Là xã thuần nông, đời sống người dân còn khó khăn, nhưng ở Tân Thới, huyện Phong Điền có nhiều gia đình chắt chiu nuôi con ăn học thành đạt, nên người. Không bõ công sức của cha mẹ, đền đáp công ơn biển trời, các con học hành đến nơi đến chốn. Được chính quyền địa phương các cấp vinh danh gia đình khuyến học và trở thành những gương sáng tiêu biểu về tinh thần hiếu học để nhiều gia đình cùng học tập
 |
|
Chú Đắt Anh luôn nhắc nhở, uốn nắn con học tốt, trở thành người hữu ích. |
Gia đình chú Lư Đắt Anh và cô Nguyễn Thị Kim Hai, ở ấp Tân Long, là một trong những gia đình hiếu học gương mẫu tiêu biểu của địa phương, được các cấp Hội khuyến học tuyên dương. Vợ chồng chú Đắt Anh có 2 người con, con gái lớn Lư Nguyễn Phương Anh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ở nước ngoài và đi làm, con trai Lư Nguyễn Nhật Anh, đang học ngành Quản lý tài nguyên môi trường ở Trường Cao đẳng Cần Thơ. Trước đây, chú và cô vốn là bạn học, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm năm 1984, cô dạy ở xã Giai Xuân, còn chú về dạy ở xã Tân Thới. Năm sau, hai người kết hôn và cô chuyển công tác về xã Tân Thới. Chú Đắt Anh chia sẻ, lúc mới cưới nhau, cuộc sống nghèo khó, rồi các con lần lượt chào đời, đồng lương giáo viên ít ỏi không đủ nuôi sống gia đình. Hai cô chú bàn tính thiệt hơn, cuối cùng, với vai trò trụ cột gia đình, chú Đắt Anh hy sinh sự nghiệp gõ đầu trẻ, tìm việc làm, phát triển kinh tế, để vợ tiếp tục theo đuổi nghề tâm huyết cả đời. Từ đó, vợ chồng cùng đồng tâm hiệp lực, chia sẻ công việc, gia đình, nuôi dạy con cái. Được ông xã hết mực quan tâm tạo điều kiện, cô Kim Hai nỗ lực giảng dạy, trau dồi chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2004, cô Kim Hai được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thới. Mặc dù bộn bề công việc, nhưng cô và chú luôn đồng hành, thông cảm, hỗ trợ nhau, hạnh phúc càng đong đầy khi các con lớn khôn, học hành giỏi giang, thành đạt. Chú Đắt Anh cho biết, cô chú luôn nhắc nhở, uốn nắn hành vi, ứng xử, để các con phát triển nhân cách tốt. Hai chị em có ý thức tự lập cao, siêng năng, ham học, để cha mẹ hài lòng, an tâm làm việc. Phương Anh thường nhắc nhở, kèm cặp em trai học bài. Còn Nhật Anh, sau buổi học ở trường, luôn tranh thủ phụ tiếp cha mẹ buôn bán. Nhiều năm liền, hai chị em đều đạt thành tích học tập tốt. Sau khi tốt nghiệp đại học loại xuất sắc (Trường Đại học Cần Thơ), Phương Anh tìm việc làm, rồi học thêm ngoại ngữ, tự săn tìm học bổng du học.
Chú Đắt Anh chia sẻ, vợ chồng chú luôn yêu thương, quý trọng nhau, tạo không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc, để các con có điểm tựa vững chãi vươn lên. Dù bận rộn công việc, mọi người vẫn họp mặt bữa cơm gia đình, để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, gắn kết tình yêu thương. Nhờ vậy, tình cảm vợ chồng cô chú luôn mặn nồng, các con ngoan ngoãn, yêu thương nhau và hiếu thảo với cha mẹ.
Không chỉ gia đình chú Đắt Anh - cô Hai nêu gương sáng phong trào khuyến học mà còn rất nhiều gia đình ươm mầm tri thức cho các con từ trong nghèo khó. Đó là gia đình chú Nguyễn Thành Phương - cô Trần Ngọc Điệp, ở ấp Tân Lợi. Hôm chúng tôi đến, chú Phương đi thăm ruộng, chỉ có cô Điệp ở nhà, vừa trông tiệm tạp hóa vừa giữ cháu ngoại để con gái an tâm đi dạy, phấn đấu xây dựng sự nghiệp. Cô chú có 2 người con đều ăn học thành tài, có việc làm ổn định; đó là tài sản quý giá sau mấy chục năm vợ chồng chắt chiu, vất vả. Con gái lớn Nguyễn Thị Ngọc Hân (sinh năm 1986) là giảng viên ngành Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ; con trai Nguyễn Ngọc Hiện, kỹ sư ngành Khoa học cây trồng, công tác ở Công ty Bảo vệ thực vật An Giang.
Ngắm nhìn cháu ngoại ngon giấc nồng giữa trưa hè oi bức trên cánh võng đong đưa, cô Điệp tâm sự về những khốn khó trước đây. Hai vợ chồng không đất sản xuất, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Cô chú phải chèo ghe mua lúa bán lại kiếm lời. Mỗi chuyến đi 10 bữa, nửa tháng mới về một lần, nên gởi nhờ hai con để ông bà nội trông giúp. Thời gian sau, để có điều kiện gần gũi, chăm sóc các con, cô chú bỏ nghề đi ghe, tìm việc làm thuê, mua bán, để kiếm đồng lời nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Khó khăn càng thêm chồng chất khi các con vào đại học, cô chú phải chạy vạy ngược xuôi để lo chi phí học tập hằng năm. Thấu hiểu nỗi lòng cha mẹ, hai người con của cô chú đều ham học và ý thức được gia cảnh thiếu thốn, vừa đi học vừa tranh thủ làm thêm, biết gói ghém tiết kiệm chi tiêu. Thời gian thấm thoát qua mau, các con ra trường, nhờ thành tích học tập tốt nên dễ dàng tìm việc làm tốt, thu nhập ổn định. Con cái khôn lớn, thành đạt, lại hết mực hiếu thuận với cha mẹ, khiến vợ chồng cô Điệp - chú Phương thấy không bõ công sức một đời vất vả vì con.
Ông Trần Thanh Phong, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tân Thới, nói: “Đây là hai gia đình hiếu học tiêu biểu của địa phương, với nếp nhà gương mẫu, con cái chăm ngoan, học giỏi, thành đạt, hiếu thuận, góp phần nêu gương sáng, thúc đẩy phong trào khuyến học địa phương”.
Bài, ảnh: T. SƯƠNG