26/04/2016 - 20:23

Nghèo khó, mắc bệnh nan y

Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Tiên (sinh năm 1967, ngụ ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ). Gia cảnh khó khăn, nhà không ruộng đất, không nghề nghiệp ổn định, vợ chồng chị sống bằng nghề giăng câu, bắt cá, với thu nhập bấp bênh. Cuộc sống mưu sinh vất vả nhưng cay nghiệt hơn khi chị đang phải gánh chịu nỗi đau do căn bệnh ung thư quái ác hành hạ từng giờ…

Theo lời giới thiệu của người quen, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ thăm chị Nguyễn Thị Tiên để hiểu rõ hơn hoàn cảnh của chị. Anh Nguyễn Văn Bốn, chồng chị Tiên, buồn rầu nói: "Bệnh tình vợ tôi đã trở nặng và đang gánh chịu nỗi đau từng giờ, nhưng tôi không cách nào chia sẻ để có thể giảm bớt đau đớn". Chị Tiên nằm trên giường bệnh, da xanh nhợt như tàu lá, bụng phình to, căng cứng. Đầu năm 2016, chị Tiên phát hiện bụng mình ngày càng căng to, nhiều ngày liền không đi tiểu được. Cảm giác sức khỏe bất thường, chị được gia đình đưa đi khám bệnh. Theo kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, chị Tiên bị bướu ác đại tràng/K đại tràng Sigima tiến triển di căn ổ bụng. Biết được bệnh trạng của mình, chị Tiên suy sụp tinh thần nhưng vẫn gắng gượng chiến đấu với tử thần, để tiếp tục sống và chăm sóc các con…

 Bệnh tình ngày một trở nặng, sức khỏe chị Tiên suy kiệt dần…

Nhà vợ chồng chị Tiên ở khu dân cư vượt lũ xã Đông Thuận. Sau nhiều năm làm lụng cật lực, tài sản có giá trị nhất cũng là phương tiện kiếm cơm hàng ngày của anh chị là vài tay lưới rách nhiều chỗ. Việc mưu sinh hàng ngày của gia đình chị Tiên khá vất vả. Anh Bốn một mình thức khuya, dậy sớm bơi xuồng đi khắp các tuyến kênh, con rạch giăng câu, bắt cá để sáng chị Tiên mang ra chợ bán, kiếm tiền lo cho 3 miệng ăn trong nhà. Anh chị có 4 người con; con gái lớn đã lập gia đình ở xa; 2 con trai giữa đi làm công nhân các khu công nghiệp tận TP Hồ Chí Minh, thu nhập chỉ đủ sống; còn con trai út, đang học lớp 11, nhưng sức khỏe không ổn định, thường bị động kinh, co giật..., không ai phụ giúp được nhiều cho cha mẹ. Kể từ ngày phát bệnh đến nay, chị Tiên xạ trị được 3 lần và mỗi lần phải nằm viện khoảng 3 tuần. Để lo chi phí điều trị, anh Bốn phải vay mượn tiền người thân, bà con chòm xóm, hiện số nợ lên đến vài chục triệu đồng...

Giờ đây, mỗi ngày qua đi, người phụ nữ nghèo khó này gồng mình chống chọi những cơn đau nhức do căn bệnh quái ác hành hạ. Nhiều lần, chị Tiên đã nghĩ đến cái chết nhưng nhớ đến chồng con chị lại cố gắng sống. Cảm thông và chia sẻ nỗi đau bệnh tật, bà con chòm xóm và họ hàng đã đến nhà thăm hỏi, động viên chị Tiên cố gắng vượt qua đau đớn để tiếp tục sống bên chồng con. Bà con đã quyên góp vài triệu đồng hỗ trợ vợ chồng chị Tiên vơi bớt khó khăn. Tuy nhiên, số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với khoảng chi phí quá lớn để điều trị căn bệnh nan y của chị.

Hơn lúc nào hết, chị Tiên rất cần sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân hảo tâm cứu giúp để chị tiếp tục sống bên gia đình yêu thương...

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết