thủy), kinh doanh cửa tiệm ảnh màu. Chồng chị Chuyên làm ngành xây dựng. Vợ chồng chị Chuyên có 4 người con (3 nam, 1 nữ). Khôi là con thứ tư, đang là sinh viên năm thứ nhất ngành Lâm sinh Trường Đại học Cần Thơ. Tuy nhiên, Khôi lại yêu thích công nghệ, vì thế, lần này, Khôi đăng ký thi 2 ngành: Công nghệ thực phẩm (khối A) và Công nghệ sinh (khối B). Thế nhưng, tai nạn giao thông vừa qua khiến Khôi phải bỏ thi đợt 1 nên đợt 2, Khôi quyết tâm đi thi để hoàn thành tâm nguyện của mình. Sau khi làm thủ tục dự thi sáng 8-7, chị Chuyên đưa Khôi trở vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ để tiếp tục điều trị… Chị Chuyên chia sẻ: "Khôi rất ngoan ngoãn, hiếu thảo và học giỏi. Năm học lớp 12, Khôi từng đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố. Tôi không lo về học lực, chỉ lo Khôi không đủ sức khỏe để ứng thí đợt thi này. Lúc nào tôi cũng ủng hộ quyết định của con và luôn đồng hành cùng con!".

Với khả năng, nghị lực tuổi trẻ cùng tình yêu bao la của cha mẹ, tôi tin, Khôi sẽ vững vàng, mạnh mẽ vượt mọi cản ngại phía trước để có thể hoàn thành tốt bài thi của mình.

Bài, ảnh: NG.NGÂN

Chia sẻ bài viết